1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kurtstillive

    kurtstillive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    huhuhu
    thôi để cn sau nhé
    anh em đợi ở cổng nhé
    ru em ngồi yên nhé tôi tìm cuộc tình cho
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, nghe cứ như là đặc vụ gián điệp ấy nhỉ. Â_m u bí hiểm quá đi! Các bác đều chăm đi như thế mà sao chẳng chịu nhận họ nhận hàng, nhận hang nhận box gì cả?
    All I wanna do is some fun
    Được sửa chữa bởi - Pakita vào 22/05/2002 09:35
  3. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em đã ngồi cạnh chị Gabi !
    Nói chung chờ nhau ở NT hơi khó, nếu muốn phải đi thật sớm không thì anh em nhận mặt nhau xong chỉ có nước đứng đường nghe nhạc !
    Thế 7h15 tuần sau mọi người lên nhé ! Ai lên trước thì đứng chờ ở ngoài !
    --------------------------------------------------------
    "Music - the one incorporeal entrance into the higher world of knowledge which comprehends mankind but which mankind cannot comprehend" - Beethoven

  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chú thấy thế nào
    Je voudrais trouver l'amour
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy giá cả dâu có đắt đỏ gì đâu.Chỉ có đêm biểu diễn mới tăng giá chứ(vì còn trả cho nghệ sĩ ma`)Theo toi Nt chỉ thích hợp với những người biết lắng nghe.[​IMG][​IMG]
  6. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chú là tăng giá để trả cho nghệ sỹ. Nếu mà trả thì anh em ở đây cũng chẳng kêu ca làm gì chú ạ

    Et si tu n'existais pas , dis-moi pourquoi j'existerais.
  7. worstguy

    worstguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thế ai bảo chú là không phải trả tiền cho nghệ sĩ ??? chả nhẽ chú cho rằng anh em ghitar biểu diễn ở đấy đến biểu diễn rồi uống nước xuông à ? mà nếu như không thoả đáng trong chuyện tiền nong thì họ phải có ý kiến ngay chứ ? thời buổi kinh tế thị trường cơ mà ! cái gì cũng phải sòng phẳng , kể cả nghệ thuật ! mà sao lại cứ tranh cãi nhiều về NT thế nhỉ ! các bác muốn nghe nhạc không mất tiền chắc ? giá cả thế theo tôi là chấp nhận được ! thế hôm thứ tư có bác nào đi không ? sao hôm đấy chả thấy bác nào ở box cổ điển này nhỉ ? hay là các bác ngồi ở đâu rồi ?
    Được sửa chữa bởi - worstguy vào 23/05/2002 21:50
  8. Rainy

    Rainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Okie với Worstguy! Rainy nghĩ các nghệ sỹ của chúng ta cũng vì cuộc sống riêng của họ lắm chứ bộ! Thời buổi này chẳng ai dám to tiếng ta đây lao động nghệ thuật thuần tuý không cần thù lao đâu. Cơm áo đâu có đu`a với khách thơ!!! Tất nhiên mức độ "vị nghệ thuật" và "vị mưu sinh" ở mỗi người mỗi khác. Và tớ khâm phục những vị lao động nghệ thuật nghiêm túc không phải để xứng đáng với thù lao đưọc trả mà hơn thế xứng đáng với TY nghệ thuật của họ và sự trông chờ của người nghe, người thưởng thức! Theo thông tin riêng tớ dò dẫm được thì thù lao ở NT chẳng thua kém chút nào những quán café nhạc khác ở HN, kiểu như 84 Nguyễn Du, Cassablanca, Julia... Cụ thể thì tớ không tiết lộ đưọc! nhưng chắc chắn không có chuyện mấy người chỗ đó tăng tiền nước uống (làm màng túi của chúng ta không phải "viêm" nữa mà "ung thư" luôn ) nhưng không thèm tăng cát xê cho nghệ sỹ đâu. Tất nhiên họ chẳng việc gì phải thông báo cho chúng mình chuyện hậu trường đó! Đã thế thì tớ ra tay tìm hiểu, xem thực hư thế nào (cho đỡ ức í mà). Nguồn tin đáng tin cậy luôn nhé. Anh í là người nhận mà lị! Còn làm sao mà tớ lại biết và tớ dám đảm bảo thì... hì hì tớ là con gái mừ! Tớ lại cười hơi bị tươi nhé
    Túm lại chuyện tiền nong giá cả ở Nhạc Tranh lạm phát vào những hôm có nhạc là có lý do và có thể chấp nhận được( nhưng cũng buồn vì thế là hôm nào "móm" thì ta lại nằm nhà nhung nhớ tiếng guitar. Hic hic) Nói thêm, dù gì thì gì không bao giờ tớ chọn lựa lên 84 ND và kha khá các cơ số quán nhạc khác nữa thay cho đến NT nhé! Ở đấy chuối bỏ xừ, người chơi cứ việc chơi, người nghe cứ việc ăn, nói, cười cợt, rúc rích cúc cu... Giá cả thì ôi thôi méo cả mặt!
    Mà chúng mình nói chuyện về nhạc nhẽo thôi. Chuyện mơni là của bọn họ với nhau. Thoả đáng hay không tuỳ thuộc lòng ham tiền của mỗi người. Tớ í à, tớ ma` được chơi đa`n trước những người nghe chăm chú và hiểu biết (như bọn mình, như classic_lover, như ricci....)(hi hi) thì tiền có một xí tớ cũng chơi còn hơn băm bổ chơi cho những ánh mắt nhìn tròn vo (trong khi mồm vẫn nhai) vì chẳng hiểu cái gì mà nghe buồn cười nhỉ?! Chuối!
    I' ve got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I do my crying in the rain

    Rayon-du-soleil

    Được sửa chữa bởi - Rainy vào 24/05/2002 16:30
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác đi để anh em đi báo cáo nhé, C L tuần nào cũng đi đấy , mà bác không biết tại sao bi h chỉ còn mỗi anh Tuấn Khang là đánh thôi à, ko bít tại sao Le Thu lại đánh thay anh Trung à , tất nhiên tiền thì vẫn trả nhưng bạc lắm
    Je voudrais trouver l'amour
  10. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Rainy đừng để font kiểu đó nữa, chuối quá !
    --------------------------------------------------------
    "Music - the one incorporeal entrance into the higher world of knowledge which comprehends mankind but which mankind cannot comprehend" - Beethoven

Chia sẻ trang này