1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu nước Nga - quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Ludwig65, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga thì thôi rồi , xem những tấm hình mẹ em chụp thấy bên đó vừa giản dị , vừa tráng lệ , yên bình nên thơ ... híc ...mẹ em vẫn ấp ủ ước mơ rồi phải có lần thăm lại Nga ... vận động được ông già rồi , hà hà ... Nhưng ttếng Nga khó quá vậy trời , em chật vật lắm mới qua được môn này ... mà các cô giáo tiếng Nga cũng thật khác biệt à ... hồi Tết 1 cô đột nhiên mất mà hụt hẫng quá
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ấn tượng nước Nga, mình đã nhắc qua ở đây, và đã có rất nhiều người đã đến thăm chủ đề không bao giờ là cũ này (từ tháng 12 năm 2001)
    http://www.ttvnonline.net/itc/28107/trang-1.ttvn
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã có lần dạo qua topic này của hastalavista nhưng ko post bài.Cũng có 1 topic bên ITC nhưng bùn cười lắm.Hay là hastalavista xin chuyển topic đó sang box Nga đi.Chắc là lại kéo lên và làm nó sống lại.Mọi người chắc chắn còn nhiều điều để nói về ấn tượng nước Nga
  4. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Từ conmeomun
    Những làng quê nước Nga trong cảnh sống mòn
    Vladimir Bykov 76 tuổi là người cuối cùng và duy nhất còn lại trong ngôi làng Isupovo. Ông sống trong một căn nhà hai phòng tiều tuỵ, và khi ông chết đi, ngôi làng nhỏ giữa băng tuyết ở miền trung nước Nga này cũng sẽ chết theo.
    Những tấm ván gỗ làm tường nhà đã nứt, Vladimir lấy áo khoác treo lên cửa sổ để ngăn cơn gió lùa. Ông đang lăng xăng hâm nóng một tách trà, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
    Từng có thời Vladimir sống trong một ngôi làng xinh đẹp trên sườn đồi, có một nhà thờ, một cái ao và khoảng 30 nóc nhà. Người làng ai cũng biết nhau. Năm tháng qua đi, hàng xóm của cụ dần kéo đi xứ khác tìm cuộc sống khá hơn, bỏ lại những ngôi nhà im lặng trong cái lạnh mùa đông.
    Ra thành phố - đó chính là nguyên nhân khiến các làng quê, xưa kia từng là tâm điểm cuộc sống người Nga, ngày càng vắng lặng. Giờ đây các thành phố ngày càng phình ra, trong khi dân số co lại. Xu hướng thoát ly này đã có từ nhiều thập kỷ, và rộ hẳn lên từ sau sự tan rã của Liên Xô năm 1991. Các nông trang, xí nghiệp và nhà máy quốc phòng, từng tạo việc làm cho người nông thôn, đều thu hẹp hoặc tan rã, để lại những người thất nghiệp.
    Theo số liệu điều tra mới nhất, trong số 155.000 nghìn làng xã Nga, có 37.000 làng chỉ còn 50 người hoặc thậm chí ít hơn. Khoảng 35.000 làng chỉ có dân số dưới 10 người. 13.000 ngôi làng không còn ai ở.
    Vùng Kostroma trên bản đồ Nga.
    Một số làng hoang, như Isupovo, vẫn được cung cấp điện. Nhưng chỉ cách đó vài dặm, ở làng Troitskoye, kẻ cắp đã lấy đi toàn bộ cáp điện, và thế là nó luôn chìm trong bóng tối mỗi khi đêm xuống. Bản đồ của tỉnh Kostroma, cách Matxcơva 300 km về phía đông bắc, vẫn lưu tên của hàng chục ngôi làng, kèm dấu hiệu "không người ở".
    Đối với những người còn trụ lại, cuộc sống thật khó khăn, bởi các cửa hàng, trường học, trạm y tế và bưu điện đều đóng cửa. Cái giếng gần nhất còn có nước cách nhà cụ Bykov gần 2 km. Cụ thường tháo gỗ của nhà bên cạnh ra làm củi đun.
    Hầu hết những ngôi làng quanh Isupovo đang vắng dần, hầu hết thanh niên đều đã thoát ly, chỉ để lại những cụ hưu trí già nua. Thực tế, những ngôi làng đang chết này chỉ là nơi cư ngụ của những người sắp chết.
    Ở làng Dyakovo còn có tới 8 gia đình. Cụ Alexander Rukaveshnikov 77 tuổi là người cuối cùng của thế hệ đang sống trong ngôi nhà mà cha và ông nội từng sống. "Bọn trẻ đi hết rồi", ông nói. "Những người khác thì chết ráo. Khi tôi và bà lão nhà tôi chết đi, sẽ chẳng còn ai nữa". Trong những hồi ức về quá khứ, ông cùng cụ bà Antonina 81 tuổi thu mình trong chăn xem một bộ phim dài tập của Brazil.
    Trong vòng bán kính nhiều dặm ở khu vực này, người duy nhất có việc làm ổn định là anh Nikolai Kuznetsov, nhân viên lái máy xúc tuyết, chuyên dọn sạch những con đường dẫn vào các ngôi làng chẳng có mấy người sinh sống.
    Những ai muốn gửi thư hay gọi điện thoại, hoặc mua sắm vật dụng cần thiết phải ra thị trấn. Quãng đường là một đoạn dài đi bộ và một cuốc xe buýt. Còn đối với Bykov, một mình trong làng Isupovo, thế giới bên ngoài là khung cảnh màu đen và trắng của tuyết bám trên những cành cây khẳng khiu, đôi khi điểm sắc xám của những đám mây.
