1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nước Nga - quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Ludwig65, 29/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hè hè hè .. HÔN thì lúc nào mà chả Cần.. lúc nào mà chả thích.. cứ gì phải lạnh mới hôn nhau... mùa này đi ra đường , đi lên trường..chỗ nào cũng thấy Ôm nhau , Hôn nhau ..rồi thì sờ mó nhau.. nhức mắt không tưởng được.. mà còn nhức cả cái khác nữa.. hic hic hic.. bọn Girl Nga củ chuối...không hiểu nó ăn cái gì mà xinh thía.....
    Nè,,,, U đang ở Nga hay ở VN vậy? thế có đi Offline chủ nhật này được không? cố gắng để....anh em gặp mặt phát.....

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  2. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    - To Hastalavista: Tớ cũng thích mùa xuân của Nga, mỗi buổi sáng nhìn ra ngoài trời lại thấy cảnh vật thay đổi thật lẹ. Có một loại hoa, mình rất thích mà quên mất tên, nở đúng vào thời điểm này (mùi hắc hơi giống hoa dạ lý hương của Vietnam thì phải) Bạn có biết không, nhắc lại tên bằng tiếng Nga cho mình nhé.
    Ồ mà mùa này ra đường sợ nhất dẫm phải mìn..hì hì. Bên Mỹ dắt chó đi dạo phải cầm theo túi, nếu chó kakat thì phải hốt, bằng không cảnh sát bắt đươc phạt rất nặng.
    - To Gangsto: Tớ thấy bạn rủ mọi người đi ofline mà thèm, hy vọng thế nào cũng có dịp trở lại thăm nước Nga mến yêu. Đọc các bài viết của bạn mình biết bạn phải lòng nước Nga cũng chả kém gì mình cả. Gangsto có biết là khi mình rời nước Nga phải mất mấy tháng mới quên dần được những thói quen sinh hoạt bên nước Nga.
    À mà vote bằng cách nào nhỉ, chỉ cho mình với. Chưa biết cách...Cảm ơn nhiều nhé.
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Bác sang đây chơi đê......
    Hôm nay em xin kể một số chuyện Vui hiện thực mà ở VN khó kiếm :
    - Đầu tiên là tệ nạn ăn xin ở Nga.. nhiều wa trời luôn.. mà không phải là do người ta nghèo đói.. mà vì ở đây có một tộc người ( vùng Kavkaz thì phải ).. mà tôn giáo của họ bắt buộc một năm phải có mấy tháng đi tha phương cầu thực... đến là khổ.. ai đời cứ họ hàng , c mẹ con kéo nhau cả đàn đi ăn xin.. giữa đường phố mà cứ có cái ngã tư đèn đỏ phát là một lũ chạy ra gõ vào cửa xe ô tô...xin tiền... cứ cửa kính mà nó gõ ...thì bố người ta cũng phải cho ...nhìn cái bọn ăn mày này mọi không thể tưởng .... có hôm vừa từ tramvai đủng đỉnh đi xuống.... đang say xưa vì trời thanh gió mát.. thì ôi thôi.. một Phi Đội gồm 4 đứa lít nhít chạy đến vây quanh mình.... có mama nó đứng cách đó chừng 5 m để chỉ đạo.... chúng nó vây quanh mình như thể mình la tỷ phú ý..... hic hic hic.. mình bỗng phát ớn phát tởm... và tất nhiên với bọn mọi này thì không thể cho nó một xu được... nếu chưa muốn tưng chưởng ra cho mỗi nhóc bay vào một góc thì thôi.. hic hic ... Có lần đang ngồi ở Metro, mà có một nhóc con cũng thuộc diện kavkaz nà y.. tự nhiện chạy là kis vào đùi mình.. mình giật bắn cả mình.... tí nữa thì đạp cho phát... hoá ra cậu ta là thằng ăn xin.. hic hic ...mùa này đang là mùa hè... tỉ lệ dân đi ăn xin ở Moscow tăng vọt .. hầu như đi đâucũng gặp những tiểu đội Kavkaz quần áo đỏ loe choe ..dẫn một đàn con đi ăn xin... trao ôi....
