1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nước Nga - quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Ludwig65, 29/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Không biết trong tim mọi người nước Nga có một vị trí như thế nào nhưng đối với tôi thì no quả thật là một tình yêu lớn.
    Tôi yêu nước Nga như là một phần của cơ thể mình mặc daàu tôi chưa một lần đến đó. Bạn có thích nghe nhạc Nga không? Nếu chưa một lần thì hãy thử đi - bạn sẽ thích ngay mà......... Đôi bờ, Chiều Matxcơva, triệu triệu đoá hồng, tình ca du mục.....(nói tiếng V. cho dễ nhớ). Nghe xong nhớ ghi lại cảm xúc vào đây nhé!
    toi la ban.
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ừa ở Nga bây giờ có nguy hiểm hơn hồi xưa thật vì có các bác skinhead. Nhưng các bác cẩn thận là OK hết anh tôi ở Nga 13 năm rồi mà có rụng cọng lông nào đâu, chỉ có một lần bị bon nó trấn tiền trên xe thôi với cả 1 lần bị bắn(nhưng trượt)thôi
    Với cả bác gì bảo đi taxi là an toàn thì tôi không tán thành lắm đâu. Vì anh tớ có một lần bị taxi chở đến chỗ vắng cho mấy thằng khác xử, may mà chạy được vào chỗ nhà máy người ta đang tan ca, nên mới thoát. hic hic
    Nhưng dù gì thì gì tôi cũng vẫn yêu nước Nga lắm, chả hiểu tại sao nữa nhưng có ai bảo tôi ghét nước Nga thì tôi chịu không thể làm được. Yêu nước Nga mãi mãi
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hihi ... ừa thực ra Taxi cũng chẳng phải là an toàn ,nhưng mà tránh được SkinHead mà ... hih , còn thì tôi cũng bị dính một lần Taxi , lúc đó tôi đã tính chuyện là sặn sàng trình làng bản lao từ taxi ra và lăn trên mặt đượng rùi ...nhưng mà may lúc đó tui bấm đưọc cái mobile cho nên thoát nạn .. :-) túm lại là ở tư bản nó rứa cả thui...chỉ có ở VN nhà ta là fê ..
    trấn tiền thì tui bị 2 lần rùi , đi làm về tối ..hi c hic...cũng hai lần chạy băng qua rừng dậm vào ban đêm rùi...vì nó đuổi đánh mừ ..

    -ав,?а не бfде, !
  4. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Tot nhat dung den nuoc Nga vao luc nay ! Never !
    Neu ma muon den do ma ko muon bi danh cho den chet , thi tron trong SU QUAN ay !
    Ma SU QUAN chua chac da la an toan dau , nhung nguoi trong SU QUAN con bi tui no danh va tran cho, huong gi den nguoi binh thuong ! Nhung khach du lich co pass , visa dang hoang ma no con bat vao tu , de kiem tra xem co that ko , de roi doi tien de chuoc lay Giay to cua chinh minh ! Police nhung nguoi phai bao ve minh lai la nhung nguoi ma minh so nhat khi ra duong , du co giay to hay ko ! Co le so bon Police hon la so bon skin .
    Toi khuyen may nguoi that tinh , hay quen y dinh den Nga choi di neu may nguoi muon an toan ve Vietnam !
    Co moi toi cung ko bao gio den Nga !
    Co the yeu nuoc Nga qua sach vo va hinh anh nhung neu song o Nga thi toi nghi may nguoi ko yeu duoc nuoc Nga dau !
    Nguoi ngheo thi ngheo rot mong toi , nguoi giau thi giau ko the tuong tuong duoc ! Nuoc Nga la mot dat nuoc cuc ky loan !
    Nguoi Viet song o Nga luc nao cung mang noi so la se ko co mot ngay mai é-ééẹ,ẹ?é éẵéà éẹfééàẹ, !
    Den mot dat nuoc coi minh chang ra gi ? Mot dat nuoc cho mot TK ra de don TBT ngang voi TT?
    Toi cung noi luon : toi ghet nuoc Nga !
    Truoc day thi toi ko nghi vay nhung bay gio thi ko the nghi khac !
    Xin loi vi nhung loi noi that long -____- !
    Thu Ha
    In meinem Kopf sind Spiegelscherben. Taumelnd stẳrz ich ins Verderben.
    Zwischen Tod und ewig Leben.. muss es etwas Drittes geben.