    Thời trai trẻ, Bykov là một quân nhân, sau đó làm bảo vệ, rồi thợ hàn. Khi đó cuộc sống không ảm đạm như bây giờ. "Hồi còn nông trang ở đây, người ta có thể có đủ thứ, mọi người sống gắn kết với nhau lắm", ông lão quá thất thập hồi tưởng. "Nhưng giờ mọi thứ tan rã cả rồi, dần dần rã rệu cả".
    Bykov có hai con gái và một người em mà cụ đoán là đang ở Matxcơva. Đã nhiều năm họ không gặp nhau. Tiền tàu xe lên thủ đô ngốn mất 60 USD - gấp hai lần lương hưu hàng tháng.
    "Tôi ở đây thôi", Bykov chép miệng. "Tôi có định đi đâu không ấy à? Tôi mà đi đâu, họ tống vào nhà thương điên ngay". Tiễn vị khách hiếm hoi ra cổng, ông lão nói: "Thế đấy, chuyện của tôi đấy. Chả có gì tốt đẹp cả". Đôi mắt Bykov nhìn xa xăm.
    (Nguồn: vnexpress)
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
    Gửi lúc 11:03, 13/02/04
    ++++++++++++++++++++++++++
    Quả thực ngày ngày vẫn đọc báo, vẫn xem TV, vẫn nghe tin tức xã hội.... Vẫn biết nước Nga còn nghèo lắm - theo lời của "báo giới". Nhưng giữa cái Mát-xcơ-va ồn ào, hào nhoáng... Giữa cuộc sống sặc mùi thuốc lá ngoại, rượu đắt tiền... Lang thang ngắm nhìn không chán mắt những chiếc xe đời mới bóng lộn, ngắm nhìn những con người trang nhã hào hoa bước vào những sòng đốt tiền (có thể gọi vậy chăng?!)... Thì không thể nào nghĩ được rằng: nước Nga còn nghèo lắm, rằng: hàng năm số người nghèo tăng nhanh, rằng: có những người Nghệ sĩ đã từng một thời bắt những giọt máu của mình sôi lên vì nghệ thuật và công chúng có thể chết vì nghèo đói. Và rằng ở một nơi nào đó, người ta không có bánh mì để ăn...
    Ừ, người ta vẫn trả lời rằng: cuộc sống là vậy!
    Ai nhỉ? ai là những người tin tưởng vào chúa cứu rỗi? Ai là những người hút nửa điếu thuốc - nửa điếu còn lại cất để dành mà vẫn cặm cụi tới nhà thờ vào những sáng Chủ nhật? Và ai nhỉ? Ai nằm phơi nắng trên những du thuyền, hay "lang thang" trong các club vào ngày nghỉ cuối tuần...
    Ừ, thì cuộc sống mà....
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 17/09/2004
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bài của vstu2005
    Nước Nga về đêm!
    Bạn có thông tin gì về nước Nga trong cuộc sống thực tại?
    Những câu chuyện thực tế mà bạn gặp, hay do nhưng người bạn của bạn kể cho bạn? Hãy chia sẻ cho tôi và tất cả mọi người!
    Người Nga đã thay đổi nhiều, cùng với đất nước họ. Và giờ đây họ không còn là những người đã từng sát cách cùng cha ông chúng ta. Vậy bây giờ họ thế nào? Chúng ta muốn kết bạn với họ, vậy chúng ta cần biết rõ tất cả về họ. Hãy chia sẻ cùng với tất cả!!
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Kuleshov
    Tham nhũng và nền kinh tế yếu đã tiếp tay cho bọn khủng bố
    Đứng trước nơi tưởng niệm nạn nhân của vùng ossetia tại thành phố St.petecbure mà lòng tôi như thắt lại. Những còn người vô tôi đã phải bỏ mạng vì những tính toán chính trị của những tập đoàn khác nhau tại Nga. Nhưng rõ ràng rằng, chính nạn tham nhũng của các quan chức trong ngành an ninh va luật pháp của Nga đã tiếp tay cho hành động này của chúng. Ta có thể lên án bọn khủng bố chúng rất nhiều. Nhưng ta cũng cần lên án hơn hệ thống qủn lý lỏng lẻo và tham nhũng tại nuowsc Nga hiện nay. Nếu không có sự tiếp tay, làm sao chúng ta hành động được như thế. Hãy cải tổ từ nhận thức của con người và nền kinh tế yếu kém của Nga hiện nay
    Gửi lúc 08:23, 07/09/04
  7. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    mình cũng yêu nước nga lắm, yêu những quyển tiểu thuyết mà chất anh hùng và chất lãng mạng quyện chặt vào nhau, yêu nhạc Nga vì trong giai điệu hào hùng nhưng lời ca lại lãng mạng, yêu nước Nga vì có ông Putin nhưng nước Nga bây giờ thay đổi nhiều quá rồi, ba mẹ tôi dù là những người yêu nước Nga đến cháy lòng , từng bắt tôi tập đến chai tay những bài hát Nga, nhưng rồi ông bà vẫn ko đủ can đảm để đưa chúng tôi đi hhọc ở Nga bởi vì "mọi chuyện đã khác".Nhưng dù sao cũng yêu nước Nga lắm lắm

Chia sẻ trang này