1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nhạc Trịnh vì.....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Roberto_Baggio_Tifosi_new, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh vì.....

    R.Baggio _tôi thực sự cũng không biết là mình thích nghe nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ khi nào nữa co thể là từ khi cô bạn tôi hát cho tôi nghe bài "Diễm xưa"của ông mình đã thực sự hiểu rằng nhạc Trịnh sẽ là thứ âm nhạc mà mình Nên,cần,phải...nghe,nhạc của ông không giống như những thể loại nhạc khác bởi vì nó có chiều sâu,sự hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà không phải ai cũng biết được.
    Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều nam thanh nữ tú tìm nghe &thích nhạc của ông.



    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn ai


    Roberto Baggio​
  2. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vì em yêu nhạc Trịnh!
  3. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của mỗi một con người là khác nhau nhưng đôi khi chúng ta bắt gặp được những trái tim đồng cảm bởi vì khi đó hai trái tim đã cùng đập một nhịp & lắng nghe cùng một giai điệu của cuộc sống.Khi nghe nhạc Trịnh chắc rằng chúng ta cũng có cảm giác như vậy phải không???
    TÔI YÊU NHẠC TRỊNH CÓ THỂ CÒN VÌ VẬY
    Roberto Baggio​
  4. antiall

    antiall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh vì nỗi buồn đã qua và niềm vui chưa tới....
    Có ai đồng cảm với tôi không????????

