1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Sài Gòn đến lạ

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi mieumieu, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Sài Gòn đến lạ

    Tôi xa Sài Gòn đến nay đã là 3 tháng. Có người bảo "xời, mới xa có 3 tháng mà bày đặt nhớ với nhung", nhưng đối với tôi xa SG 1 ngày thôi cũng như xa cách hàng mấy năm trời. Bởi vì tôi yêu Sài Gòn lắm !

    Tôi yêu Sài Gòn có lẽ cũng từ những vụn vặt vô lí của cô thiếu nữ teenage. Những ngày cấp 3 đi học mặc áo dài, cứ đến giữa bùng binh là trời mưa, đến khi ra được khỏi bùng binh lập cập mặc áo mưa thì trời lại nắng. Eo ôi tức ko sao để tả... Nhưng lại vui vẻ hưởng cái nắng ấm vừa hửng lên mặc kệ tà áo dài lấm lem bùn đất. Lạ thế chứ ! Những đêm thả ga trên các con đường phố trung tâm, nhìn dòng người ngược xuôi mà cảm thấy lòng mình trào dâng nỗi niềm khó tả. Đường phố SG đẹp quá !!! Tôi yêu lắm con đường Phạm Ngọc Thạch lá vàng rơi, yên tĩnh đến bình yên. Thích thú lắm mỗi khi bước vào quán cà phê tám chuyện tào lao với mấy đứa bạn, đợi cho cả viên nước đá cuối cùng tan chảy ra mới chịu nuối tiếc dắt nhau đi về.
    Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Tôi yêu Sài Gòn chắc cũng bởi tôi lớn lên ở Sài Gòn. Ở xứ người bỗng nhiên tôi còn nhận ra Sài Gòn còn 1 thứ ko nơi đâu có thể thay thế được. Đó là tiếng Việt. Hồng Kông cũng có những con đường giăng đèn đẹp lấp lánh, những con phố ăn hàng ko sao kể xiết. Singapore cũng có những khu chợ đắt đỏ mà đặt chân vào phải tự nhủ với lòng mình là "nhớ trả giá 1/3". Sài Gòn cũng có, nhưng Sài Gòn còn có thêm tiếng VIệt. Tiếng Việt mình thật vui, có đủ từ ngữ để diễn tả đủ mọi cấp bậc xưng hô, đây là điều tiếng Hoa ko thể có được. Đến ở xứ người, đôi khi nghe được bọn người Việt sinh ra và lớn lên ở đây ko thích học tiếng Việt, lại cảm thấy hơi buồn và nhất là tội nghiệp cho đứa trẻ ấy ko có dịp biết được tiếng mẹ đẻ nó hay như thế nào.
    Tôi yêu Sài Gòn vì Sài Gòn có những quán ăn lề đường, thức ăn rất ngon mà giá rất rẻ. Cũng có lúc tôi với nhỏ bạn rong ruổi trời mưa tầm tã chỉ để ngồi kế bên nồi phá lấu lề đường, lấy áo mưa giăng cho 2 đứa khỏi ướt. Cũng có lúc thèm canh bún tới mức 2 đứa chạy như điên giữa trời tối và mưa để ngồi hít hà cái mùi đặc trưng khó quên ấy. Có 1 thời tôi nhận định SG ko có gì là rẻ cả, khi tôi ra Nha Trang ăn tô bún bò bự cát xì nái mà chỉ có 3,000. Nghe nhỏ bạn nói canh bún gần Khám Chí Hòa 2,000/tô, đâu có thèm tin... Đi rồi mới biết và ghiền luôn là vậy !

    Nói về SG thì còn vô khối chuyện khác nữa... Có lẽ mọi người trong room này đã post ko ít. Lâu lắm rồi tìm kiếm 1 chỗ để giãi bày tâm sự... Hi vọng bà con ko chê
    Mình là newbie của ttvnol. Mong làm quen với mọi người
  2. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xuất hiện cơn mưa đầu mùa. trời mưa làm tôi nhớ đến có một vật mà mình chưa bao giờ có được. một cây dù nền hoa đào.dù sao mưa cũng tốt.
  3. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ mình đến sài gòn vào năm 5 tuổi, ngày đó đâu biết gì, .... Rồi ta lớn lên... sài gòn như một phần trong ta, những cơn mưa, nhưng ngày nắng. những buồn vui bất chợt... tất cả như đều gắn với sài gòn.
    Rồi những lần làm bài không được, lại lao ra phố, chạy khắp đường, tìm những lời giải cho một bài toán, những ngày đi tìm ý tưởng cho một bản vẽ, rồi những chiều cafê mưa, trần hưng đạo... lê lợi. nam kì.... Chợt nhớ, Windows, trung Nguyen, tất cả như hoà vào trong con người tôi một chút nắng một chút mưa, một chút dại khờ, một chút chìn chắn, Sài gòn đã trở thành một phần trong tôi!
    Rồi ngày em đến, những đêm lang thang cùng em khắp ngả phố sài gòn, những niiềm vui... nỗi buồn của tuổi trẻ...
    Thế rồi em ra đi, mang đi bao niềm vui của tôi, em mang luôn cả niềm đam mê lang thang khắp phố, em mang đi cơn mưa bất chợt, em mang đi cả Sài Gòn, tôi bổng ghét đến lạ những buổi chiều cuối tuần, ghét lang thang khắp ngỏ ngách sài gòn, tôi ghét phải một mình khi không có em, ghét những cặp tình nhân bên nhau giữa phố sá sài gòn, tôi ghét chính mình....ghét đến nỗi chạy vội vã, giữa phố đông... ghét cay đắng cái mà tôi từng yêu.. Ôi Sài gòn, em đi mang theo cả những gì tôi yêu quí nhất
  4. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tôi xa SG cũng đã hơn nữa năm, nhà tôi ở khu PN kên nhiêu lộc, nhớ gì không nhớ chỉ nhớ khi đi học về trời mưa, nhớ lúc nhỏ tắm mưa nhìn giọt mưa trên mặt kênh đen, nhớ lúc nhỏ cởi trần đá banh, nhớ lúc lớn lên cùng bạn bè trong những quán cafe tâm sự - tán dóc, nhớ người ta chiều chiều vẫn đi ra cái chợ nhỏ ngồi ăn hàng (trong đó tất nhiêu có tôi), buổi chùi nắng đã bớt, ko khí nhẹ nhỏm còn gì hơn là đi ăn chứ ^_^
    nhớ những cảnh học trò áo trắng dỡn khi ra về, nhớ đám bạn quậy cùng chợ cuối phố, nhớ những lúc đi xe trên phố SG (kẹt xe cái là chết tía - hay gặp bồ câu thì chỉ có mà giả mặt nai để qua mặt ^_^, lúc đó chưa đủ tủi lấy bằng mè)
    đúng là xa quê mới nhớ quê nhà hen, tôi coi SG giống như thằng bạn thân vậy, vì SG luôn chứa những kỉ niệm vui cùng bạn thân mè.
  5. NamMC

    NamMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    với tui thì khác SG đẹp vào lúc mưa và ban đêm mà thôi . Nghĩ cũng là đời học sinh của tôi trừ các lớp cuối cấp thì học buổi sáng còn tất cả đều học buổi chiều . nhớ nhất là những lần tan học về trời mưa mặc dù là có đem hay kô đem áo mưa cũng vậy cũng nhất quyết là tắm mưa mà đi thôi lú đó nhín đường phố SG mới đẹp vừa mát mẻ lại vừa rộng rãi (vì mọi người tránh mưa hết rồi) lúc đó một đám cư chạy xe hết đường này tới đường kia cho hết mưa thì thôi lúc đó mới chịu tìm quán nào đó để ăn vì lạnh thấy mồ . SG đối với tôi mùa mưa là đẹp nhất
  6. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mới đây đaf nư?a năm rô?i! Xa Sa?i Go?n, xa luôn đám bạn be? lấy nơi đây la?m chốn lập nghiệp. Bước va?o đại học la? bắt đâ?u bước chân va?o Sa?i Go?n. Nhưfng ki? niệm thơ?i sinh viên, nhưfng nga?y lang thang kiếm việc la?m. La?m việc chưa được bao lâu đaf pha?i phiêu bạt nơi xứ ngươ?i rô?i. Mong đến cái nga?y trơ? vê? quá! The?m uống ca? fê tán gâfu! The?m....nhậu nưfa!
    Nhớ nhưfng nga?y co?n ơ? KTX Bách Khoa. Lăn lóc ơ? các quán cơm bụi, ca? fê bụi va? ca? quán nhậu....bụi nưfa! Có thơ?i gian khoa?ng gâ?n 10 giơ? đêm mới bắt đâ?u...đi chơi (vi? tụi bạn đứa đi dạy, đứa đi la?m thêm nên đến giơ? đó mới đông đu?). Lang thang các con đươ?ng mát rượi...Rô?i đến khi trở vê? lại năn ni? chú ba?o vệ! (cô?ng đóng rô?i ma? !).
    Nhớ công viên 23-9, nhớ bến Bạch Đă?ng! Nơi đây tha hô? ma? ngắm thiên hạ ... !
    Nhớ quán ca? fê Trung Nguyên trên đươ?ng NNKN với Tú Xương. Nơi tụ tập ba?n chuyện "quốc gia đại sự" với luf bạn!
    Nhớ quán bia ơ? Hô? Ky? Ho?a! Môfi khi buô?n buô?n thi? cứ nhắn "Ky? Ho?a Quán nghen! Nhậu!".
    Nhớ .....gi? nưfa nhi?!
    Thôi thi? một nga?y không xa cufng trơ? vê? thôi!
  7. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Khi vui miệng nói về những chuyện ngày xưa, đôi lúc tôi chợt bật ra "Thôi để cuối tuần anh chở em ra chợ Saigon ...." rồi chợt ngẩn người ra chợ Saigon bây giờ cách xa trên 20 tiếng máy bay bay chớ đâu còn dăm ba phút xe Honda vù thoáng tới. Saigon lậm vào tôi như một phần máu thịt. Âm thầm luân lưu nhưng bật đến thì nhức nhối vô cùng.
  8. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như ở trên. Nhiều khi nằm ngũ nằm mơ thấy ăn với mấy thằng bạn. Giậc mình dậy, lơ quớ tìm điện thoại định rủ tụi nó tối đi ăn. Lúc đó mới chính thức Tỉnh Giấc Thật Sự . .
    Tức quá những lúc ấy chỉ biết chửi đổng , bâng quơ ......
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy sài gòn thật tất bật trong mưa... Nếu người Hà Nội chạy trốn cơn mưa, đường hà nội những ngày mưa vắng đến lạ... Người miền trung thì có gắn hoàn thành nột công việc dưới mưa... Thì sài gòn vẫn vậy vẫn bộn bề vẫn tấp nập dưới mưa, cơn mưa như chi tiếp thêm sinh lực cho một ngày thôi
    Còn tp về đêm thì đẹp thật, đẹp như chính cái nick của mình vậy đó!!!! bạn thấy không, mình mê dêm thanh phố lắm

Chia sẻ trang này