1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Yêu Nước Nga !

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi STASI_2, 05/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    hè ... chả là lỡ để quên vài Pé ở St.. hờ..( quê của chú Pu tin )...
    _______ k zỏi tiếng Nga xong ... cũng hiểu đôi chút.
    Bực... Người Việt ở đó sống kiểu zì mà để "Họ" ******** làm tội thế ( hiện h )... năm nào cũng có người Việt bị "xử "... thích thật xong... người Nga cũng phải ... tôn trọng lại người Việt chứ... ( tôi nói k phải thiểu số - bọn đầu trọc etc... )
    Hỡi n* người Việt còn ở Nga... hãy làm điều zì đi chứ ... Không thể để người Việt bị mất thêm 1 người nào nữa - điều này sẽ làm mất dần dần sự thiện cảm của n* người Việt dành cho các Pác thôi.
  2. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Tôi yêu nước Nga đầu tiên là vì cái tên; thứ hai là vì nước kế tục LX ; thứ ba là vì con người Nga .....
  3. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ sống ở cái nước Nga khỉ gió này được 18 năm rồi mà chẳng hiểu nổi các bạn yêu nó ở cái địa điểm nảo, phần nào, khúc nào. Có khi các bạn đang sống trong một giấc mơ hồng sao? Nhìn lại quanh mình xem, có đáng để YÊU cái đất này không? Chậc, tớ thì ngược lại, ghét cay ghét đắng nước Nga, cụ thể là cái thủ đô của nó, con người sống ở đây, ngu dốt, tinh vi, vô học. Nhưng vì cuộc đời đưa đẩy nên chưa "phắn" khỏi đây được, chán ghê à nha
  4. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    điều bác nói em cũng hiểu được 1 phần nào đó...
    người Việt sống ở Nga đa phần là dân buôn bán chợ búa nên người ta không xem trọng ( vì người Nga rất có tư tưởng của 1 nước lớn)... tất N* họ có n* hành vi "không cong = là đúng rồi"... vấn đề cốt lõi ở mình...
    nước Nga chỉ là nơi có thể đi "du lịch" chứ k phải nơi "an cư lập nghiệp dc".
    chờ đến khi nào ... có 1 tổng thống gốc Việt của nga thì em sẽ kéo cả quân khu sang đó sinh sống...hờ hờ...
  5. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nói bạn yêu nước Nga vì thiên nhiên, cảnh đẹp của nó thì tôi chấp nhận vì là taste difference nhưng yêu nước Nga vì con người sống trên đất của nó thì có khi cực kỳ sai lầm. Bạn biết không, tôi ra đường nhìn bộ mặt vênh váo sưng sổ của bọn nó là tôi chỉ muốn đấm thôi, dạo này lại có cái tư tưởng bảo vệ quyền lợi của người nước ngoài nữa chứ, cứ đi dâu làm gì mà bị nghe bọn nó lên giọng lên bậc với mình là e rằng lên tiếng chửi nhau. Làm thế cho nó bớt cái kiểu cậy nước lớn (diện tích, hè hè) bắt nạt nước nhỏ.
    Kể ví dụ nhé. Có hôm mua cái quần bò, vè mặc lại thấy không đẹp như khi thử trong cửa hàng, tôi đem đến trả. Thế mà cái con mụ bán hàng mặt mày có vẻ khinh bỉ, ăn nói gay gắt, cộc lộc, chỉ định. Tôi bực:
    - Xin lỗi, cô ăn nói với tôi với cái giọng gì đấy?
    - Tôi nói chuyện với anh hết sức bình thường, anh lo mà điền đơn đi.
    - Thôi không nói nhiều nữa, cô gọi manager ra cho tôi.
    - Gọi ra làm gì ạ?
    - Cô cứ gọi ra cho tôi.
    - Thôi, gọi làm gì, anh điền ở chỗ này này, chỗ này thì ghi mã của cái quần này, xong đưa cho tôi tôi sẽ trả lại tiền anh.
    Đấy, cái kiểu khinh người như thế đấy, khắp nới khắp chỗ. Bọn nó chẳng cần lên tiếng mình cũng cảm thấy nó khinh mình. Bạn thấy giọng nói của nó thay đổi như nào khi mình đòi gọi manager ra chưa? Điền xong là xì xà xì xồ xin cảm ơn, chảo hỏi, mk.
  6. sarachavn

    sarachavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Yêu Nga hả.. .. Chẳng biết thế nào.. cũng nửa nạc nửa mỡ...
    Gặp fải người tự nhiên wá đỗi tốt, giống như cả ngàn năm mới gặp thì lúc đấy Yêu nước Nga, con người Nga.
    Gặp fải mấy đứa cười khinh khỉnh, mắt nhìn 1 nửa, nhại tiếng .. thì chỉ muốn đạp tụi đấy 1 trận.
    Thik nhất mùa hè nước Nga...
    Ghét nhất cuộc sống ù lì , thụ động và nhàm chán...
    Và 1 điều fải nói thik cái ý thức của tụi Nga... hơn 100 ngàn lần Vn.
    Bởi vậy cũng nửa nạc nửa mỡ với nước Nga.
    Mấy đứa bạn về Vn hồi sống ben day thì thù , hận Nga này nọ...
    Con giờ về thì... "Ôi... nhớ nước NGa khủng khiếp"...
    Mịa.. mình ở đây đi đứng lo chết mịa...
    Nhanh nhanh kết thúc cho em về...sap chết vì ù lì, thụ động, ngu ngu và ức chế vl.
  7. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cái nick thấy quen quen
    Về vụ yêu nước Nga...Nước nào mình ghét chẳng có thứ gì đó khiến mình yêu. Làm gì có nước nào khiến con người chán lên chán xuống muôn năm được, sống quen nó phải khác chứ. Bạn bè bác về Vn kêu nhớ cũng là vì sống bên này quen rồi, ở đâu sống lâu sống quen đến khi ra đi chẳng nhớ!!
  8. Thang_MADI

    Thang_MADI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Một trang web tin tức về nước Nga bằng tiếng Việt, mới thấy nên giới thiệu cho mọi người cùng biết
    http://vietnews.ru/vn/component/blog_calendar/?year=2008&month=07&day=25&modid=10026
  9. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,anh Thắng sắp cưới vợ Nga chưa đấy?
  10. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    NỀN KINH TẾ NGA ĐANG "LẦM VÀO KHỦNG HOẢNG"...
    Lý do : theo ý kiến của riêng Mình ( rất mong các Bác chuyên za kinh tế ghé qua ... chỉ zạy và Phản ánh lại đưa ra chủ ý )...
    Sự thật qua vụ "suy thoái " Kinh tế toàn cầu vừa rồi...( thực tế nó vẫn đang âm ỷ )... Mỹ là nước "có công" khởi đầu cho cuộc suy thoái ?... Tại sao vậy ?...Tại sao...? Tại sao Giá Dầu lại Rớt 1 cách thảm hại vậy ... <= 50 us $...????
    Liệu đây có phải Khổ Nhục Kế của Người Mỹ không ?

Chia sẻ trang này