1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là sau buổi hôm qua tôi không còn chút cảm hứng nào đối với Nhạc tranh nữa. Và chắc là tôi sẽ không lên đấy trong một thời gian dài. Thấy buồn cho nhạc tranh quá.
  2. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ngồi đâu thế ?
    --------------------------------------------------------
    "Music - the one incorporeal entrance into the higher world of knowledge which comprehends mankind but which mankind cannot comprehend" - Beethoven

  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh lên đi !
    Je voudrais trouver l'amour
  4. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hay là mở một CLB anti-NT quán đi cho cái gã chủ quán mặt lạnh ấy hết kiêu mừ ban căng với anh em mình!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  5. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi đây. Tại sao anh Vinh lại chơi mãi mấy bài đó nhỉ(Dù em mới lên đó có 4 lần). Hôm đó em đến muộn nên phải ngồi cuối(toàn các cao thủ xung quanh). Ngồi ngoài đó em đã chứng kiến bác Phúc rỗi với mấy người chủ quán. Chắc tại hôm đó bác ấy không được chơi à các Bác?(Em không biết phần đầu). Hôm đó không có loa nghe khó quá. Đúng là NT càng tệ.
  6. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Chào Thuhuong, lần trước online tớ có nghe loáng thoáng cậu định rủ mọi người họp mặt trên Newz. Cậu có vẻ lao tâm khổ tứ với cái quán này nhỉ. Tiếc là dạo này ai cũng bận nên mọi người không hò nhau làm một cuộc họp mặt đông đủ được, làm cho thuhuong kêu gọi khản cả cổ mà chẳng ăn thua gì.
    Box mình ơi, dịp nào ngày rộng tháng dài thì rủ nhau đến Newz một buổi đi, ủng hộ Thuhuong cái nhé!
    All I wanna do is some fun
  7. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    Mọi người chê vừa vừa thôi, còn bao nhiêu thứ hay thì không kể cho nhau nghe, cứ than vãn thì buồn lắm.
    Hôm đấy tớ thích nhất bài Fantasi Original, bài này cung với bài Alhambra là hai bài tớ thấy tuyệt nhất dành cho Tremolo, anh Khang thể hiện cũng được, nhưng tớ vẫn chưa thích lắm. Còn bốn thí sinh Nhạc viện học trò anh Vinh thì đã cho thấy trình độ của mình rồi, tất nhiên do là lần đầu biểu diên do tâm lý nên chắc chắn họ chưa thể hiện được những gì họ có thể làm được. Sự xuất hiện của họ làm tớ rất vui vì như vậy tạo nên sự thay đổi bầu không khí mà từ trước tới nay chỉ có anh Khang tạo ra là chủ yếu.
    Bản Valse số 7 nguyên tác quá hay, nhưng là một thách thức vô cùng lớn cho các guitarist khi chơi bản chuyển soạn vì tay phải phải hoạt động cực nhanh, chơi chậm thì không đúng mạch tác phẩm, chơi nhanh quá không kiểm soát được tốc độ thành ra cung không truyền tải được đúng ý tác phẩm. Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ tớ thấy anh Khang vẫn đang cố gắng để kiểm soát được ngón tay của mình, nhung quả thật những nốt nhạc trong đoạn cao trào anh ấy gẩy có nốt bị biến đi, và đến lúc cuối thì hơi chậm hơn so với yêu cầu. Nhưng đó cũng đã thể hiện khr năng của anh ấy rồi, hiếm người bây giờ chơi tác phẩm ấy lắm.
    Tớ phải tìm vé đi xem ĐH Guitar mới được.

    SUKIYAKI

    Ueo muite arukoo
    Namidaga kobore naiyooni !
  8. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngồi ở hàng ghế băng thứ 3, thứ 2 bên trái (cạnh cái cậu quái nào ấy mà tớ cũng chẳng nhớ mặt)
    Cho đến hôm nay thì lại có chút chút cảm hứng trở lại rồi, nhưng không bít tuần tới có đi nữa không?
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo mà , chỗ đấy mấy đứa con gái thế nào chả có chị Gabi nhể pimpim , thế là cũng có đc thông tin đại khái về chị Gabi !
    Je voudrais trouver l'amour
  10. Rainy

    Rainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gabi, gabi, có phải bạn đeo kính cận không? Thêm một chi tiết nữa là tóc dài ngang vai? Đúng hàng ghế thứ ba nhưng bên nào là bên trái nhỉ? Phải so với cái gì tớ mới đoán ra đuợcchứ! Bên phải là tay phải bên trái là tay trái, nhưng tay tớ á hay tay gã Khang??? Ôi ôi cái đầu tôi ...


    Rayon-du-soleil

Chia sẻ trang này