1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bác Ricci nói hay lắm, em mà vote được cho bác thêm 5* nữa là em vote ngay.

    CLASSIC FOREVER​
  2. kurtstillive

    kurtstillive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    he he
    kin nhỉ
    còn đòi vote thêm 5 sao nữa chứ
    thôi vote cho em rùi em vote lại cho
  3. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    may lan dinh len quan Tranh nhung toan la nhung hom chan doi, toan la alone lai cha muon len nua
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tuyen chien voi lu con trai <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    http://kiss.to/chuvanan
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    thế hôm nào muốn đi thì rủ anh đi nhá

    Nqh_bonbon

  5. kurtstillive

    kurtstillive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ừ bgao giờ anh em mính kéo nhau lên đây nha
    <img src="/uploaded/kurtstillive/kurt_cobain.jpg" border=0>
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    :"> nho ru em di cung nha
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tuyen chien voi lu con trai <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    http://kiss.to/chuvanan
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  7. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có ai lên NT không ? Nghe anh Khang oánh phê vật vã, nhất là bài Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, chưa bao giờ nghe guitar mà phê như vậy. Cảm giác không thể diẽn tả nổi, không còn lời nào để khen nữa.
    Mà hôm nay có lẽ là một ngày đen tối của anh Vinh nhỉ ? Bài gì của Tarrega thì chán ốm, còn Asturias thì như trẻ con đánh, lỗi từ đầu đến cuối, nói hơi nặng nhưng có lẽ tiếng tăm như anh VInh mà đánh như vậy thì quả là một sự sỉ nhục cho chính mình. Múa Ả Rập lần này là lần thứ 4 liên tiếp kể từ lúc em bắt đầu nghe anh VInh đánh, Còn Malaguena không biết nghe tới lần thứ bao nhiêu rồi ???

    CLASSIC FOREVER​
  8. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    Chào Classic, hôm qua bạn ngồi đâu vậy, box này đi đâu thấy chẳng hẹn nhau bao giờ, hay la toàn đi với người iu ( đùa tí thôi). Xem nào, tó thích bài Du kich sông Thao của chị Vân, chị ấy đánh tinh tế, tất nhiên là với sự nhẹ nhàng của phái nữ nữa, vả lại tớ thấy chị ấy cũng đánh phản ánh nhịp điệu bài rất hay. Anh Khang hôm qua nỗ lực thật lớn, tớ rất thích bản biến tấu trên chủ đề Cây sao thần của Moda ( tớ thích Moda mừ ), anh Khang đánh hay đấy. Có một điều nhỏ: anh Khang đánh mạnh quá ( còn anh Vinh quá thiên về kỹ thuật ). Các anh ấy càng ngày càng thể hiện thế mạnh trên...
    Tớ ngồi ở gần dãy Vip đấy, cài kính ở khuy áo, không biết có gặp bạn nào ở đây không nhỉ ?