    - cái vui thứ hai là chuyện Tôn Giáo... mấy ngày này mới ra khỏi nhà đi đươcj 50 m thì phải gặp đến 10 đứa "Cuống đạo" đi tuyên truyền ma giáo gì không rõ...... có hôm đi từ nhà ra metro chưa đầy 300 m mà bị " tiếp thị tôn giáo " đến 10 lần... phát ớn... ma chả hiểu ai chả tiền cho cái bọn củ chuối đó đi tiếp thị như vậy... nhìn chúng nó vật vờ như những bóng ma đã sợ rồi chứ nói chuyện gì đến niềm tin tôn giáo.....hôm nay mới điên... đi làm về mệt thì chớ.... một tay xách cặp , một tay xách cái printer nặng chết cha... đi còn chẳng nổi mà nó lại xông vào hỏi oожно об?а,и,O .... hic hic .. Đúng là một lũ Ngu , tôn giáo vô hồn..... lúc đó chỉ muốn đứng lại mà chửi té tát cho nó một bài... có cuống đạo đến đầu thì cũng phải lịch sự tổi thiểu chứ....ngưòi ta đi thì không nổi mà còn định truyền đạo ngay trên đường......hic , khổ nỗi khu nhà mình toàn hồi giáo với kavkaz.... đúng là đủ thứ củ chuối tập hợp lại.. mấy ngày nay muốn ra đến metro thì phải cắm đầu mà đi nhanh.... không thì trả lời cái bọn ăn xin với bọn Ma giáo cũng hết ngày..... hic hic

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  4. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Saint Peterburg kỷ niệm 300 năm ngày thành lập. Hình như TT V.Putin sẽ đến dự. Geminie có nói yêu nước Nga vì thích ông Putin. Tôi cũng có cảm tình với ông này. So với Gorbachov, Elsin ngoài tính cách Nga điển hình ông còn tỏ ra là một người tử tế. Ông không thóa mạ qúa khứ để tự đánh bóng mình và cũng không dựng các xác chết dậy để đấu gươm. Ngòai ra ông còn tỏ ra là một người có trình độ văn hóa cao, có lần trong một cuộc gặp của các nhà lãnh đạo khối G8 chính ông đề nghị sử dụng email để liên lạc trực tiếp giữa họ với nhau.(Nghe củ chuối ghê nhưng đó lại là sự thật)
    Trong lịch sử nước Nga tôi thấy còn rất nhiều danh nhân được toàn thể nhân loại biết đến : Piotr đại đế, Lômonôxốp, Menđeleev, Lev Tolstoi, Lenin... Họ góp phần không chỉ vào việc xây dựng một nước Nga vĩ đại mà còn góp phần vào việc thay đổi bộ mặt Thế giới.
    Có những bạn yêu nước Nga từ thửa còn thơ như Miu-Miu hay Victim và cũng có những bạn thích nước Nga qua việc tìm hiểu nền văn hóa Nga hay thông qua Cha mẹ mình như Captain cùng một số bạn khác. Tôi hy vọng chúng ta không quên bài học về sự tẩy chay Trung quốc sau đụng độ biên giới năm 1979 để đến khi quay trở lại làm ăn với họ thì chúng ta đã chẳng còn bao nhiêu chuyên gia về Trung quốc. Việc tìm hiểu tiếng Nga và nước Nga tuy có giảm đi nhiều so với lúc trước, nhưng qua việc có một nhóm bạn vẵn mang trong mình tình cảm đằm thắm với nước Nga là đáng khích lệ. Cũng như tôi các bạn vẫn nên tin rằng sẽ có ngày nước Nga trở lại là một cường quốc trên Thế giới và khi đó vốn hiểu biết của chúng ta về nước Nga và người Nga sẽ vô cùng hữu dụng.