  5. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi, thay moi nguoi yeu nuoc nga qua nhi? Cung noi that la truoc day khi chua sang nga thi toi ko thich gi o nga ca, chi thay binh thuong thoi, film cang ngay cang chan, ca nhac thi ko chiu dc, nhung khi toi dang ben nay, thuong xuyen nghe nhac nga, den bay gio dam ra nghien luon, ma thich nghe nhat la ALSU, moi nguoi co biet ai ko? neu ai o nga thi chac la biet day. toi xin gioi thieu truoc hien nay toi dang la sv hoc o moscow, noi chung tinh hinh o mos thi cung giong nhu la gangster_ noi, noi chung la nguoi nga bay gio ko dc "ééắéẹ?ẹ<éạ" nhu truoc day nua dau, ko giong nhu nhung gi ma toi da dc hoc ve nuoc nga, va trong tri tuong tuong cua toi la nuoc nga bay gio lai nhu the, noi chung la nhung nguoi tre tuoi thi ko thich nguoi nuoc ngoai cho lam, va ko dc than thien nua, hinh anh do chi con la o trong tri tuong tuong ma thoi, o ben nay bon toi goi day la " éẵéắéẹ<éà ẹ?ẹfẹẹééáéà" . Noi chung la tinh hinh bay gio o nuoc nga cung ko co gi goi la bat on ca, nhung khi nao den ngay le va nhat la ngay sinh nhat hittle thi thui rui luom oi, bon toi o ben nay ko giam di dau, tham chi di hoc con nghi nua la. O ben nay bay gio bon fatxit moi nhieu lam ba con oi.
    langtumos
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nào tiếp tục chủ để yêu nước Nga nào.
    Tớ yêu nước Nga vì ngày bé những hình nàng Vasilia, những chàng Ivan ngốc nghếch và mụ phù thủy Baba Yaga ăn sâu vào tâm trí tuổi thơ.Những hoài niệm hồn nhiên đó cứ lớn dần cùng năm tháng và trở thành một tưởng tượng cố định về nước Nga lung linh màu cổ tích.Cho dù nước Nga có thế nào thì những hình ảnh đó vẫn luôn sống mãi.
    Hê hê, bốc phét tí.
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
    Vào đây nào
  7. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ tôi vẫn không chắc tôi có tình yêu nào đối với nước Nga hay không, nhưng chắc chắn là không có sự chán ghét nào ở đây cả. Dù sao, nước Nga cũng đã là một phần của cuộc đời tôi rồi ( cho dù tôi còn quá trẻ để có thể nói câu đó). Ngay từ bé, nước Nga đã đến với tôi qua những bức thư, qua những món quà của bố cho tôi và anh trai. Buồn cười, vì hồi đó viết thư cho bố thì đâu có quan tâm gì đến nước Nga, chỉ suốt ngày vòi quà...con thích cái này, con thích cái kia. Đối với tôi, đó chỉ là một đất nước xa lắc, nơi mà bố mất tận 3 năm để đi đến nơi rồi quay về, là xứ sở của Bà chúa tuyết trong câu chuyện của Andersen, và cũng là nơi có những con lật đật màu đỏ xinh đẹp đã làm tôi chêt mê chết mệt. Lớn lên một chút, tôi bắt đầy cắm cúi vào những quyển truyện tìm thấy trong nhà, rất nhiều trong số đó là truyện Nga, mà trong đó là vẻ đẹp của nước Nga và những con người Xô viết, là những tình yêu, tình yêu đất nước, tình yêu đôi lứa, và cao hơn cả là tình yêu cuộc sống. Nhưng lúc tôi lớn lên cũng là lúc mà trên TV suốt ngày đưa tin về khủng hoảng ở Nga, về sự thiếu thốn lương thực thực phẩm, về những biến động chính trị, về đặt bom và khủng bố. Tóm lại là nứơc Nga đã đến với tôi bằng đủ hình ảnh, cả tốt và xấu, cả tươi đẹp lẫn hoang tàn, với mọi nỗi vui buồn mà một đứa trẻ con là tôi hồi đó có thể cảm nhận được. Dù sao, đó vẫn là một đất nước xa lắc, và tôi thậm chí không bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ học tiếng Nga, cái thứ tiếng mà chữ nghĩa loằng ngoằng, âm thanh thì xì xồ khó nghe, chứ đừng nói là nghĩ đến chuyện có ngày đặt chân sang học ở đó. Thế mà chỉ sau 9 tiếng đồng hồ, cuộc sống của tôi đã thay đổi hẳn. Tôi không quá ngỡ ngàng về những gì tôi nhìn thấy ban đầu, bởi