1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nhạc Trịnh vì.....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Roberto_Baggio_Tifosi_new, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    toi trim dam trong tieng hat cua KL ma tuong minh khong dut ra noi ,minh nho be qua ,yeu doi nay qua nen tram ngam...
    moi nguoi bao toi it noi ,nhung cung khong hoan toan vi toi chang biet noi co ai hieu khong ?nhung luc the chi nghe nhac T toi moi thay minh co su chia se , gia ma toi duoc mot lan noi chuyen voi TSC nhi ???
    that may man thi co TCS , co nhac cua T ...
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0

    Đọc từ đầu tới giờ tôi thấy cứ thế nào ý :D có mấy bạn "sử dụng" nhạc Trịnh thật đúng cách đang hỏi vì sao yêu thì lại cứ nói nghe T thấy thanh thản , đọc đoạn này thấy nhạc T như kiểu thuốc tổng hợp thần kinh :P
    Thú thực là tôi đến với nhạc Trịnh chưa lâu và lúc mới nghe thì cũng ko ấn tượng lắm với mấy bài tình khúc ( lúc đó cũng chưa yêu mà [:D] ) đến khi đc nghe những bài hát Da Vàng thì lúc đó mới thấy ý tưởng hay quá nghe kĩ thì thấy 1 tâm hồn cao cả thương yêu đồng bào và từ đó thì nhạc Trịnh là một thứ ko thể thiếu hiếm có 1 nhạc sĩ nào như ông vậy ... nhớ lại hồi nhỏ xem Video bài Hạ Trắng KL hát ngồi nghĩ giọng hát gì mà khàn khàn dở tệ thế này mà bố mẹ cứ khen hay ???? he he Tôi yêu nhân cách của bác Trịnh yêu những ý nghĩa sâu xa những nốt nhạc cách làm hòa thanh , và cũng một chút thấy mình trong đó , có những từ hay chữ mà gần như là do bác Sơn sáng tạo ra vì nó chẳng có trong từ điển Việt Nam nhưng nghe qua thì lại hiểu đc ông đang muốn nói cái gì , tôi nghĩ đó là cái đáng yêu nhất trong nhạc Trịnh, có mấy lời góp như vậy các bác thì thế nào nhỉ :D
  3. Wunder

    Wunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh vi` luôn thấy thấp thoáng bóng dáng ,tâm hôn` minh` trong đó .
    Lúc khóc ,khi cươi` ,cái được ,cái mất trong những Bản Tinh` Ca của Ông đêu` rất- rộng lượng vị tha ,đêu` giản dị như giấc mơ đơi` thương` của mỗi con ngươi` vây .
    Những Bản Tinh` Ca bất hủ bao giơ` cũng vậy ...được viết ra tư` trái tim --> thi` cũng đi thẳng vao` trái tim ma` thôi .
  4. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Trịnh trong một chiều giông , cả phố vắng nép mình trong những trận gió lốc ào ạt, chiều vàng như sắp đỏ , rồi mưa , mưa quất từng cơn buốt lạnh... Con bé 4 tuổi sợ hãi , run lên vì lạnh.... Bỗng từ đâu vọng lại lời hát da diết " Chiều chủ nhật buồn , nằm trong căn gác đìu hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều , trời mưa trời mưa không dứt, ô hay mình vẫn cô liêu..." Nghe muồn khóc , mặc dù chả hiểu gì cả... Rồi đi tìm ... rồi biết rằng đó là "lời buồn thánh" , đó là TCS , yêu Trịnh từ đó...
  5. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Yêu? thế nào là yêu? với riêng tớ chắc là không yêu nhạc Trịnh rồi, tớ chỉ thích, như thích nhiều loại nhạc khác mà tớ vẫn nghe: Rock, Jazz, Classical, nhạc đỏ,... Tớ nghe nhạc theo tâm trạng, và lúc buồn thì nghe nhạc Trịnh, lúc đầu óc rỗng cũng nghe nhạc Trịnh. Có ai đấy bảo là muốn nghe nhạc Trịnh, phải để cho tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng, để nuốt từng lời của bài hát,... chắc là thế?!
    Chưa hề đọc kinh Phật nhiều, nhưng tớ thấy nhạc Trịnh giống kinh Phật !!! tớ vẫn nói với bạn bè thế. Kinh Phật, muốn "ngộ" ra được thì cần tụng, cần để đầu óc "ko có gì" cứ thế tụng, cứ thế lẩm nhẩm, rồi đến một lúc nào đó, những từ ngữ dường như chẳng có nghĩa gì ấy lại là cả một thế giới rộng lớn, bao la .... Tớ từng đọc khoảng 10 dòng kinh :( lúc đầu chả hiểu, đọc đi, đọc lại, tự dưng thấy bao nhiêu thứ... cảm giác đáng sợ! Nhạc Trịnh cũng thế, ca từ của Nhạc Trịnh có lẽ không đến nỗi khó hiểu về mặt nổi như kinh kệ, nhưng phần chìm thì ko có cách nào khác là phải làm như thế (chí ít là với tớ) => đến 1 lúc nào đấy sẽ ngộ ra!!!
     
    Hì, nói linh tinh tí! ai nghe thì nghe, ko nghe thì... thôi, chả biết làm sao! À có 1 ấn tượng với 1 cái ... ko biết gọi là gì và của ai, nhưng nó như thế này => "Nhật nguyệt trên cao, ta... bò dưới đất" hic... siêu thông minh!
  6. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điều bất khả là "làm cho" người khác hiểu và yêu nhạc Trịnh như chính bạn. Nếu người yêu của bạn không cảm nhận được ý nhạc Trịnh Công Sơn mà bạn vẫn cố "cải tạo" tâm hồn để nàng chịu ngồi nghe hết một đĩa Khánh Ly Hát Cho QH VN cuốn số 5 chẳng hạn, thì tôi xin thành thật chia buồn. Vì chắc rồi cũng chỉ dã tràng xe cát.
    Sở dĩ nói như trên bởi vì tôi đã ghiền nhạc Trịnh đã nhiều năm, và trong quá trình ấy tôi chưa thấy ai lớn lên, ít tiếp cận với âm nhạc, vừa nghe TCS là đã thích ngay cả. Nhạc TCS không giống như các thể loại nhạc vàng khác, cần đòi hỏi có thời gian để chậm chạp thấm vào lòng yêu mến và mê say của thính giả, đòi hỏi người nghe có một chút sâu lắng trong tiềm thức, có một chút ương ngạnh trong cá tính, và chút cay đắng phong trần trong tâm tưởng. Những người yêu nhạc Trịnh thường có chung nhiều suy tư, gặp nhau rất dễ chuyện trò gần gũi bởi vì sự đồng cảm về cuộc đời, tình yêu và thân phận đã dường như có sẵn.
    Được hbae787 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 02/11/2004
  7. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngưòi đến với âm nhạc của Ông theo 1 cách khác nhau. Tôi thích nghe Nhạc của Ông vì thích giọng hát Khánh Ly. Có thể ai đó sẽ nhăn mặt, nhưng mà đó là sự thật. Nhạc của Ông + giọng ca Khánh Ly đã quyện vào nhau và tôn nhau lên. Có bài báo nào đó nói Khánh Ly hát nhạc của Ông như nói. Bằng chất giọng đặc biệt, khánh ly đã gửi tâm hồn mình vào nhạc Trịnh mà chẳng cần thêm vào kỷ thuật biểu diễn gì cả. Không biết có fải vậy không nên tôi thấy nhạc của Ông dễ đến với mọi người hơn không ?

Chia sẻ trang này