    SUKIYAKI

    Ueo muite arukoo
    Namidaga kobore naiyooni !
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hì, hơi muộn tí nhưng cũng xin được tường thuật 1 tí.
    Hôm qua mình đã định ở nhà rồi nhưng ko hiểu sao đến giờ lại thấy bứt rứt, cộng thêm với câu nói "Đến tao bao" của bác Gozzila thế là pim quyết định dắt xe ra nhằm phố Thái Thịnh thẳng tiến. Trời hơi lâm râm mưa, mình đang lo đến muộn fải ngồi ngoài sân thì chết. Vừa đến nơi thì thấy 3 bác nhà ta gồm gacoi, lola và C_Lover đi ra ngoài "cho thoáng 1 tí" . Em đi vào chọn 1 chỗ trong nhà và ngồi tán phét với bác gacoi chờ chương trình bắt đầu. Chờ được 10' thì Bao Đại Ca Gozzila xuất hiện, bác ấy còn đưa cả mama của bác ấy (một người rất yêu nhạc cổ điển) đến nghe. Quý hoá quá, anh gọi cho em cốc đi-ma nhá. Do tình hình chật chội, em cùng bác Gozzila, gacoi và một chú bạn nữa vừa mới đến ra ngoài sân " sống chung với muỗi " nhường chỗ trong nhà cho mama của bác Gozz. Đúng là lắm muỗi thật các bác ạ, mẩn ngứa hết rồi đây này , ko biết ở sân bên kia có thế ko ? bên này được cái ngồi thoải mái ( nhưng suốt ngày fải đứng dậy chuyển giấy cho chị Thương ). Tối qua em rất mong muốn được gặp các bác trong box nhà mình nhất là các bác nhuthuhuong, Ricci,...mà chả biết làm thế nào, hú. Lần sau các bác ới em một tiếng nhá, với lại cho cái đặc điểm nhận dạng .
    Thôi lôi thôi hơi nhiều, vào chủ đề chính . Mở đầu là Tuấn Khang chơi mấy bản chuyển soạn fê thật, nhất là bài Pắc Bó - ông già Phúc chắc khoái lắm khi thấy khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Về phần mấy tác phẩm thì đề nghị các bác cho ý kiến. Hôm qua ngồi đối diện với em có 2 cô (ko) bé xinh fết, thế là cũng mất tập trung ko nghe cho kĩ được. Sau phần của anh Khang là đến chị Vân nhỉ. Chị Vân chơi hơi yếu ( hay tại mình vừa nghe TK xong? ), nhất là cái đoạn sôi nổi trong bài DK Sông Thao ấy. Em có cảm tưởng là phải sau khi ra trường thì chị Vân mới có thể tạo được phong cách riêng rõ nét hơn.
    Tiếp theo là ai nhỉ, là anh Vinh nhỉ? Hôm qua anh Vinh đánh hơi xịt. Ai bảo là anh Vinh nổi tiếng nhờ Asturias nhỉ ? hôm qua đánh chán quá. Malaguena tủ lại lôi ra gõ gõ, chán vật. Bài Múa Ả rập nghe cũng được được, nhưng bỏ mất đoạn 2 - hơi bị hay và bốc. Đã thế đang nghe lại thấy có 1 đoạn ngang ngang, quay sang hỏi thằng bạn thì nó bảo là bịa chứ ko có trong tác phẩm. Bác Thoại chắc hẳn ko hài lòng vì cái đoạn này nghe ko có tí nào âm hưởng nhạc Ả Rập cả, mà nghe như nhạc VN . Bác Gozz thì bảo đấy là giao lưu giữa nhạc VN và Arạp .
    Tiếp đến là bác Phúc, ông già này hôm nay dùng đôping hay sao ấy mà chơi máu hơn mọi hôm các bác ạ Vẫn là bản Dân ca Catalan quen thuộc, nhưng hôm nay chỉ có 1 bài thôi . Sau đó thì bác gacoi do ko chịu nổi tiếng thét từ khu phụ vọng lên nên đành đi về bỏ lại 1 cốc cafe gần đầy, fí quá 9 nghìn rưỡi đấy
    Tiếp theo là đến những lời tâm sự quý báu của bác Bảo Lâm. Ko hiểu sao cái đống thính giả vô học (xin lỗi chẳng may có xúc phạm bác nào đó ) dưới kia lại làm ồn lên ko thèm nghe, làm em chỉ nghe câu được câu chăng, tức quá. Đã thế đang nói thì bà Thương lại còn chạy lên nói nhỏ cái gì làm bác Lâm cụt hứng chả nói nữa, chơi 1 bản rồi về luôn.
    Đến lượt anh Khang chơi thì bọn em lại fải rút vì mama của bác Gozzila fải đi về. Phần còn lại nhường cho các bác

    Nqh_bonbon

  10. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em với cả bác lola ngồi ở hàng ghế 2, áp góc bên trái..
    Em thấy chị Hồng Vân đánh cũng thường, dường như hơi chậm có lẽ là sợ lỗi, mà tiếng đàn yếu quá, dường như quá tròn thiếu sự mạnh mẽ trong cả 2 bài.
    Hôm qua bực nhất là láo Sơn chủ quán, em hỏi là kỷ niệm 5 năm sao mà không thấy khuyến mại gì mà lại còn tăng gía thì lão ý trả lời là muốn nghe nhạc thì phải chấp nhận thôi. Rõ mặt làm tiền lợi dùng tình yêu của anh em mình với guitar cổ điển.

    CLASSIC FOREVER​

Chia sẻ trang này