trước khi đi, tôi không mang một ảo tưởng nào về nước Nga cả, nhưng dù sao, cũng không phải là một nước Nga đẹp như qua những trang sách tôi đã đọc. Đó là tôi chỉ nói về thiên nhiên, có lẽ vì tôi đến đây vào những ngày chớm đông, khi mà tuyết chưa rơi và tất nhiên chưa được thấy một xứ tuyết trắng xoá, cũng không kịp để thấy một mùa thu vàng rực rỡ, tôi chỉ thấy một nước Nga sao mà ảm đạm và xám xịt, không biết tương lai của mình có thế không đây? Rồi tôi cũng vào học, với những ấn tượng về kí túc xá và trường học giống như bao người khác, nhưng rồi cũng tự an ủi, dào ôi, còn hơn chán vạn kí túc xá ở Việt Nam, chứ so sánh gì bây giờ thì cũng là khập khiễng hết rồi. Vào học rồi thì thấy quen, và được tiếp xúc với những người tốt đến mức, mà tôi không hiểu là liệu tôi có thể tốt với 1 người nước ngoài đến thế không, nếu như tôi ở Việt Nam. Hoá ra người Nga thì cũng vẫn thế thôi, cho dù tất nhiên những sự thay đổi của lịch sử khiến họ phải tự bảo vệ mình bằng cách này hay cách khác. Rồi mùa hè cũng đến, lúc này tôi mới thực sự biết được sức sống của thiên nhiên ở đây. Trải qua một mùa đông giá lạnh mà tưởng như chẳng có loài nào có thể sống được ở ngoài trời, đến khoảng giữa tháng 4, thiên nhiên bỗng bừng lên một sức sống mãnh liệt. Khẽ lấp ló những chồi non, vẫn còn lẫn với cái màu thâm đen của các cành cây, mà phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy được. Nhưng cứ qua một đêm, đến sáng hôm sau đã thấy nó thay đổi hẳn rồi, và bất chợt vào cái lúc mà bắt đầu nản, không để ý tới mấy cái chồi nữa, thì khắp nơi tràn một màu xanh tươi non của sự sống. Tất cả chỉ diễn ra trong có 2 tuần lễ, liệu có nơi đâu có sức sống kì diệu đến thế không? và sau đó một chút là khắp các bãi cỏ rực rỡ màu vàng tươi của hoa bồ công anh, cái loài hoa như những mặt trời nhỏ và sinh sôi nhanh đến kì lạ, bất cứ ở một bãi cỏ nào cây bồ công anh cũng chiếm vị trí áp đảo so với các loài hoa dại khác, có lẽ là chúng đã gom hết nắng ở cái xứ sở này rồi ban phát hết cho các cánh hoa của mình. Tôi cũng bắt đầu thích học tiếng Nga từ lúc nào cũng chẳng biết, thích nghe các bài hát của Nga, và thấy nước Nga quả là đẹp, những cái đó cũng làm dịu đi rất nhiều những điều chẳng thú vị chút nào vẫn hàng ngày quanh quẩn bên cuộc sống. Nhưng nói rằng tôi đã yêu nước Nga à, tôi cũng không chắc nữa!
    "авай за жизнO
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    có thể có người yêu nước này hay nước khác bằng nhiều thứ tình yêu, tình cảm khác nhau nhưng ở tôi tin tưởng một điều là tình yêu nước Nga của những con người đã và đang yêu nước Nga là một tình yêu không giống bất cứ một tình yêu nào. Các bác, các cô chú, anh chị em, đã một thời gắn bó với nước Nga sẽ hiểu hơn ai hết mình và tình cảm của mình nhưng tôi cũng lại tin tưởng là chưa ai có thể nói cụ thể được tình yêu của mình với nước Nga như thế nào. Có người hỏi tôi vì sao lại yêu nước Nga đến vậy, biết trả lời bằng câu nào đây trong muôn vàn câu trả lời và thực sự tôi không muốn giải thích cho ai đó vì sao tôi yêu nước Nga. Quả thật là không có câu trả lời nào xứng đáng với chính cái tình yêu đó. Mọi người có thể nhìn vào tôi, nhìn vào bất cứ chỗ nào, tôi cho phép và mọi người sẽ thấy, tình yêu ngập tràn. Trong tai tôi luôn có những giai điệu Nga, những giọng hát thơ ngây, hồn nhiên, ngô ngố. Trong mũi tôi luôn có hương vị của những món ăn Nga, những món ăn mà tôi chưa bao giờ ăn cả. Trong mắt tôi, trừ khi tôi ngủ, lúc nào cũng có những bóng hình Nga, tuyệt vời, tuyệt vời... Và còn trong nhiều cái khác, đâu cũng có chút gì đó Nga.