    Tìm người đã chết
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hình như tôi yêu nhạc Trịnh vì nỗi buồn đang qua và niềm vui mong tới...
    Chẳng biết giải thích thế nào, cũng có thể là chẳng vì cái gì cả...
    Nói ra một lời thế này lại dường như thấy mình mắc nợ, xin cho lys nợ lại lần này, hy vọng sẽ có một ngày bày tỏ được, để những tiếng nói này không thành "từng giọt vô biên cũng chìm tiếng tăm"...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản lắm, vì tôi tìm thấy có một phần tâm hồn mình trong nhạc Trịnh, nếu không muốn nói là tất cả.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  7. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc trịnh vì...
    Từ lâu lắm rồi, khi còn là một cậu bé Tôi đã biết đến những câu hát này, có lẽ đơn giản là do giai điệu có một cái gì đó dễ nhớ, cái cảm nhận của một cậu bé con lúc ấy cũng chỉ là ?o Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ ?o ?o nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng? những buổi chiều mưa âm u trẻ thơ cũng chỉ cảm nhận được đến vậy, ?o Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...? cũng những giai điệu như thế, gợi lại một điều gì đó,và chắc chắn rằng cũng chưa có thể hiểu được cái ?ođi ?o và ?o về ?o trong đời, rồi ?o Hạ trắng ?o phần nhiều cũng vì bản nhạc này đã được chuyển cho Guitar classical.
    Cũng dễ hiểu thôi, một cậu bé con làm sao có thể hiểu hết được những điều Trịnh đẫ nói về cuộc sống, qua những kỷ niệm đã đi qua đời sống của một tâm hồn nhạy cảm yêu thương, những lời ca thơ triết lý bình dị.
    Đến một hôm ngỡ ngàng nhận ra ta sắp phải chia tay một quãng đời thật đẹp vô tư không lo âu mới nhận ra là sẽ rất ?o Nhớ bạn bè gọi nhau quen tiếng , lối em qua gạch ngói quen tên? ?o Nhớ đèn đường từng đêm thao thức, sáng cho em vòm lá me xanh ?o ,có những đêm đội mưa lướt thướt cùng bạn bè đi về mới hiểu được ?o Phố bỗng là dòng sông uốn quanh?. Khi những bùi ngùi bay theo tình đầu mới hiểu được ?o Làm sao em biết bia đá không đau ?o, thấy tình yêu vu vơ mới mới hát lên câu rằng ?oem đi qua chốn này ối a sao em đành vội, tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi, em đi qua chốn này ối a sao em đành vội, tôi xin làm đã cuội và lăn theo gót hài...? ngây thơ và trong sáng quá!
    Rồi một chiều vàng tiễn đưa thấy ngậm ngùi trong lòng câu hát ?o Những hẹn hò giờ đây khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui, đường quen lối từng sớm chiều mong, bàn chân ai qua đây ngại ngần, làm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm yêu cho nồng nàn...?, mới hiểu được để ?o Thân nhẹ nhàng như mây ?o cũng không phải là điều giản đơn giản đơn, có những ngậm ngùi bay theo tình đầu để hát lên câu hát rằng ?o Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng **** say... áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ?o, nhớ về một người em nhỏ thân thương những chiều những sớm ?o Ngoài phố màu đông đôi môi em là đốm lửa hồng, ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...?
    Giữa một thế giới đầy biến động này, ở đâu đó vẫn còn bom rơi đạn nổ chết chóc đau thương, mới hiểu được đất nước đã đi qua được một cuộc chiến, mới cảm về những câu hát của Trịnh rằng : ?o Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong...? ?o Em thơ ơi chiều này trường học lại, trong sân chơi thầy và bạn im lìm ...? ?o Ghế đá công viên dời ra đường phố, người gia co ro chiều thiu thiu ngủ, em bé loã lồ khóc tuổi thơ đi ?o...
    Cuộc sống và thiên nhiên trong nhạc Trịnh đáng yêu đến thế, có một lúc nào đó bạn đã kể với tôi rằng chợt nhận ra giữa rừng thông mù sương của xứ lạnh là cảnh ?o Hàng cây thăp nến lên hai hàng ?o của Trịnh, đẹp đẽ và thơ mộng, những khi đi về trên con phố vắng tĩnh lặng khi ?o Nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím ...?( sao mà bùi ngùi đến vậy), một lúc nào đó rảo bước trên con đường xứ lạ gió thốc nhớ quê hương đến nao lòng qua câu hát ?o Gió ơi gió ơi bay lên , để bụi đường cay lòng mắt ?o, những khi không gian giao mùa, năm tháng đổi thay lòng người xao xuyến lại thấy trong hồn ngân lên câu hát ?o Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà, em đứng lên mùa đông nhạt nhoà, từng đêm mưa, từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù, ... em đứng lên mùa xua vừa mở , nụ xuân xanh, cành thêng thang chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng...?, những đêm xưa hát cùng bạn bè bên bãi biển sóng vỗ rì rào ?o Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya...?
    Nhiều nữa, nhiều nữa, không nói hết những lời ca của con chim nhỏ hát trên đầu những ngọn lau chơi vơi ấy đã để lại cho đời, chơi vơi mong manh nhưng là những lời ca thật hiện hữu cho thế gian này. Ở đâu, lúc nào bạn và tôi cũng có thể nghe tiếng hót của con chim ấy.
    Những điều ấy liệu có thể nói lên rằng bạn và tôi yêu nhạc Trịnh vì sao không!
  8. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết vì sao
    thật sự là như thế
    chỉ biết rằng tui có thể nghe nhạc Trịnh ở mọi lúc mọi nơi và trong mọi thời điểm
    nghe không biết chán và tui hiểu rằng nó là một phần cuộc sống của tui
    hết.
    hyn
  9. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh vì ngày xưa tôi đã từ chối một cô gái yêu nhạc Trịnh. Cô ấy yêu tôi nhưng tôi không hề đáp lại. Tôi yêu người khác.
    Chỉ khi em ra đi, tôi mới hiểu em quan trọng với tôi thế nào,. Và tôi nghe nhạc Trịnh để chuộc lỗi với em. Dù biết rằng em vẫn yêu tôi nhưng sẽ không quay lại.
  10. panda1013

    panda1013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu nhac trịnh vì bố mẹ tôi ngày xưa cũng dã rất yêu nhạc trịnh và hơn cả là khi người ấy bỏ tôi thì nhạc trịnh đã đem lại sự thanh thản trong tâm hồn tôi .

Chia sẻ trang này