    Ps: Gangster đừng vội bực mình về chuyện những người ăn mày (đặc biệt khi đi xin là tín ngưỡng của họ) hay vội vàng ghét bỏ các nhà truyền giáo. Có thể bạn không đồng ý với tôi, nhưng những nhà truyền giáo là những người đã góp phần không nhỏ vào lịch sử phát triển của xã hội loài người.
  5. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trước năm 1975 ở miền bắc Vietnam việc tiếp xúc với người nước ngoài khi không có phận sự được coi là việc không nên. Vốn dĩ dưới con mắt của người Á đông, người châu Âu được coi như những người văn minh, xinh đẹp lại cộng thêm việc hạn chế tiếp xúc làm cho khoảng cách giữa ta và họ càng lớn. Bởi vậy, mỗi khi có một ông tây bà đầm nào đó lạc vào khu phố, lũ trẻ con bu lại hàng đàn để xem và để nghe họ nói.
    Sang Nga, thời gian đầu tôi cũng bị mặc cảm tâm lý "Tây hơn ta" ám ảnh nên trong giao tiếp có phần nào e dè, kính nể. Tuy nhiên, người Nga vốn giản dị và tốt bụng đã giúp các học sinh nước ngoài xóa dần khoảng cách với họ trong quan hệ.
    Cùng phòng với tôi là một sinh viên năm thứ 4, tên hắn là Volodia. Học giỏi, thông minh nhưng cũng giống như tất cả mọi sinh viên Nga khác - hay xin khi thì tí đường, khi điếu thuốc vv... Bản thân chuyện ấy không có gì đáng nói, mỗi tội ghét nhất nhiều khi 2-3 h sáng đang ngủ ngon, tự nhiên có tiếng gõ cửa. Mở cửa để được nghe: Cho xin điếu thuốc hay cho tí trà vv...
    Nhưng chỉ đến một lần tôi thực sự cảm thấy ngang hàng, thậm chí còn trên các cu cậu: Hôm đó tôi đi đâu về thấy Vovka đang hì hục sửa lại chiếc giường của mình. Ốc vít thấy tháo tung toé. Nhìn thấy tôi hắn cười và nói : giúp tao tí. Tao kéo còn mày bắt 2 con ốc (giuờng lò so cho sinh viên gồm rất nhiều lò so nhỏ
    được gắn vào hai thanh sắt rồi bắt vít vào thành giường). Cậy khoẻ cu cậu cố sức kéo mà không tới. Lúc đó tôi bảo để tao. Lấy một sợi dây buộc hai đầu lại rồi lấy 1 khúc cây xiết dần cho đến lúc bắt được hai con ốc. Hắn cười khoái trá và khen tôi umnưi. Tôi cũng cười và trả lời hắn: Tao không umnưi mà mày đurắc. Nghĩ cũng hay: Người Á châu nhỏ nhắn nên trời thương ban cho nhiều mẹo vặt do vậy tôi hay bất cứ một bạn Vietnam nào cũng nghĩ ra cách làm như thế, trong khi họ thì không. Tiếng Nga là 'khitrưi', đúng không các bạn?
    Ps: Rusian_brich muốn làm rể Nga thì phải sang Nga mà kiếm là đúng rồi còn gì. Cứ ngồi ở Vietnam mà hô : Con rể tương lai của nước Nga thì đến bao giờ mới có vợ Nga.

    Được Leng_keng sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 29/05/2003
    Được Leng_keng sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 29/05/2003
  6. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ nhất trong đời du học thường gặp khá nhiều khó khăn: Trở ngại về ngôn ngữ, phải tự săn sóc bản thân, phải thích nghi với hoàn cảnh sống mới vv...
