1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nước Nga - quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Ludwig65, 29/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, mỗi người yêu vì một thứ khác nhau.Cái này cũng giống như trong những câu chuyện cổ tích Nga, cái thiện luôn luôn chiến thắng.Cụ thể là công chúa Vasilisa sẽ về đoàn tụ cùng hoàng tử Ivan.Còn mụ phù thuỷ Baba Yaga sẽ lại ngồi trò chuyên cùng gián và nhện trong ngôi nhà chân gà của mình.
    Nàng công chúa Nhimnhim của box Nga chẳng bít rơi vào tay chàng hoàng tử nào đây?Giá như ngày chiến thắng phát xít là sớm hôm một ngày-tức ngày 8-5 như Nhím nói thì hay.Ngày ấy là một kỉ niệm đối với mình.Tiếc lại là ngày9-5
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
    -айди сZда<---Vào đây với tớ​

  2. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    hehe, vào đây mới thấy nhiều người có tình cảm với nước Nga giống tớ thế.
    mặc dù tớ chưa bao giờ đến Nga, hiện nay đang ờ Hàn nhưng tớ vẫn dành cho nước Nga nhưng tình cảm đặc biệt vì bên đây cũng hay gặp người Nga lắm, lâu lâu vẫn được nói "zdrat vuiche", lâu quá rồi nên quên hết có thể em gõ sai, hihi.
    Không biết bọn Nga trẻ bây giờ thế nào nhưng nghe các cụ khen người Nga ghê lắm,thậm chí baba còn bảo nước Nga là quê hương thứ 2 của baba
    Nhất định phải tìm đường qua Nga 1 chuyến mới được.
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    làm chuyến tàu xuyên Sebiria đi bác..... bọn trẻ ở Nga bây giờ dú đởn hơn bọn Hàn nhà bác là cái chắc... em có cảm tưởng hình như dân Nga có bao nhiêu tiền thì toàn dành cho ăn mặc hết.. .. chán , mùa hè ra đường nhìn toét cả mặt.. điên nhất là nhìn nó cứ mơn mởn ra.. mà lại còn đứng hôn nhau nữa mới ngứa cựa chứ..... khổ .. mùa này nước Nga đẹp quá đáng..... cái gì cũng đẹp hết.. mà đẹp thì mình đâm ra nhấp nhổm không yên.. hic hic hic

    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/
  4. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là bạn đã tự trả lời cho chính câu hỏi của mình rồi đấy. Thật ra không chỉ có bạn mà gần như cả một thế hệ có những tình cảm như vậy.

    Tôi có may mắn được tới nước Nga và ở đó 5 năm. Nhưng suy tư cảm tính được chuyển thành ấn tượng thực sự khi tiếp xúc,hoà nhập vào đời sống của đủ các tầng lớp người Nga và thực sự chỉ đến khi đó tôi mới hiểu thế nào là "Tính cách Nga".
    Có một lần trong một chuyến tàu hoả, tôi dừng ở chỗ hai toa nối nhau để hút thuốc lá,một người đàn ông Nga mời tôi uống Vodka và ăn thịt mỡ muối. Tôi có hỏi ông ta rằng:Tại sao người Nga sống có vẻ đơn giản và hào phóng như vậy? Ông ta trả lời :Nước Nga có hầu như tất cả mọi thứ.Nếu tôi có cho anh một cái gì đó thì tôi có thể tìm lại nó một cách dễ dàng.Vậy thì tại sao tôi không cho anh.
    Giờ thì tôi đã rất xa nước Nga và cũng rất xa Việt Nam.Tuy nhiên trong lòng tôi nước Nga luôn luôn là hình ảnh của những chàng Muziki, những cô gái với những đôi má hồng , những chiều hè rực nắng, những đêm đông tuyết rơi ngập trời và rất nhiều, nhiều kỉ niệm.
    Nước Nga sẽ mãi mãi trong trái tim tôi.

    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 19/05/2003
  5. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói về nước Nga như vậy mình cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Mình rất rất thích cái "TÍNH CÁCH NGA", nó rất xứng đáng để cho mọi người học theo..........

