1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nước Nga - quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Ludwig65, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "Dù nước Nga bây giờ có hỗn loạn, người Nga bớt đobrưi, rồi ăn xin, phát xit, rồi bao nhiêu thứ khác thì với nhiều người Việt mình tình yêu với nước Nga không bao giờ thay đổi..." -Cuasunglamnghe - Vâng đúng vậy "Bây giờ và mãi mãi về sau nữa tôi cũng vẫn sẽ yêu nước Nga giống như tình cảm của những người Vietnam đối với đất nước này" - Miu_Miu -
    Nước Nga đến với chúng ta từ khi chưa chào đời "Baba bảo nước Nga là quê hương thứ 2 của Baba" - huumai -và rồi " từ những tháng ngày gian khổ đầu đời tôi đã được nghe những đĩa hát lẹt xẹt những bản nhạc Nga" - VictimNation -Khi tới tuổi cắp sách đi học "hình ảnh những em bé Nga, những đội thiếu niên Timur, những bác nông dân Nga, những chiến sĩ Hồng quân..." - Lugwig65 - đã tràn ngập cuộc sống của chúng ta. Tới tuổi trưởng thành "Tôi yêu "Thép đã tôi thế đấy", yêu "Chiến tranh và hòa bình", yêu những giai điệu Nga , ..." - Captian - và Tôi yêu "những con người dũng cảm sẵn sàng đổ máu xương cho mảnh đất thân yêu của mình, cho hoà bình thế giới. Tôi yêu nước Nga, tình yêu sẽ như "ngọn lửa vĩnh cửu" cháy mãi chẳng bao giờ lụi tàn" - Conmeomun - Với một tình yêu lớn lao như vậy nên "trong tai tôi luôn có những giai điệu Nga, những giọng hát ngây thơ, hồn nhiên, ngô ngố. Trong mũi tôi luôn có hương vị của những món ăn Nga, những món mà tôi chưa ăn bao giờ cả. Trong mắt tôi, trừ khi tôi ngủ, lúc nào cũng có những hình bóng Nga, tuyệt vời, tuyệt vời..." - VictimNation -
    Đặt chân lên đất Nga vĩ đại chúng ta sẽ gặp nhiều người Nga " hiền lành, dễ mến và chân chất" - 1inbox - Tận mắt chúng ta sẽ nhìn thấy "bọn Girl Nga củ chuối...không hiểu nó ăn gì mà xinh thía" - Gangster -
    Tình yêu to lớn dành cho nước Nga, ngoài những lý giải thông thường còn có thể do "tâm hồn của chúng mình được ăn uống, ca hát trong môi trường XHCN cho nên trái tim chúng mình yêu cũng sặc mùi XHCN" - Rusian_brich -
    Vâng hoàn cảnh lịch sử đã gắn bó hai dân tộc chúng ta với nhau. Chúng ta đã đổ máu vì nhau, gửi gắm một phần xương thịt cho nhau và vì vậy chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau.
    Được Leng_keng sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 07/06/2003
    Được Leng_keng sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 07/06/2003
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thật kì diệu.Thật khó có một đất nước nào kì lạ đối với chúng ta như nước Nga.Thử hỏi chúng ta đã viết thơ, đã sáng tác nhạc để ca ngợi một đất nước nào khác ngoài Việt Nam?Thế mà chúng ta đã làm vậy với nước Nga đấy.Bao nhiêu bài thơ, bài hát ca ngợi đất nước và con người Nga đã ra đời ngay trên mảnh đất này.Dù cho nước Nga có khó khăn như thế nào đi nữa thì những bài ca đó vẫn sẽ mãi là sợi dây gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Nga.