    Một trong những chuyện phiền toái nhất với tôi là chuyện ăn uống. Những năm còn ở Vietnam mẹ không bắt nấu bếp do vậy món duy nhất biết làm là rau luộc hay trứng luộc (ngay trứng luộc không hiểu sao đôi khi cũng bị bể trong nồi khiến trứng chảy ra ngoài mà chín). Nghe bạn bè hướng dẫn tôi thường kho một nồi thịt để ăn cả tuần với bánh mỳ, hôm nào chăm lắm nấu được nồi cơm. Rau thì chỉ biết luộc bắp cải.
    Mùa đông đầu tiên do chưa biết ăn các loại rau lạ nên khi hết bắp cải tươi tôi chuyển sang ăn bắp cải muối. Được chừng nửa tháng bắt đầu ăn không thấy ngon, luôn thèm cái gì đó mà không biết. Hôm thấy có miếng cá khô một người bạn Nga cho tôi nướng lên ăn với cơm. Ăn xong thấy ruột gan cồn cào, thì ra cơ thể bị thiếu rau tươi. Hỏi mọi người được biết có chợ nông trường gần đó, tôi chạy ra mua 2kg rau cải (giá 1kg rau tươi đắt bằng 2kg thịt do phải trồng trong nhà kính) , về nhà chỉ kịp cắt gốc, rửa và ăn sống luôn. Dần dần các bạn Nga chỉ cho một số loại củ và cách nấu ăn thay rau.
    Thời gian trôi đi, rồi tôi cũng biết tự nấu nướng và nấu khá ngon. Có lần tôi mời vợ chồng một người bạn Nga lại ăn sáng: món mỳ nấu thịt bò. Ăn xong anh bạn khen ngon và đề nghị tôi dạy vợ anh ta nấu. Mấy ngày sau gặp lại anh ta bảo: vợ tao nấu như mày nói mà sao ăn không thấy ngon. Tôi trả lời: Tao không biết. Mồm nói vậy nhưng trong bụng lại nghĩ: làm sao chúng mày làm ngon như tao được, còn nước mắm ông dấu.
    Được Leng_keng sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 31/05/2003
  7. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ bây giờ, với bọn đầu trọc Chúng ta mới thấy sự kỳ thị người nước ngoài xẩy ra trên đất Nga. Những ai đã sống ở Nga chắc không lạ gì câu "tristưi Ruski" và thật tự ái khi có một người Nga vỗ ngực khoe như vậy.
    Trong số sinh viên nước ngoài chắc các bạn sinh viên Phi châu là những người gặp nhiều khó khăn trong quan hệ với người Nga hơn cả. Vào một tối thứ bảy khi tôi đang nhảy trong club bỗng thấy ngoài hành lang mọi người nhốn nháo. Tôi chạy ra và được biết nhóm sinh viên Nga đang rủ nhau đi đánh nhóm sinh viên Phi châu (xoay quanh chuyện muôn thủa là đàn bà). Nhóm sinh viên Phi châu vào phòng đóng cửa lại còn sinh viên Nga thì vây bên ngoài. Tôi chạy tới và yêu cầu các bạn Nga lùi ra đầu cầu thang. Giải thích một hồi mọi người nghe và tản ra xa (Sở dĩ tôi khá có uy tín vì các bạn Nga biết tôi có võ- đã từng trị mấy tên đầu gấu trong ký túc xá). Sau đó tôi gõ cửa xưng tên và vào phòng nói chuyện với các bạn Phi châu với thái độ đồng cảm. Kết cục hôm đó không xảy ra chuyện gì.
    Mấy ngày sau trong khi ngồi ngoài hành lang hút thuốc, một bạn Nga lại hỏi: Tại sao mày liều vây? Nhỡ bọn chúng xúm lại đánh mày thì sao. Tôi trả lời : Tao nghĩ không tệ đến thế vả lại tao có thể đánh gục ít nhất 5 thằng rồi thoát ra ngoài cũng không muộn. Tôi hỏi lại anh bạn: Chúng nó cũng là đàn ông, việc chúng nó có bạn gái là điều bình thường, Tại sao chúng mày lại sử xự như vậy. Anh bạn vẫn một mực : Không tao không thể chấp nhận được khi thấy mấy thằng đen ôm mấy đứa con gái Nga. Tôi đặt một câu hỏi khác: Tao dù sao cũng là một người nước ngoài, mày nghĩ sao nếu tao có bạn gái người Nga và tao sẽ hôn cô ấy trước mặt mày? Hắn ngẩn người ra nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi nói: Mày thì được.
