1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensonvn

    nguyensonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thú thực mà nói thì tôi chẳng thích NHạc Tranh Quán tẹo nào. Ngày xưa tôi cũng là một người rất hay đi nghe nhạc tại Nhạc Tranh Quán. Nhưng bây giờ thì chắn hẳn rồi. Cái tôi khó chịu nhất ở quán Nhạc Tranh là ong chủ quán Sơn ở đó. Tôi ghét cái kiểu phục vụ ở đó. Cái cách mà ông Sơn nói chuyện với khách chẳng khác nào muốn đuổi khách đi. Tôi cũng phải công nhận nước uống ở đây chán kinh khủng. Nhạt phèo như nước lã vậy. Đã đành NTQ là câu lạc bộ dành cho người yêu guitar, là nới giao lưu. Nhưng chí ít thì nước uống cũng phải khá một chút chứ. Híc híc đây nước uống thì đắt gấp 3 đến 4 lần mà lại nhạt nhẽo như nước lã vậy.
    nguyenson
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    khổ thật đấy, bây giờ từ chủ đề " tôi yêu Nhạc Tranh quán" chuyển sang chủ đề " tôi ghét Nhạc Tranh quán" rồi. Góp ý với bác Sơn ý, nếu bác ý không thay đổi thì đành chịu và đành để nhạc tranh quán vào lãng quên thôi.
    Đúng là càng yêu thì càng phê phán nhiều !
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  3. tuankhang

    tuankhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tôi đến nghe anh Thái bình chơi nhạc Bach hay quá tuy ít khách nhưng chất lượng Chương trình quá hay.
  4. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm Anh Thái Bình chơi, bác Phúc cũng có hai bài phải không??? Nghe bác ấy bảo là toàn bài lạ. Có hay không vậy?
    Phuong
  5. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    Hê, sao bây giờ chẳng thấy ai post lên chương trình của nhạc tranh thế nhẩy.

    SUKIYAKI
    Môda của tôi !

  6. tomboy0403

    tomboy0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua (8/12) Nhạc Tranh có CT đặc biệt tưởng niệm ngày mất của John lennon của ban nhạc BEATLES.
    Buổi diễn thật ấn tượng với tôi,và cũng hầu như tất cả các bạn hôm đó có mặt tại đó.Cùng hoà mình vào từng bài hát,và hát theo với một niềm say mê hứng khởi.
    Mặc dù chỗ ngồi chật chội (do quán nhỏ). Không biết đến bao giờ lại có CT đặc biệt như thế (nhiều người đều có suy nghĩ như vậy ),và đều tiếc nuối khi CT đến hồi kết thúc.

    when love it not madness,it is not love

Chia sẻ trang này