1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    chịp nhớ hồi trước mình hay lên giờ bận quá lâu lắm rùi không biêt NT thế nào buồn quá
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  2. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ui da, hôm CN vừa qua, em đi thi ban chiều, làm bài chán quá. Về nhà mà cứ thừ người ra, chán ới là chán. Đến tối vì buồn quá em mò lên NT nghe chương trình của anh Anh Tuấn . Trong vòng 1h 30' ở NT, em quên hẳn mấy cái chuyện thi cử đau đầu đó đi. Thật là thoải mái. Nghe anh Tuấn chơi mấy bản của Bach, em ít nghe nhạc của Bach lắm nhưng thấy mình có thể nghe được! Chán một nỗi là hôm qua em đến muộn ngồi ngoài sân, mà ngoài đó ồn quá, đa phần là người ta đến để buôn chuyện chứ không phải để nghe nhạc . Rồi tiếng ghế xê dịch cứ ầm ầm, đến anh Anh Tuấn cũng không tập trungmà chơi tốt được. Mong mọi người lần sau có ý thức hơn thì tốt quá!
    +Chocolate=tốn xiền
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình gặp nhiều chuyên bực mình quá cn này phải mò lên mới đc
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    he he, nhà em cách NT quán có 20 m là cùng, vậy mà có bao giờ bén mảng tới đâu. Căn bản là em chẳng biết lịch, mặc dù rất khoái violon với guitar. Đông thì đông thật, nhưng 2-3 tuần mới có buổi đông như thế.



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  5. tuankhang

    tuankhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    các bạn co biết mỗi tối tại Nhạc Tranh Sơn chủ quán trả cát xê cho nghệ sỹ bao nhiêu không? thường là 150.000 đ thôi. các bạn có biết đó ông Sơn mỗi tối kiếm gần 1 triệu không? trong khi số tiền mà nghệ sỹ nhận được chỉ bằng số tiền ông sơn thu từ tiền gửi xe của anh em thôi. quá chán! ông sơn nên bồi dưỡng hơn nữa cho anh em chứ? bèo quá,bóc lột quá!
  6. loveu

    loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết các nghệ sĩ đến Nhạc Tranh chơi với mục đích gì ko mà nói như thế? Nếu bạn lấy nick tuankhang nghĩa là có thể quen anh Khang, bạn cứ thử hỏi anh Khang xem các nghệ sĩ đến chơi ở Nhạc Tranh có phải là vì mục đích kinh tế ko?

    3/2 voicoi
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Hix , em biết là thế, nhưng mừ , 150 K thì bèo quá. Bằng cách này hay cách khác( rất tế nhị và lịch sự +tình cảm ) có thể bồi dưỡng cho nghệ sĩ nhiều hơn mà !
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  8. loveu

    loveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thôi stop cái truyện này ở đây nhé, chúng ta ko đi sâu bàn cãi vấn đề này nữa. Việc đãi ngộ các nghệ sĩ ra sao thì đó là việc của anh Sơn và tớ nghĩ anh Sơn cũng ko cần chúng ta phải góp ý thêm về cái đó đâu.

    3/2 voicoi
  9. bonghonglolem

    bonghonglolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  10. tomboy0403

    tomboy0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác,em thấy khen chê đều có,nhưng tất cả các bài viết đó đều xuất phát từ tình cảm yêu âm nhạc và yêu NT.Nhưng các bác cho em hỏi 2 câu: Các bác góp ý trên diễn đàn như vậy liệu có đưọc gì không?Mà bác Sơn chủ quán có lên mạng để đọc được những gì các bác góp ý không?hay là góp ý như vậy chỉ để biết với nhau thôi.(đây là do em không biết nên hỏi vậy thôi).
    Cá nhân em nghĩ rằng, những người bạn (cũng có thể là các vị khách cũng được)của bác Sơn sao không góp ý trực tiếp với bác ý,để NT ngày càng hoàn thiện và là nơi họp mặt lý tưởng cho những người yêu nhạc cổ diển.

    when love it not madness,it is not love

Chia sẻ trang này