    Và đó cũng là một lý do : Tại sao tôi yêu nước Nga và người Nga đến như vậy!
  8. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mình tâm đắc cái chủ đề này thế. Đúng như nhiều bác nói vậy, dù nwớc Nga bây giờ có hỗn loạn, ngwời Nga bớt đôbrưi, rồi ăn xin, phatxit, rồi bao nhiêu thứ khác thì với nhiều ngwời Việt mình tình yêu với nwớc Nga vẫn không bao giờ thay đổi. Có thể mình so sánh hơi khập khiễng, nhưng cứ nói chuyện Việt Nam mình bao nhiêu điều phiền muộn, đói nghèo, bất công nhưng mình yêu nó biết bao. Mình ở Úc, bạn bè ngoại quốc ở đây cứ hỏi mày học xong thì ở lại đây chứ, VN nghèo thế về làm gì, sao mà chỉ muốn đấm cho chúng nó mấy quả. Mình đã từng học ở Nga, hiểu rằng bây giờ Nga thay đổi nhiều rồi nhưng mình tin thời nhiễu nhương bây giờ không thể xoá đi hàng ngàn năm lịch sử văn hoá, đó mới là những giá trị Nga thứ thiệt làm cho chúng mình yêu Nga đến thế. Mình cũng khoái ông Putin vì ông ấy là người đầu tiên từ sau khi Liên xô sụp đổ đã mang trả lại cho người Nga lòng tự hào dân tộc và tin rằng Nước Nga sẽ dành lại được vị trí xứng đáng.
    Yêu tất cả các bạn yêu nwớc Nga nữa!!!
    Life is beautiful
  9. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    1. mình thích nước nga kể từ lúc bé mình nghe về chiến tranh với napoleon và chiến tranh thế giới 2. lớn tí, mình thích nước nga qua những tác phẩm văn học và những bộ phim là lạ, hay hay. lớn tí nữa, mình biết được rằng nước mình, nước nga là những người bạn đồng hành.
    2. mình ko thể nào quên được cảm giác sửng sốt khi đi chỉ một đoạn đường xe điện ngầm ở moskva. như lạc vào thế giới khác. mỗi một ga xe điện ngầm được trang trí công phu, cẩn thận và hoàn toàn khác nhau. mỗi ga là một tác phẩm kiến trúc.mỹ thuật hoàn chỉnh. mình ko biết gì về những thứ đó nhưng mình thấy nóng ran cả người và thực sự chiêm ngưỡng một cách trân trọng những công trình công cộng như vậy.
    3. đảo sakhalinsk vùng viễn đông đẹp dã man và rất nguyên thủy. ở đây có rất đông người nga gốc á châu. ai cũng hiền lành, dễ mến và chân chất. nghe nói tới việt nam là họ ôm mình chặt cứng, vỗ vai mình mạnh muốn chết, miệng nói lia lịa khrasho, ojin khrasho ... cá hồi và trứng cá hồi được ăn thoải mái.
    nhưng mình có vài người bạn đang ở nga nói, nước nga bây giờ ko còn giống như xưa nữa đâu. hãy cẩn thận ! vì sao bạn mình nói vậy ? xin các bạn có thông tin giúp đỡ mình với.
    am ur inbox
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ yêu nước Nga vì nhiều thứ lắm.Chắc là rất may khi trong số những người bạn Nga tớ chơi chưa có ai củ chuối cả.Yêu nhất là gái Nga.Xinh không chịu được.Yêu không chịu được.Mãi về sau cũng vẫn không chịu được.
    oеня зовf, Ц<пл'ннок

Chia sẻ trang này