1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Yêu Nước Nga !

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi STASI_2, 05/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Tôi Yêu Nước Nga !

    Đơn zản chỉ có vậy ....

    có lẽ tình yêu đó bắt nguồn từ sở thích vũ khí của Liên Xô cũ và Nga .. xong thật sự tôi thật tiếc vì tôi k biết tiếng Nga theo đúng nghĩa của nó ... tôi chỉ thích học tiếng Anh tiếng Ý và Pháp ... nhiều lúc Tôi tự hỏi ... sao lại thế nhỉ ... zù tôi cũng hay vào các trang web của Russia lắm chứ ...

    Tôi thích và hạnh phúc với 1 nước Nga hiện tại ... và tôi hi vọng những ngày đen tối của những năm đầu và zữa thập niên 90 sẽ không còn nữa ... 1 nước Nga đã củng cố vững vàng nền tảng kinh tế và chính trị ... có dc fần nào toàn vẹn lãnh thổ ... dc Mỹ và EU tôn trọng ....

    ah Tôi còn Cực kì thích ... Putin và Khrushev nữa ... và + thêm Antopov A.... cả KGB nữa chứ ...
  2. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Nếu ai đó còn nhớ lại về Quá khứ ... về năm 99 đầy biến động ở Châu Âu...
    Khi mà Primacov vẫn còn là Thủ tướng dưới triều yeltsin.... hì ...có lẽ đó là lúc tôi thấy 1 nước Nga... bị Phương Tây coi thưồng nhất ... ( việc này sẽ k dc nói thêm nữa ) ... và Thủ tướng Primacov đã fải thực thi 1 việc làm mà tôi - 1 công dân Việt Nam chứ k fải Russian ... fải nghiêng mình sát đất kính trọng .. kính fục ..đó là-- Chính fủ của ông đã chớp nhoáng đưa quân dù tiến vào Kosovo đầu tiên trc cả Nato... thật là 1 điều đáng để Tự hào ...
    Qua việc này khi nghĩ lại tôi mới thấy dc nhiều điều thú vị ...
    và sau này tôi nghĩ việc Yeltsin bổ nhiệm Putin có lẽ là 1 việc làm ''trong sạch " và sạch sẽ nhất của ông ta trc khi chết...hì...
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu nước Nga vì hồi học lịch sử.
  4. kudos_paranoid

    kudos_paranoid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    yêu nước Nga vì văn học hay, vì thịt nướng ngon, vì gái xinh, vì vodka
  5. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Tôi biết đọc tạp chí Liên xô và dùng tạp chí Trung quốc dể bọc vở ( giấy tốt mà )từ những năm 197x..sau này môn tiếng Nga được dạy trong trường cấp 2 Hà nội thật là ấn tượng biết bao khi nhìn cuốn giáo khoa ( nhà xuất bản mát xờ cơ va ) với bao hình in đẹp >>>> mình biết tiếng nga từ đó....I a liu bờ liu chép bia ...rồi bước vào trường trung học tiếng Anh lại thay cho tiếng Nga mà hồi ấy toàn học vẹt chứ giáo viên cũng có biết ngưòi Anh nói ra sao đâu !thi tốt nghiệp cấp 3 tiếng anh được 8 vậy là OK với vốn ngoại ngữ nửa ngọng nửa ngô bước tiếp lên trên...cứ tưỏng mọi việc trôi chảy như con sông xanh của nhà thơ Tế hanh ai ngờ có 1 ngay mình lại sống tại Mockba,lại vào trường học vói cô giáo trẻ đẹp mê hồn ( tưi ,mờ nhe nờ ra vít xa )...rồi vốt ca ,cá khô ,sa xờ lích , xờ mê tan na..gà quay tại phố cổ Arbat nữa chứ..bao nhiêu món ăn giản dị mà rất Nga ..Mêtro mockba với bao nhiêu nhà ga đẹp chắc hẳn chẳng ai đến mát mà quên bến Parkkuntur ( pa rờ cờ kun tu rưi )mình đi dạo cả ngay tại đó hoăc bến Vê đê en kha với bảo tàng lớn , hotel cosmo ,và biểu tượng của hãng phim Mockba à cũng ko quên ra ngoại ô nơi ấy có di tích của những trận đánh bảo vệ mát trong đại chiến thế giới ...Mát , nơi có những nỗi nhớ những kỷ niệm nằm trong góc khuất của tâm hồn..thời gian đẹp trong những năm tháng tuơi trẻ..vâng nó là 1 phần cuộc đời tôi..
  6. 12C1NSL

    12C1NSL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xa Moscow đã 2 năm rồi mà nỗi nhớ vẫn chưa khi nào nguôi. Mùa này nhìn bằng lăng HN nhớ đến nao lòng sắc tím siren....
  7. dahuonghn

    dahuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 5 năm của tuổi trẻ gắn bó với nước Nga. Mùa hè này mình tốt nghiệp rồi. Cảm xúc ko bao giờ có thể cụ thể được...Nước Nga là quê hương thứ 2 , nhất định thế!
  8. error911

    error911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết tôi yêu nước Nga từ khi nào. Tôi cũng chẳng biết tôi yêu nước Nga vì sao. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ mình yêu nước Nga từ những câu chuyện về con người Nga, văn hoá Nga - rất giản dị, rất mộc mạc và gần gũi. Và bây giờ tôi nghĩ có thể là do bản chất trong mỗi người Việt Nam là lòng biết ơn.
  9. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    ko biết bác chủ topic có liên quan gì đến nước Nga nhỉ??
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga có rất nhiều thứ nhiều điều tớ thích nhưng để yêu thì tớ chỉ yêu có Anh (xin 1 bài gia nhập để mở chủ đề
    [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 24/08/2008

Chia sẻ trang này