1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    ông An đấy chạy tay tởm thật, nhưng mà chưa được nghe ông ấy đánh 1 bài kinh điển nào để mà có vài dòng cảm nghĩ lòng thòng ra đây

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  2. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Phải nói rằng học ở Tây, kĩ thuật cơ bản bao giờ cũng nhuyễn. Mấy người sang đó đều bị tụi tây cho tập lại dây "buông" đến vài tháng. Bảo sao không khá lên được! Chỉ mỗi cái nghe ông A chơi, chẳng thấy chất Việt cũng chẳng Tây, chẳng Classic mà cũng chẳng Jazz hay gì gì cả dù vốn hoà thanh rất tốt. Thế mới biết nghệ thuật đích thực thật là vô cùng!
    Ricci Simms
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    ông ấy chơi theo kiểu cả dàn nhạc, tạo nhiều hiệu ứng phụ thì làm sao đánh ra chất gì gì cho đặng hử bác?

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  4. ba_na_na

    ba_na_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    NTQ với guitar cổ điển bây giờ phải gọi là "lẩu" guitar. Một kiểu lẩu rất tạp pí lù nhỉ...?
  5. Alhambra

    Alhambra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quả thật xét theo góc độ Guita thì có lẽ còn nhiều điều phải nói nhưng theo tôi nếu nhìn rộng ra một chút là Âm nhạc thì cũng được đấy chứ, phải có cái lọ, cái chai thì ÂN mới phong phú được phải không PP
    Điều đáng trách của anh An là không có thêm gì mới cả sau 1 năm nay mặc dù như chúng ta đã biết sức sáng tạo của anh An khá mạnh mẽ vậy mà vẫn sao y chương trình năm ngoái.Không hiểu sao mỗi khi AL thấy một đàn anh nào đó có biểu hiện của sự chững lại là mình cảm thấy buồn buồn thế nào ý bởi vì theo nguyên lý vận động chung của cuộc sống : dừng lại tức là thụt lùi.
    Đành phải cố nhịn để chờ xem ở các bậc đàn anh một sự chuyển biến gì đó vậy, hy vọng điều đó sẽ xảy ra.
    Alhambra
  6. TNT81

    TNT81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    neu nhac tranh vua dat vua chat thi moi nguo iviec gi cu phai chui ruc len do. co mot cho vua dep vua lich su, co ghita,co violon tham chi ca nhac song nua.tuy hat chua duoc hay lam
    nhung cho ngoi thoang mat .
    84 nguyen du do, ba con ra thu mot lan coi co thich hong
    TNT81
  7. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    theo bác thì thế nào là ko gà, trình độ bác đã đến mức độ nào và bác đã từng nghe những ai đánh mà bác đánh giá như thế,
    xin bác cho xin vài cái tên cùng 1 vài bài bình luận cái
  8. ba_na_na

    ba_na_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Em có cái may là hay được đi nước ngoài nên đã tranh thủ nghe được vài buổi cổ điển dạng quán xá. Nói chung là so sánh thì quá khập khiễng song có hai điều mà em hơi băn khoăn.
    thứ nhất là nghe cổ điển thì cần tĩnh tại, tập trung thì chỗ ngồi cần thoải mái.
    thứ hai là uống nước là uống nước, nghe là nghe.
    Chỉ có vậy thôi chứ em không dám chê trách gì cả. À mà ở bên kia, họ phát tờ giới thiệu chương trình chứ không cần giới thiệu mấy.
  9. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe anh An chơi bài cổ điển nào, nhưng nghe anh ấy chơi, em nghĩ có khi anh ấy hợp với thể loại flamenco hơn ấy nhỉ. Công nhận CN vừa rồi ở NT hay thật(giá tiền tăng hôm đó cũng đúng-10.5K).
    Mà hôm đó 7h20' (trễ 5'), ngó ở ngoài chả thấy ai vào trong lại thấy đông nên chả biết ai với ai cả. Hôm đó cũng gặp được mấy Bác: Pimpim, Lola, C Love, không biết còn ai nữa nhưng lại chưa kịp hỏi thăm các Bác, mong các Bác thông cảm nhé! Mong rằng dịp khác gặp mặt các Bác để học hỏi
  10. kurtstillive

    kurtstillive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hic bac na`o biet cho mua dia co' bài ánh trăng chỉ cho em mới
    ru em ngồi yên nhé tôi tìm cuộc tình cho

Chia sẻ trang này