    oеня зовf, Ц<пл'ннок
  3. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Có đấy ạ, các bác nhạc sĩ Việt Nam đã sáng tác ối bài về các nước khác rồi đấy ạ: Lào này, Campuchia này, Trung Quốc này, Nhật này... Tất nhiên những bài hay thì không nhiều. Còn thơ thì nhiều lắm rồi, Trung Quốc (kể cả thơ ca ngợi nó lẫn chửi nó), Cuba, Pháp, Đức... kể cả Mỹ đấy ạ. Thế bác không nhớ câu thơ hay tuyệt à:
    Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
    Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
    Thế nên bác phải nói rằng sáng tác của dân nghệ sĩ Việt nói chung về nước Nga là hay hơn về các quốc gia khác, không hô hào nhiều như với các quốc gia khác. Với lại Nga nuôi bao nhiêu người Việt ăn học, chẳng lẽ không ca ngợi nó lấy một câu. Giống như ngày xưa mình với Tàu, rồi với Pháp ấy. Chả ca ngợi suốt à. Việt Nam mà giàu thì có ối nước viết bài hát về VN ấy chứ....
  4. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái bài EM ơi Ba Lan là phịa đấy, không chấp. Công bằng mà nói thì những bài hữu nghị cho Lào ví Campuchia là đơn đặt hàng thôi, giống như nhà mình làm phim với bài hát "cúng cụ" ấy. Nhưng mà bài hát và thơ về nước Nga thì thật sự là đwợc viết từ trái tim. TỚ biết một thầy giáo trường NN tên là Bích, còn viết bài hát bằng tiếng Nga nữa, và đó là đam mê lớn nhất đời thầy ý đấy. À nhân thể nói về ca ngợi với "mắng" TQ đấy cũng là chính trị thôi mừ, có phải tình cảm đâu. Ngày xua tớ biết một bài hát là "MTĐ chết đuối trên sông TRường Giang, cả nhân dân TQ mổ dog ăn mừng", hi..hi
    Life is beautiful
  5. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khi được tin chính quyền thành phố Moscow quyết định đóng cửa hơn 10 cao ốc của người Vietnam tôi thấy thật buồn. Gần 10 ngàn người Việt sẽ đi đâu và đến lúc nào mới tái lập lại cuộc sống mới.
    Xa quê hương, cộng đồng Vietnam ở đâu cũng cố gắng vươn lên để không cảm thấy thua sút những cộng đồng bạn và thật sự đã giành được một vị trí xứng đáng trong xã hội. Chính vì vậy khi gặp những người Nga cùng hoàn cảnh chúng ta hoàn toàn bình đẳng, không mặc cảm thua kém
    Một lần ghé qua San francisco, tôi được một anh bạn họa sĩ đưa đi tham quan thành phố. Loanh quanh một hồi anh đưa tôi vào một quán ăn, bước vào trong tôi nghe lao xao có mấy thực khách nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga. Anh bạn cười và giải thích vì muốn để tôi ngạc nhiên nên không nói trước: Đây là nhà hàng Nga.
    Người phục vụ tới đưa menu. Tôi không đọc mà yêu cầu được phục vụ món bors, xalat, piraski và ly cafe s molocom. Đến lượt người phục vụ ngạc nhiên vì thấy ông Á châu trông không giống ai mà nói tiếng Nga khá nhuyễn (mặc dù tôi đã quên nhiều sau gần 10 năm không dùng).
    - Chắc ông có bạn gái người Nga.- Anh ta đoán mò -
    - Không, tôi không có một người bạn Nga nào trên xứ này. Nhưng tôi đã từng sống ở nước Nga.
    Mấy người bàn bên cạnh dường như ngạc nhiên cũng không kém, họ lặng im nghe chúng tôi nói chuyện.
    Thấy anh bạn Nga mặc chiếc áo sơmi khá đẹp, tôi khen và hỏi mua ở đâu. Anh có vẻ tự hào và cho biết mua trên net. Lúc người phục vụ đi khỏi, anh bạn tôi cho biết đấy là một người đồng tính. Sống ở San francisco - thủ đô của dân đồng tính trên xứ Mỹ, bạn tôi gặp họ hàng ngày nên phân biệt được.
    Lúc ra về tôi có ghé vào bàn bên cạnh tạm biệt những người khách không quen bằng mấy câu tiếng Nga. Họ xúc động chào lại và chúc sức khỏe. Tôi cũng cảm thấy bồi hồi như vừa gặp lại những người quen sau nhiều ngày xa cách.
