1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nhạc Trịnh vì.....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Roberto_Baggio_Tifosi_new, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng có hát nữa nghe hay qua, tôi không bao giờ nói lên cảm nghĩ của mình đuợc đành nhờ những người đồng cảm nói lên hộ vậy. Hình như bạn ( bác ) là U40 thì phải. Bác nói hay quá.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hơn một năm sau, lys vẫn cứ nợ nần...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi tôi sao tôi yêu nhạc TRịnh ấy à? cũng đơn giản thôi... Có lẽ vì nhờ nhạc Trịnh mà tôi có được những người bạn thật đúng là bạn! Thế thôi.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  4. vodanh81

    vodanh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc Trịnh đã từ rất lâu rồi, đơn giản bỏi nhạc của ông bao trùm được rất nhiều tâm trạng con người, tôi nghe những bài hát khi tôi không hiểu gì, rồi dần dần lớn khôn hơn, trải qua nhiều chuyện hơn thì dần dần ngộ ra và hiểu hơn những bài hát Trịnh viết. Co khi nào cac bạn có cảm giác như tôi khi nghe nhạc Trịnh không ?! Đó la mỗi lần nghe mình lại tìm thấy có một điều mới trong bài ca.
  5. conaivoiai

    conaivoiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Nhạc Trịnh vì sao thì chịu. Chính tôi cũng không hiểu được. Chỉ thấy một điều, khi nghe Nhạc Trịnh, tôi thấy lòng mình thanh thản và bình yên. Dù rằng khi đó trong lòng đang nổi giông.
    Và khi nghe Nhạc Trịnh. Mình thấy mình có những cảm giác mình trong đó. Và đặc biệt hơn mỗi khi mình nghe Một cõi đi về, những kỷ niệm cũ cứ ào về, như là mới ngay đây.
    Tôi yêu Nhạc Trịnh vì thế.
  6. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh vì ...................:
    tôi nhìn thấy chính tôi trong đó
    nhửng bản tình ca .......nhẹ nhành sâu lắng
    những hình ảnh đậm chất ..............lãng mạn như một thằng con trai ko giống con trai như tui <e hèm , nói dzậy thui chứ em ko là pede hen các bác>
    em thích vì sao ư ...............không biết ..........chỉ biết những lúc em buồn ............em nghe ............những giọt nước mắt tuôn rơi sầu thảm ..............để sau mỗi bản nhạc em lại thấy mình can đảm hơn đồi diện với sự thật .................ch1
    có lẽ là sự đồng cảm các bác ạ
  7. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    toi yeu nhac trinh vi :
    ko phai nghe lan dau tien da hieu duoc nhac trinh va yeu ngay nhac trinh .nhac trinh ko de nghe va de cam nhan de yeu va "nghien"
    nhac trinh ko theo mot loi mon nao ca ,no co mot phong cach rieng .la cai toi cua tac gia ko lan vao dau duoc
    toi yeu trinh cong son ,chac cac ban se cuoi vi dieu do nhung neu toi sinh ra som hon va tring cong son chua ....thi toi se chac chan phai gap trinh cong son .chac chan la nhu the
    va dieu cuoi cung toi muon noi mac du con rat nhieu dieu muon noi (de sau) toi yeu nhac trinh vi nhieu nguoi bang tuoi toi ko thich nhac trinh.
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc của ông trước hết bởi tư tưởng trong những ca khúc Da Vàng , ông là người thù ghét chiến tranh luôn đứng về phía người dân chịu nhiều khổ cực do chiến tranh mang đến. Và sau đó là Tình yêu của ông, những ca khúc trữ tình mượt mà sâu lắng ... vv
  9. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thương bác Trịnh vì bác yêu nhiều thứ , yêu nhiều người , nhiều người yêu mến bác, nghe bác hát theo bác nhưng bác luôn cô đơn và mãi đi tìm .Bác yêu hoà bình , lên án chiến tranh nhưng mà chiến tranh nhiều khi không tránh khỏi nhất là để bảo vệ độc lập dân tộc.Bác trong sáng mà vẫn bị hiểu nhầm.Nhạc của bác nhiều ( nhưng hoà thanh thì đơn giản mà ý nhạc hay bị trùng...mà sao mình lại so bác với Frank Schubert .Ông này cũng vài trăm ca khúc ,lại còn khí nhạc...làm gì cơ chứ ) nhưng lời ca mới là nơi bác gửi nhiều tâm sự.Tâm sự riêng tư gửi vào lời vào nhạc mà bị vặn theo mỗi người nghe và họ đoán hay cố đoán sao cho thoả mãn bản thân và làm mất sự tự nhiên và hồn nhiên trong nhạc và lời của bác.Cháu quí bác và thương bác, vì thỉnh thoảng bác bị người đời tưởng tượng rồi thêm thắt vào đời bác .Họ không để bác yên.Họ không chịu chấp nhận cái dở mà ai cũng có .Họ muốn sở hữu bác,dựa vào tâm hồn vốn yếu đuối và nhạy cảm của bác như tấm bình phong.Bác đáng kính, cảm ơn bác vì đôi khi cháu được tạm đắm chìm vào ca khúc của bác .
    Dù hay dù dở,cũng trở về với hư vô...
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tớ yêu trịnh , và hơn nữa nhạc trịnh gắn liền với mối tình đầu của tớ

Chia sẻ trang này