1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Nhạc Tranh quán

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác,
    Em xin mạn phép nói đôi lời (vì các bác cũng đã nói hết cả rồi....nhưng (lại nhưng) chẳng trúng ý em tí tẹo nào cả nên em đành phải lên tiếng. He he...
    Thứ nhất, về phần anh Tuấn khang. Hàng ngày chúng ta nghe anh Tuấn khang chơi với một sự tự tin, thoải mái bao nhiêu thì hôm qua em cảm tưởng như anh ấy chơi có phần như là bị áp lực ấy. Nhất là phần đầu. Chỉ đến phần thứ hai mới là đúng anh tuấn khang mọi ngày. Hì hì...
    còn chị Vân, em chẳng hiểu các bác ca ngợi hết lời ở đêm nhạc tối thứ bẩy tại lê thái tổ ra sao, nhưng khi nghe chị ấy chơi thì em thấy bình thường, tiếng đàn yếu, mảnh và có phần rời rạc. Chỉ thấy thèm vì chị ấy có bộ ngón tay dài mỹ mãn, các bác nhỉ...
    Anh Vinh thì hôm qua làm sao ấy. Bản nhạc đầu anh ấy chơi xong rồi mà em cứ ngẩn người ra,chán we'.. Vẫn các bài cũ, Asturias thì chán không chịu được..
    Túm lại, một đêm nhạc được quảng cáo rầm rộ nhưng lại không thành công như mong đợi.
    À quên, bác Phúc hôm qua tuyệt lắm, còn cái ông gì là VIP ấy, nói thì rõ lắm (người ta đến để nghe nhạc cơ mà) mà chơi đàn lại chán phèo...
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    cái ông nói lắm ấy là bác Bảo Lâm - 1 cao thủ đấy. Toàn những lời quý giá của bác ấy thì gabi lại bỏ ngoài tai hả ? toi còn đang tiếc ko đc nghe cho rõ đây( do khán giả ồn quá ) Nói chung hôm qua nghe chán.
    À quên hôm qua Gabi ngồi chỗ nào đấy ? Chẳng lên tiếng cho anh em biết
    Je voudrais trouver l'amour
    Được sửa chữa bởi - gacoi vào 13/05/2002 13:07
  3. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, xem ra các bạn đi nhiều thế, thế mà chả chịu ngồi cạnh nhau. Đến NT tù sớm để giữ chỗ, xong rồi thì ngồi thừ ra nhâm nhi cốc nước từng tí một cho nó qua... chậc, gần 40' mới chết người chứ.
    Nói chung buổi hôm qua không mỹ mãn lắm, nhưng đối với tớ thế là được.
    Sắp tới thi Đại hội ghita toan quốc, có ai định đi xem không vậy ? Mà box này có ai đăng ký thi không vậy ?
    Nhạc tranh ngày càng đông nên tăng giá là một việc có lợi mà không một chủ quán nào không nghĩ đếncả, ban phải thông cảm một chút. Tớ là khách, nên tớ có cảm giác như bạn vậy, tớ đã chứng kiến giá cốc nước của tớ nó cứ tăng dần... thôi, không bàn đến chuyện này nữa.
    Tạm biệt các bạn.

    SUKIYAKI

    Ueo muite arukoo
    Namidaga kobore naiyooni !
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thằng này là pimpim , lúc trưa em dang online nó vác mẹt đến rồi chiếm máy em lun .
    Hi hi , cái cốc cafe của em em xài gần hết rồi , còn lại toàn đá tan ra thôi , em ko đên nỗi sàng điệu thế đâu .
    Je voudrais trouver l'amour
  5. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tối CN vừa rồi tui không đi, nghe các Bác tường thuật thì có vẻ như không được như mọi lần. Mà công nhận chủ quán ở đó tinh vi thật(chết không biết có bác nào họ hàng gì với lão ấy ở đây không). Tui cứ tưởng đợt đầu họp mặt các Bác đã quen nhau cả rồi hoá ra vẫn chưa biết nhau hết à? Các Bác nói dạo này đang bận làm luận văn(Trong mục "Họp mặt tối thứ 6" các Bác nói vậy mà) mà cũng nhiệt tình bỏ bê để đi nghe nhạc cơ đấy. Thôi đợi khi nào các Bác thi xong thì CLB hẹn gặp mặt nhau vậy nhé.
  6. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đến NT toàn là chỉ nghe chứ chẳng lên tiếng cho nhau gì cả. Công nhận lão chủ quán hơi bị "bancăng", cho nên anh em bỏ đồng tiền ra phải có bát gạo. Hỏi thật nhiều, lên tiếng thật nhiều đi để cho lão chủ quán cần mạnh dạn đầu tư thêm nữa và cũng để cho guitar mạnh thêm,hay hơn. Và lại cho các anh em có tụi có nhóm mà đàn đúm để cái cuộc sống bớt khô cứng ,thêm sinh động.
    Ricci Simms
  7. kurtstillive

    kurtstillive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hay là cn này anh em kéo nhau đi nha
    hẹn nhau 1 chỗ nào đấy nha
    coi như 1 buổi họp của club nhạc tranh vậy
    <img src="/uploaded/kurtstillive/kurt_cobain.jpg" border=0>
  8. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có bác nào lên không ? Chán không chịu được. Anh Vinh lại vác Lới lơ, Múa Ả Rập với cả Malaguena ra gõ. Nghe phát ngấy cả người rồi.
    Còn anh Khang hôm nay sao oánh chán thế nhỉ ? Lỗi nhiều quá!!
    Em ngồi ở hàng ghế thứ 3 kể từ dưới lên, ngồi thứ 2 kể từ bên phải, mặc áo trắng.
    --------------------------------------------------------
    "Music - the one incorporeal entrance into the higher world of knowledge which comprehends mankind but which mankind cannot comprehend" - Beethoven

  9. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tiên đi nghe. Mò vào ngõ, tìm một lượt, thấy cái biển. Great!
    Nghe được 5 bài đầu. Không biết chơi guitar nên không biết lỗi chỗ nào. Nhưng thấy khá ổn đấy nhỉ.
    Tiền nước hơi mắc, nhưng để ngồi nghe như thế thì cũng okie.
    Thi xong đi tiếp..
    ******************
    no hope, no tears
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chú em thỉnh thoảng đi thôi , đi nhiều nó loãng đấy
    Je voudrais trouver l'amour

Chia sẻ trang này