    Hy vọng một ngày không xa, khi Vietnam đã là một nước phát triển Đồng bào Vietnam không còn gặp phải cảnh ngộ như các bạn hiện nay ở Moscow.
  6. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh nhiều điểm tốt đáng yêu, người Nga có 2 tính xấu mà ngay chính họ cũng thừa nhận: Rượu chè be bét và thô lỗ.
    Tôi vẫn thường nói với các bạn Nga rằng: Người Nga uống rượu như thể ngày hôm sau họ sẽ ra trận. Khi có khách đến nhà chơi việc đầu tiên phải nghĩ đến là kiếm cái gì uống để đãi khách, nhè nhẹ thì vino còn sang hơn tý là vodka hay conhac. Thường trong nhà người Nga ít khi có sẵn rượu, thậm chí adecolon đôi khi cũng hết luôn:
    Uống cho cạn chén dốc bình,
    chết rồi ai tưới mộ mình nữa đâu.
    Những ngày nghỉ cuối tuần cũng là cái cớ để người ta say sưa, chiều thứ bảy trong club chúng ta có thể gặp rất nhiều các chàng trai và các cô gái lảo đảo ôm nhau, dìu nhau trong tiếng nhạc. Cũng vì có chút hơi men nên chỉ cần một chút xích mích nhỏ là có chuyện: bươu đầu sứt trán và nặng chút nữa thì máu me be bét quần áo tả tơi. Vào dịp lễ, nhất là novưi god, thì ôi thôi: cả thành phố và chắc là cả nước Nga chìm trong rượu.
    Tệ hại là thế, nhưng cũng nhờ có rượu mà các chàng khi muốn tán tỉnh một nàng nào đó việc đầu tiên phải nghĩ đến là đi kiếm một chai . Khi trong túi đã có một chai rồi thì công việc kể như xong một nửa. (Không biết có anh chàng nào đi tán gái Nga mà không cần ruợu không, nếu có làm ơn chỉ cho mình bí quyết với nhé.)
    Cũng vì vậy mà tôi thích luôn tính xấu này của những người Nga.
    Được Leng_keng sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 21/06/2003
  7. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vào mùa hè vẫn thấy tuyết trắng (bông của một loại hoa gì đó)rơi khắp thành phố, dường như thiên nhiên nhắc nhở cho những người dân xứ sở ôn đới đừng vội quên mùa đông khắc nghiệt, kéo dài trên lãnh thổ của họ. Người Nga giải thích chuyện này bằng truyền thuyết : Tổng bí thư N. Khrutsov nhận được qùa tặng từ Tổng thống Mỹ - gói hạt giống 1 loại cây đặc biệt - Về đến Nga Khrutsov cho gieo hạt và trồng ở nhiều nơi để tỏ lòng kính trọng nhân dân Mỹ. Tới lúc cây có hoa và tung ra một lượng bông lớn bay mù mịt, gây dị ứng cho nhiều người thì chính quyền mới biết là người Mỹ chơi xỏ mình. Từ đó đến nay cây phát tán mạnh mẽ hầu như khắp nước Nga.
    Tôi đã từng có mặt trên khá nhiều thành phố lớn của nước Mỹ vào mùa hè và chưa nhìn thấy ở đâu có cây bông nói trên. Có thể lúc còn chiến tranh lạnh giữa 2 phe chuyện kể này có tác dụng giáo dục tính cảnh giác của người dân với chủ nghĩa đế quốc. Nghe có vẻ buồn cười nhưng chắc cũng chẳng sai khi đã có dịp tiếp xúc, trò chuyện với nhũng người Nga bình thường hơi ngô ngố một cách đáng yêu. Cũng có thể người Nga bịa ra câu chuyện nói trên để chế diễu tính thật thà của chính họ.
    u?c leng_keng s?a ch?a / chuy?n vo 12:54 ngy 02/07/2003
  8. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả những ai còn yêu nước Nga một năm mới vui tươi mạnh khoẻ và thành đạt.
    Được leng_keng sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 01/01/2004
  9. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hic hic vẫn yêu muh
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lao ngoi mo nuoc Nga
    Chó hư

Chia sẻ trang này