1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungns1978

    hungns1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ha noi co moi mot Nhac tranh quán, chuối quá, quán với chẳng xá, chẳng qua không còn cái thứ hai nên đành nghe tạm vậy thôi, nếu mà nó hay thì giá vé không thành vấn đề,
    Có bác nào muốn nghe ghi ta cổ điển thì lên nhà em, em bật băng cho mà nghe, đảm bảo đỉnh hơn nhiều, đừng chê nhạc "chết" nhé, các bác biết thế nào là âm thanh vòm lập thể rồi chứ gì, đấy, đến nhà em các bác sẽ thoả mãn.
    Nếu bác nào là nữ, sẽ được một đồ uống miễn phí.
    SƠN HÙNG
    99% thành công là mồ hôi và nước mắt, 1% còn lại là thiên tài.
  2. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật vừa rồi lần đầu tiên được nghe anh Vinh chơi, đúng là tuyệt. Nhưng tui thấy Bác V.Phúc chơi cũng bình thường(xin lỗi nếu có ai đó học Bác Phúc nhé ). Sau khi nghe xong anh Vinh chơi còn một phần của nhạc sĩ Phú Quang thì tui không xem. Không biết có Bác nào xem không? Có hay không vậy ?
    nhuthuhuong in box 1980 club
  3. Quynhgiao

    Quynhgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh Quang Vinh chơi cũng được nhưng nhiều bài cũ quá. Trong khi chơi không biết là có xúc động gì không mà hay nhầm. Bản Huyền thoại Leyenda cũng không phải là đỉnh cao của Quang Vinh. Hay bản Khúc dạo đầu (nửa đêm) cách xử lý cũng không hợp lắm (hình như ở Nhạc Tranh chưa có tay nào chơi bản này theo đúng nghĩa của nó). Còn Tuấn Khang hôm đó chơi bản Polonaise chẳng hiểu sao lại bỏ lối đánh ép dây. Chắc tại bản này Tuấn Khang tập lâu rồi và không có ý định chỉnh sửa. Tuy nhiên nghe hai người này chơi cũng có chất đấy. Không như bác PVP. bác tuy lão làng nhưng đã già, không có sức nữa, tiếng đàn đã oải, mỏi mệt, không thuyết phục là phải.
    Trong phần kết của chương trình có sự góp mặt của nhạc sỹ Phú Quang, quả thật ông này nói chuyện hơi có duyên. Ông cũng đã trình bày một vài sáng tác mới để quảng cáo cho chương trình tối thứ tư này. Chắc các tay chơi ở NT hết vốn rồi nên mới phải làm như vậy. Cách đây khoảng 7-8 năm, ở NT chơi Beat, bây giờ lại ***g nhạc trẻ vào như xưa sao.

  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    anh quang vinh chắc do súc động qua đấy mà
    nhưng thôi anh ây đánh cũng có hồng lắm
    live and let die[ /size=6]
  5. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hôm đấy là phải nói là một đêm vào loại đỉnh ở NT. Nhưng công nhận anh Khang đánh Polonaise lỗi hơi nhiều, chắc lâu không tập, mà bác nào bảo là bỏ ép dây đấy, bài ý chạy nhanh bỏ xử ép dây thế wé lào được !
    Còn Malaguena bài tủ của anh VInh dĩ nhiên là đỉnh rồi. Có điều không hiểu sao Asturias lại chán thế nhỉ, thấy bào anh VInh đánh Ast hay lắm cơ mà.
    Mà bác nào chê Prelude 1 đấy, em thấy anh VInh đánh hay bỏ xừ, chỉ có đầu đoạn 2 hơi không vào nhịp một chút thôi chứ !
    Các bác hơi cực đoan thì phải, ông Phú Quang mới về HN, đến nói chuyện là thường thôi chứ em nghĩ cóc có xếp đặt gì cả. Công nhận ông này mà đi tán gái thì..

    CLASSIC FOREVER​
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    nói chung tôi thich cai hồn của anh Vinh
    nhưng bản nhạc anh Vinh đánh nghe thich lắm
    live and let die[ /size=6]
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì hoá ra các bác không phải là nữ đến nhà bác đều bị bác tính tiền nước hay sao?
    All I wanna do is some fun
  8. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em cũng công nhận với các bác là đây là đ êm đỉnh nhất của nhạc tranh mà em đã từng được xem. Anh Vinh đến mang theo một phong cách mới. Tiếng đàn khoẻ , chắc nghe sướng thật. Mà anh Khang đánh cũng hay hơn mọi hôm đi (cứ tạm tin lời anh ấy thề có cái bóng đèn vào lúc chẳng có cái bóng đèn nào cả>>> :) Phần của ông Phú quang chỉ coi như phần bonus thôi, nói làm gì. Nhưng mà giá đừng có thì hơn vì em có cái tật cứ nghe trước là lại quên sau. À quên, nghe sau quên trước.
    Mà các bác cứ kêu giá vé đắt là thế nào nhỉ? Em chẳng hiểu, chỉ có 9.500,đ tiền nước + 1.000,đ gửi xe + 10.500,đ coi như các bác mua vé đi nghe nhạc mất 10.500,đ mà lại có nước uống miễn phí nữa thì các bác bảo sao???
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác Gabi nói phải ạ. Em thấy giá cả phục vụ trên NT là rất phải chăng, không có gì phải kêu ca hết.
    All I wanna do is some fun
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    công nhận hôm đấy anh Vinh đánh hơi lỗi thật
    thì cũng đúng hôi người có phảo máy đâu
    phai có lúc lỗi chứ
    mà nhât là guitar
    chỉ cần cứng tay một chút thôi là bị đanh lỗi rồi
    anh em phải thông cảm chứ
    live and let die[ /size=6]

Chia sẻ trang này