1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nhạc Trịnh vì.....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Roberto_Baggio_Tifosi_new, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một bài ca lớn & con người la nhưng nốt trầm của bản nhạc mang nhiều nội dung và ý nghĩa khác nhau .Có những bản nhạc xô bồ ,có những bản nhạc sâu sắc ,lại có những bản nhạc làm rung động mọi trái tim,ở mọi lứa tuổi,mọi trình độ khác nhau & cả những tiếng nói khác nhau nữa nhưng điều đó có quan trọng gì đâu khi mà mỗi một nốt trầm-con người lại cùng nhau hoà tấu lên một bài ca .Để rồi bài ca đó sẽ đi vào lòng người để xoa dịu mọi nỗi đau trần thế.Một bài ca xuất phát từ con người và sẽ làm ấm lòng người-một bài ca bất hủ.

    Phụ nữ là phép trừ của túi tiền
    Phép nhân của nhân loại
    Phép chia của trái tim
    và là phép cộng của mọi điều rắc rối

    Roberto Baggio​
    Được roberto baggio tifosi sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 13/12/2002
  2. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghe nhạc Trịnh để đỡ nhớ em
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh vì một người bạn tôi yêu quý cũng rất yêu nhạc Trịnh. Nhưng khi không chơi với nhau nữa thì tôi mới bắt đầu thấy một phần của mình trong thứ âm nhạc này và mới thực sự tìm đến và yêu nó.
    Sau đó tôi yêu nhạc Trịnh vì tìm thấy sự thanh thản, thấy những triết lý và thấy yêu cuộc sống, yêu những người xung quanh và thấy rằng tôi là một người may mắn!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  4. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vậy.tôi yêu nhạc trịnh vì tôi tìm thấy sự thảnh thơi,trầm lặng trong lòng mình.
    toi yêu nhạc trịnh từ những ca khúc da vàng của khánh ly hát.chứ không phải từ những ài tình ca đâu.hình ảnh mẹ ngồi ru con,đong dưa võng buồn đong dưa phận mình,lời ca vang vọng 1000 năm nô lệ giặc tàu,100 năm nô lệ giậc tây...........đã làm cho tôi yêu trịnh công sơn.cùng với giọng ca thanh cao khánh ly đã làm cho nhạc trịnh như diều gặp gió đi vào lòng tôi một cách mê hồn.và bây giờ khi đã lớn,tôi cảm nhận nhạc trinh ở một góc độ khác,góc độ tình yêu.yêu say đắm,yêu cuồng nhiệt,nhưng khi đã lỡ làng cách xa thì nhẹ nhàng ,dịu dàng xoa dịu vết thương lòng.một tình yêu chân thành và cháy bỏng luôn tồn tại trong nhạc trịnh và trong lòng tôi nữa.
    MIMOSA.@@@@@
  5. tuanta

    tuanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hắn cũng không biết vì sao hắn yêu nhạc Trịnh đến thế, có phải vì những lời mang triết lý sâu xa mà đôi khi hắn cũng chẳng hiểu gì hết, hoặc vì hắn cảm thấy mình có nét gì đó giống Trịnh, hay vì ...
    Hắn còn nhớ lúc còn là một thằng bé con lóc nhóc, hình như là học lớp 5 hay lớp 6 gì đấy, bố nó mua về một cái máy cassette, nghe bằng băng từ, chứ không phải đĩa như bây giờ (hồi đó mua được thứ này cũng là khó lắm rồi) kèm theo mấy băng nhạc mà ông đã lựa chọn. Hình như là một băng Hương Lan, một băng Khánh Ly và một băng Tuấn Ngọc. Hắn thì suốt ngày chỉ nghe Hương Lan hát thôi, có lúc hắn đã thắc mắc với bố là Khánh Ly và nhạc Trịnh có gì hay đâu mà ông thích nghe thế. Bố hắn chỉ cười...
    Thế rồi năm tháng trôi qua, đôi lúc nghĩ lại, hắn cũng không nhớ là mình đã lớn lên như thế nào, thi đại học, rồi vào đại học, rồi ra trường, rồi thì đi làm, rồi thì bộn bề công việc... Nhiều khi hắn cũng không biết là mình đã thực sự lớn chưa ( nhưng nhỏ thì chắc là không rồi... ). Bây giờ thì nhạc Trịnh là một thứ dường như không thể thiếu đối với hắn. Hắn nghe nhạc Trịnh để nhớ về bố, để nghĩ về cuộc đời, để vui, để buồn, để tìm cho riêng mình một khoảng trời nào đó... "Ôi, cứ đà này thì nó trở thành ông cụ mất thôi" - Bạn bè hắn thường nhận xét như thế. Hắn chỉ cười trừ...
    Cuộc đời là thế mà, mỗi người một sở thích, chẳng biết ai đúng ai sai. Tất cả đều là bọt bèo, phù du, tại sao lại không sống hết mình cho một cái gì đó nhỉ ...?
    Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc chính là con đường
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thử ngồi nhẩm lại, hoá ra mình đã nghe Trịnh đến hơn nửa quãng đời (tính đến nay) rồi. Rồi lại thử hỏi mình: Vì sao mình thích nghe Trịnh? Có điều gì cuốn hút?
    Rồi rảnh rang để ngẫm một chút, mới thấy, trong nhạc Trịnh, mình thấy nói đúng đến nỗi buồn của mình, niềm vui của mình, nỗi đau của mình, những yêu thương, nhớ nhung, chờ đợi, những dự cảm, những quá khứ, hiện tại, và tương lai của mình. Để thấy bé nhỏ, để biết run rẩy, đôi khi rùng mình vì những lời hát như mũi kim đâm đến nhói đau...
    Nghe Trịnh để khi buồn biết rằng mình vẫn còn niềm vui "hôm nay tôi nghe có con chim...về hót giữa hồn tôi", để trong niềm vui thấy những thở dài, để trong hiện tại biết ngẫm ngợi đôi chút về quá khứ, để từ quá khứ mà mơ ước đến những tốt đẹp tương lai...
    Vì thế, Trịnh luôn cuốn hút...
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 06/10/2003
  7. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    TCS đã đẹp hoá tất cả những cái gì mà người khác cho là không đẹp như những nỗi buồn, những cuộc chia tay, những cuộc chia ly. Cứ nghe nhạc Trịnh là tôi thấy mình đáng sống lắm, phải cố gắng mà sống thật tốt vì cuộc đời còn bao nhiêu cái đẹp mà. Cuộc đời không có gì là trọn vẹn, nên mình tự tìm thâý cái trọn vẹn của riêng mình sau những hưng thịnh và suy vong của cuộc sống.
    Tôi không thấy ông nhắc gì đến sự dối trá. Vì vậy mà nhạc của ông mới đẹp. Con người nào trong nhạc Trịnh cũng là những con người sống chân thật nên nỗi buồn cũng rất chân thật, rất người.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  8. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi yêu nhạc Trịnh? Dường như chưa bao giờ tôi tự đặt ra câu hỏi này cho mình.
    .............Cũng như chưa bao giờ hỏi: tại sao tôi lại được sinh ra?
    Cứ sống. Cứ yêu. Cứ thích.
    "Em thế nào cứ thế mà đến..."
    Khi vui thì khóc, buồn tênh lại cười.
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hiếm có thứ âm nhạc nào mà tôi lại biết rõ tôi yêu nó từ bao giờ, như thế nào và tại sao tôi yêu lại yêu như thế. Vì nói không ngấm từ từ mà đến với tôi một cách đột ngột, nhưng rồi sẽ không ra đi. Ở nhạc Trịnh tôi tìm thấy tất cả cảm xúc của mình trong đó. Thời gian trôi, tôi khám phá ra nhiều cảm xúc của chính mình qua Nhạc Trịnh, của Nhạc TRỊNH qua chính mình. Mặc dù tôi đến với nhạc Trịnh rất muộn! Chỉ có những gì làm tôi yêu hơn thì chỉ có thể cảm nhận, mong manh và khó nhận ra.
    Từ khi em là Nguyệt..
    Từ khi tôi vào box Trịnh..
    Tôi đã không còn lạc lõng, đã tìm được một nơi chia sẻ cảm xúc. Có lẽ điều đó cũng khiến tôi yêu hơn...

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà để thấy mình may mắn
    Mùa em yêu
  10. kekilua

    kekilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh vốn trầm lặng! Phải chăng chỉ những tâm hồn đồng điệu mới cảm nhận được nhau?
    Rõ ràng là o phải 1 chút nào! tôi vui tươi tôi yêu đời yêu cuộc sống thích nhảy nhót và năng động! tôi thích nhạc Trịnh chỉ đơn giản la` khi buồn, nghe nhạc Trịnh tôi có thể khóc được! Sau đó tôi có thể mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống này hơn, thấy nhẹ nhàng trong nỗi đau thắt tim! Chỉ có nhạc Trịnh mới có thể làm tôi khóc! Tôi đã không thể khóc trong thời gian dài! Điều đó thật khủng khiếp!
    TÔI ĐÃ YÊU EM BAO NGÀY NẮNG TÔI ĐÃ YÊU EM BAO NGÀY MƯA ... YÊU EM ÂM THẦM LẶNG LẼ.....
    TẠI SAO ANH HỜ HỮNG VỚI EM? SAO ANH KHÔNG NÓI RÕ VỚI EM NHỮNG ĐIỀU ANH NGHĨ! SAO ANH O CHIA SẺ MỌI ĐIỀU VỚI EM? SAO LAI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ?

Chia sẻ trang này