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  6. Summer_Rain

    Summer_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Công nhận "Tính cách Nga " truyện nào cũng hay....hôm nào rảnh ...bình về nó một chút vậy
    ---------*.*.*---------
    In Minsk we trust​
  7. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi tới nước Nga vào một ngày cuối tháng 10, trời Hà nội đã bắt đầu bớt nóng, tuy nhiên cũng chưa đủ lạnh để mặc áo ấm. Bắt chấp, cả đoàn chúng tôi anh nào cũng đóng nguyên bộ củ màu đen mua từ cửa hàng đặc biệt chuyên bán quần áo cho những người đi nước ngoài.
    Gần 16 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay của Aeroflot ngắm ngía các em chiêu đãi viên hàng không Nga cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống phi trường Seremenchevo 2. Vào phòng đợi tôi hăm hở đi ra ngoài tính hút thuốc, quái nhưng nhìn quanh không thấy cửa ra đâu cả, toàn thấy kiếng là kiếng. Tần ngần một hồi chợt thấy một ông đi qua lớp kiếng vào bên trong từ phía xa xa. Tôi vội chạy lại thì thấy kiếng mở (à thì ra cửa tự động), thủng thẳng đi ra ngoài để dội ngược trở lại- lạnh qúa chịu không nổi (sau nhớ lại đoán chừng 2-3 độ) .
  8. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ sân bay về khách sạn ĐHTH Lômônôxốp, nhìn 2 bên đường thấy toàn rừng, ngạc nhiên thật (ở Hanoi mà vậy thì người ta chặt làm củi đun hết). Khách sạn nằm ngay một ngã 4 lớn, từ tầng 5 hay 6 gì đó nhìn xuống thấy xe cộ đi lại, đường xá rộng lớn thật thích mắt.
    Mới kịp tắm rửa xong thì đã thấy có tiếng gõ cửa, anh bạn ngồi ngoài cùng ra mở: Hai bà Nga to lớn và cũng còn khá trẻ đi vào. Hai bên nói chuyện bằng cả mồm và điệu bộ thì cũng hiểu ra là các bà muốn mua áo phông, quần bò vv...Tôi nhân tiện cũng bán luôn 2 chiếc áo phông mang theo được 70 r - những đồng rúp đầu tiên trên đất Nga.
    Một trong hai bà trông thấy tôi có một ít bút chì kẻ mắt, hỏi:
    - Nếu anh cho tôi một chiếc thì tôi sẽ hôn anh một cái.
    Ngượng qúa, tôi lấy một chiếc tặng bà( cũng không phải muốn được hôn). Chắc để giữ lời hứa, bà Nga ôm chặt lấy tôi hôn. Thật ấn tượng, sau này trong những năm ở Nga tôi còn hôn nhiều phụ nữ Nga khác nhưng không bao giờ quên được cái hôn ấy .
    Ngày đầu tiên trên đất Nga, với những người Nga bình dị tôi đã bắt gặp " Tính cách Nga" mà tôi đã biết trong tiểu thuyết hay những bộ phim Nga đã xem.
  9. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trên chuyến tầu từ Moscow về Leningad, tôi ngồi trong một phòng với 2 sv Cuba và một người Nga. Biết tôi mới đến nước Nga, họ chỉ dẫn cho tôi một số điều cần thiết để dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới. Thái độ của họ thật thân thiện và ân cần.
    Trong một số bài viết mà tôi được đọc gần đây, tôi thấy có nhiều bạn phàn nàn về tình trạng hành hung người nước ngoài ở Nga và ở một số nước Cộng hòa cũ thuộc Liên bang Xô viết ngày xưa, tôi cho rằng đó không phải là những đại diện của một nước Nga mới mà đó là sản phẩm của một thời kỳ chuyển hóa từ một xã hội đơn cực sang một xã hội đa cực. Con người từ chỗ chỉ biết suy nghĩ và nói những gì đã được chuẩn bị trước sang chỗ được tư duy và hành động theo ý mình. Không hiểu một cách đầy đủ ý nghĩa của hai chữ "tự do", họ cho rằng trong một xã hội dân chủ họ có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ không hề biết rằng ngay tại những nước đã xây dựng nền dân chủ cả mấy trăm năm, mọi người đều thượng tôn luật pháp và ai cũng phải biết cách hành sử quyền tự do của mình sao cho không xâm phạm vào quyền tự do của người khác.
    "Tính cách Nga" được hình thành từ nhiều thế hệ người Nga, nó không dễ gì bị huỷ diệt bởi một thiểu số vô văn hóa. Chắc chắn nó sẽ tồn tại mãi mãi cùng dân tộc Nga và những người Nga chân chính.
    Đặt chân tới Lênỉngad lúc mới sáng, ngoài đường còn thưa thớt người đi lại, Tôi tới Lensprapka hỏi đường (Những ai đã từng tới Liên xô đều biết khắp các thành phố đều có các trạm chỉ dẫn như vậy, không biết bây giờ còn không). Đi qua hơn chục trạm xe bus đến cổng trường ĐHTH Len để được bà thường trực cho biết hôm ấy là ngày thứ bảy không ai làm việc. Lững thững xách valy sang bên kia đường, nhìn đàn vịt trời bơi lội trên dòng sông Neva nổi tiếng tôi chợt nhớ tới bài thơ "Vô đề" của Olga Bergôn:
    Em lại nhớ chuyện thời qúa khứ
    khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ,
    ngôi sao cháy bùng trên sóng Neva
    và tiêng chim kêu trong buổi chiều tà.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi sao xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi khóc cũng khác xưa theo.
    Lớp trẻ giờ lớn tiếp theo ta,
    nhắc lại vị ngọt ngào thửa trước
    vẫn sông Neva bóng chiều sóng nuớc
    Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh.
    Xin lỗi nếu có câu nào không đúng. Bác nào nhớ chính xác làm ơn hiệu đính giùm. Thanks.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nước Nga lúc này đang mùa xuân, còn hơi lạnh nhưng hoa nở quá đẹp và hồi đầu mùa, chỉ qua một vài đêm mà lá đã xanh mướt trên cành còn tuyết thì tan nhanh truớc đó, lạnh nhưng mà thú vị...
    cái lạnh cùa mùa xuân, và cả mùa đông Nga làm ta thấy nụ hôn thật cần.
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này