1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    em mọi chủ đề này lên cái nhờ
    I'll never find anyone to replace you
  2. Vet_kid

    Vet_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    NHac Tranh quán hả ? Hay phết , ngồi ở đó yên tĩnh , mà ấm cúng , lại có nhạc hay , ai mà chẳng thích
    Hehe..Ai biet the nao la dung the nao la sai
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    yes đúng thế
    I'll never find anyone to replace you
  4. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi tay Trần Phương ở đó có được đánh giá cao không ạ? Năm ngoai em học thêm Toán của hắn, hắn quảng cáo mãi.
    Vô Danh Khách
  5. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    cũng tạm nhưng giống cái đàn ấy ý em bảo là thùng rỗng kêu to hêhh
    I'll never find anyone to replace you
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ làm tưởng niện john lennon trên đó hay tuyệt
    I'll never find anyone to replace you
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm một chỗ yên tĩnh, cách xa với đời thường một chút thì lên NT cũng được quá. Nhưng mừ đồ uống so với túi tiền của sinh viên như vậy là hơi mắc. Có mấy bác nói là giá cả vừa phải, chắc là tại ví của mấy bác đầy .
    Nhân tiện quảng cáo chút, bác nào yêu NT quán thì tối thứ 3 ngày 17/12 nhớ đến đó tham gia chương trình quyên góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo nhé"
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hè ngày thường giá vẫn rẻ mà
    I'll never find anyone to replace you
    Được olympic sửa vào 23:41 ngày 16/01/2003
  9. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đúng quá em chỉ đến đấy có một lần mà tởn đến ... 1 tháng sau!
    Giá cả mang tiếng là nhạc và tranh mà .... như nhạc và chanh ý... xót lắm.
    Nhưng vẫn cứ phải đến nhất là đang trong giai đoạn tấn công dồn dập một cô bé hàng xóm.( Có bác nào nghĩ ra chỗ nào hay không? bảo em với )
    Thanks
  10. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói thật,đã hơn một năm nay mới vào topic này,cuối cùng vẫn là vấn đề này,các bác nghĩ để được thưởng thức một bản nhạc hay trả thêm chút ciền có nghĩa là đắt đỏ sao,hay thật,vậy các bác nghĩ những người nghệ sĩ của chúng ta sống bằng gì,họ không ăn mà sống và chơi đàn được chắc.Bình thường các bác đi uống caffe ơ ngoài đã là 3-5 khìn một tách rồi,thiết nghĩ không nên nói nhìu quá về vấn đề này thì tốt hơn
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có biết đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một thành hai

Chia sẻ trang này