    Ngay từ những tháng ngày gian khổ đầu đời, tôi đã được nghe những đĩa hát lẹt xẹt những bản nhạc của Nga. Cái vô tuyến Neptune đen trắng tốt đến mức xem được cả đài Nga, rất rõ, tôi đã yêu say đắm một cô gái Nga trên tivi, cho đến giờ tôi vẫn nhớ cô ấy, có thể cô ấy đã là bà của rất nhiều loại cháu, nhưng có hề gì, tình yêu này là tình yêu kì lạ mà.
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cái tuổi trai tráng đầy nồng nhiệt càng làm cho tôi mê man trong tình yêu Nga, tôi học đọc, học hát bằng tiếng Nga. Bạn bè dạy tôi, tôi tự dạy tôi... Cái tình yêu đó đã lớn quá thể, đến mức tôi có thể rơi nước mắt ngay mỗi khi nghe thấy tiếng Nga, nhìn thấy hình ảnh Nga, thậm chí tôi không thể nói được nữa vì quá xúc động. Có thể đó là một tật xấu đối với một số người trong đời sống nhưng với tôi, không hề quá đáng chút nào, hơn nữa, tình yêu đó đã đem đến cho tôi một cô gái, ít ra là một cô gái và dĩ nhiên là một cô gái Nga tuyệt vời................................................................................
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thời hoàng kim của chế độ XHCN đã làm nên một hình ảnh nước Nga hùng cường , thơ mộng và đẹp như trong tranh.Rất may(???) chúng mình hấp thụ được phần nào cái hay ho đấy để bây giờ mọi mường tường về nước Nga đều là những thiên đường thực thụ.Có lẽ đối với những người yêu nước Nga thực sự, sẽ không còn hình ảnh nào xứng đáng hơn với tình yêu của họ dành cho nước Nga.Tâm hồn chúng mình được ăn uống ca hát trong môi trường xã hội chủ nghĩa cho nên trái tim chúng mình yêu cũng sặc mùi xã hội chủ nghĩa.Mà cái tình yêu đầu tiên đó không chắc ai cũng đã dành cho xã hội chủ nghĩa.Có phải không chúng mình nhỉ?
    Thời thế thay đổi, quan hệ thay đổi thì đương nhiên con người lại càng phải thay đổi.Gặp lại thế hệ xã hội chủ nghĩa không thể không luyến tiếc những con người của một thời như vậy.Quá khứ đẹp và chúng mình tiếc nuối!
    Tất nhiên bọn Nga trẻ bây giờ cũng có đứa chơi rất hay.Nhưng những tính cách vốn có của người Nga thì không phải đứa nào cũng có: Thật thà, trung thực, tốt bụng, ngô ngố...(may ra cái"xinh" là không bao giờ mai một).
    Chúng mình quan tâm đến nước Nga, chúng mình học hoặc bị tiếng Nga, chúng mình thử một lần yêu nước Nga thôi---&gt;Tớ đảm bảo rằng cái tình yêu thử đó sẽ đọng lại nơi chúng mình ít nhiều.
    Thật đặc biệt !Nếu ai chưa hiểu tại sao mình yêu nước Nga, hãy cứ để đó là một bia ẩn.Cứ mờ mờ ảo ảo như thế sẽ thú vị hơn.
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
    -айди сZда&lt;---Vào đây với tớ​

  10. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật xem một bộ phim Nga, không biết tên vì xem dang dở. Bộ phim kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức 8-5. Kết cục của bộ phim không biết phải gọi là vui hay buồn, Hồng quân đã đập tan kế hoạch phản công của quân Đức, nhưng hơn 500 nghìn chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh trên đất Ba Lan. Tôi yêu nước Nga vì vậy đấy, những con người dũng cảm, sẵn sàng đổ máu xương cho mảnh đất thân yêu của mình, cho hoà bình của thế giới. Tôi yêu nước Nga, tình yêu sẽ như "ngọn lửa vĩnh cửu", cháy mãi chẳng bao giờ lụi tàn.

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...

Chia sẻ trang này