1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác nào nói thế là sai rồi. Nhạc Tranh quán muốn là quán Cổ điển nhất, được iu thích nhất , hay là cái gì gì nhất thì trước tiên nó cũng là 1 "Student' Cafe" ( ngay cả trong quán cũng có 1 tấm bìa cũ ghi như vậy ) . Nhưng thưa các bác, tôi thích NT lắm, một số người bạn của tôi cũng thế, nhưng quả thực vấn đề giá cả làm cho chúng tôi muốn lên quán đôi khi phải suy nghĩ đấy chứ. Nếu bác so sánh với giá cả ở ngoài thì thực sự giá cả ở NT cao hơn .Nhưng không làm so sánh thế được , chả nhẽ NT lại giông mấy cái quán Dilmad chém cổ khách hàng ...
    Ngoài vấn đề về Tài chính đó thì tôi thấy NT hầu như khá hoàn hảo, rất ấm cúng , rất cổ, có chất sinh viên, và điều tuyệt vời là có nhạc , Beatles và Cổ điển... Tôi nhớ tháng trước khi nhiệt độ có hôm xuống dưới 8 độ C, 1 buổi chiều xám xịt và lạnh lẽo , tôi và 1 người bạn chui vào NT sao mà ấm thế . Dù sao thì tôi cũng iu NT
    Có một màu hồng...bừng trên đôi má... hơn hết những màu hoa
    Được sun_shine_sad sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 18/01/2003
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    À có bác nào nói đến ông Trần Phương em mới nhớ. Hic tinh vi để đâu không hết chỗ. Một lần em nghe lão tuyên bố là Nếu từ nhỏ mà không mê guitar thì bi giờ tôi đã không dốt toán thế này. Trùi ui nghe mà ghê rợn. Ý mà lão làm chủ tịch cái hội guitar gì ở HN hả các bác?
    Có một màu hồng...bừng trên đôi má... hơn hết những màu hoa
  3. beatles

    beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tôi thích những quán có tính cách như NHẠC TRANH bởi vì nó có CÁI RIÊNG. còn về ông chủ quán NHẠC TRANH thì quá là : "CỦ CHUỐI" tôi nhận thấy thế và rất nhiều người cũng nói như vậy.các bạn thấy thế nào?
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    He he , bác nói quả không sai, không chỉ có ông chủ quán là củ chuối mà ngay cả người phục vụ cũng thế nốt. Hic , họ phục vụ gì mà mặt lạnh như băng, đôi khi lại lơ cả khách đi. Mong sao NT sớm rút được kinh nghiệm để mọi người có thể đến đây thoải mái hơn và yêu NT hơn .
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  5. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là giá cả thế là đẹp rồi, các bác thử so sánh với Nhà Hát lớn giá >80 một vé, dĩ nhiên là chất lượng cũng k0 thể so sánh được nhưng có một chỗ ấm cúng để mà thưởng thức nhạc cỏ điển với giá như vậy cũng k0 đến nỗi lắm.
    Mà mọi người cẩn thận anh Sơn "trù" đấy nhé, vì NT có nhiều tai mắt trên này lắm.
    _______________________________
    You might think that I'm going to fast;
    But darling, don't worry if you can't.
    Though slow down I will not,
    I will wait for you at our destination
    Forever.
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay ghét thì cũng phải đến mà rúc vào. Yêu thì đến để xuýt xoa, khen ngợi; ghét thì đến để có cái mà chê. Nhỉ !
    Mà suy cho cùng thì cũng chẳng có chỗ nào khá khẩm hơn. Chuyện bình luận thì chú C_L cứ để anh em vô tư chứ. Đây là forum, ai thích nói gì thì nói cơ mà nhể

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Giá ở NT nếu để nghe nhạc thì quá rẻ , còn để uống nước thì lại quá đắt , các bác hiểu ý em chứ!
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , nhớ chuyện lâu lâu rồi , chú CL nhà ta bí quá định xả nhưng anh chủ quán đã lịch sự khoá lại với lý do thiếu nước
    Tao mà bị trù chắc chỉ do cái thằng chuột trù CL thôi nhỉ , mà lâu lắm ko gặp chú ở NT chú thì phắn đi Mẽo , anh thì bận
    Nhấn vào đây nè
  9. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Trong các bác có ai đã tham dự đêm nhạc Nga ở NT không ạ? Em đã từng ở đó 2 năm liền, lần nào cũng thấy hay miến chê. Con bạn em là cái Bống nó cũng hay hát trên ấy, không biết mọi người còn nhớ cái con bé nhỏ xíu răng khểnh, hát "Rồi mùa hè đã qua" bằng tiếng Nga mà xúc động đến nỗi bật khóc ngay trước mặt khán giả không? Phương Tâm bạn em đấy. Em biết về NT cũng là qua nó.
    Dạo này ở NT có hoạt động gì mới không ạ? Em nghĩ có khi có chương trình gì của NT hay hay thì ta post lên đây cho bà con biết cùng đến xem nhé các bác.
    Ngoc Tram
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, có bác nào là tai mắt của anh Sơn thì về bẩm báo với anh Sơn nên đổi mới 1 chút cho phong cách phục vụ khá khẩm hơn chút nữa thì tốt quá, anh em được nhờ...
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU

Chia sẻ trang này