1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI YÊU NHẠC TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meocon_g1983, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    TÔI YÊU NHẠC TRỊNH

    LẦN ĐẦU TIÊN TÔI NGHE NHẠC TRỊNH ĐÓ LÀ KHI TOI HỌC LỚP 6 "NỐI VÒNG TAY LỚN BÀI HÁT MÀ BIẾT BAO THẾ HỆ THANH NIÊN VIỆT NAM ĐÃ LĂNG NGHE NHƯNG CÓ LẼ YÊU NHẠC TRỊNH THẬT SỰ ĐÓ LA KHI TÔI NGHE :"ĐOÁ HOA VÔ THƯỜNG GIAI ĐIỆU BÀI HÁT VỚI NHỮNG CA TỪ GIẢN DỊ NHƯNG THẤM SÂU VÀO TRONG LÒNG NGƯỜI MỖI LÚC BUỒN HAY ĐÊM KHUYA NGHE BÀI HÁT TÂM HỒN NGƯỜI TA NHƯ LẮNG LẠI SAU BIẾT BAO NHIÊU BUÔN PHIỀN MỆT MỎI TÔI ĐÊN VỚI NHẠC TRỊNH TÌNH CỜ NHƯ THẾ ĐẤY.ĐỂ RỒI NGHE NHAC ÔNG YÊU NHẠC ÔNG ĐẾN VÔ CÙNG
  2. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề này kì cục quá
    không yêu nhạc trịnh thì vào đây làm chi
    tui thấy nên cho bài của bác sang"nghe nhạc trịnh-cách của mỗi người"
    hyn
  3. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    chuối quá, khoe thì phải....nghe nhạc Trịnh, rock bây giờ đang là mốt đánh bóng bản thân hay sao ấy...đi đâu cũng gặp mấy đứa, hay topic kiểu này

    i have to join the fight for love until all girls are mine

Chia sẻ trang này