1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Sài Gòn !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi viet-thang, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ lại thấy Sài Gòn giống con ghẻ quá nhỉ. Cái topic là "Tôi yêu Sài Gòn "mà toàn chỉ thấy bày tỏ tình cảm về Hà Nội . Thân phận Sài Gòn thật tủi, là nơi mở rộng vòng tay chào đón tất cả những người con từ mọi miền đất nước , mà lẽ tất nhiên quê hương người ta mà , ai lại chẳng yêu. Thế là .......Sài Gòn dường như chỉ là
    " cõi tạm" mà thôi .
    Bản thân tôi thì yêu Sài Gòn lắm, không nơi nào có thể sánh được với Sài Gòn của tôi . Tôi yêu bằng tất cả tình yêu mà mình có thể yêu. Yêu lắm những buổi bình minh lang thang trên phố, yêu lắm những con người sống thật tình, không 1 chút kiểu cách , màu mè. Yêu lắm nhịp sống tất bật của mọi người , dường như tất cả đều đóng góp phần mình cho sự phồn thịnh của thành phố hôm nay.
    Có lẽ vì Sài Gòn là quê hương của tôi , nhưng cũng vì Sài Gòn đáng yêu lắm mà, phải không bạn?

    Dirosemimi
  2. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    SG đã trở thành bạn tôi, một người bạn thân thiết nhất ...
    Love u much !
  3. sadvn79

    sadvn79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    1000 năm thăng long hà lội chứ mà lị- 300 trăm sài gòn (chỉ là 1/3 thời gian thui). đà nẵng vẫn nhứt.
    nói zậy thui chứ sài gòn có nét thơ mộng như Huế, nét đẹp của 1 thành phố mà của những con người hiện đại đang sống và làm việc.
    S&D
    LESS IS MORE
  4. hungmup

    hungmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chời, chỉ giùm tui nét Huế ở SG zới
  5. moonkt

    moonkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Oiiiiii, Dirosemimi viet sao ma hay qua...!!! Giong y nhu tam trang tui dzay...SG hao phong, than thien chao don tat ca moi nguoi khap noi noi the kia....ma van la "con ghe" hic hic.....
    I LOVE SG SO MUCH
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng quan trọng hóa vấn đề lên như thế, sao lại bảo TPHCM là con ghẻ????
    Yêu ai và yêu cái gì là cảm xúc của riêng mỗi cá nhân mà ko ai có thể ép buộc được. Chính vì SG là thành phố trẻ nên có thể nói rất nhiều người SG hiện nay có gốc gác từ nơi khác đến. Và gốc của Soledad là người Bắc. Do đó, Soledad yêu HN cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.
    Nhưng yêu HN hoàn toàn ko có nghĩa là "ghét" TPHCM. Soledad đã sinh ra và lớn lên ở TP này, 20 năm "lăn lộn" với nó làm sao mà ko có tình cảm được.
    TPHCM-HN-ĐN-Huế-.....đều là sông núi nước VN cả.
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người.
    TK
  7. DiepAnh

    DiepAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, ai mà chẳng luôn nhớ về nơi mình đã được sinh ra và lớn lên !!!
    DIỆP ANH
  8. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả các bạn đã có chung cảm nghĩ giống như tôi ! Hôm nay ở HN trời lạnh lắm ,nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì ngay lúc này đây tôi vẫn như cảm nhận được những tia nắng SG đang ở rất gần xung quanh tôi !
    Thang
  9. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái topic này cũng đã được post cách đây hơn 2 năm rồi đấy.
    Hôm nay trời HN mưa và lạnh quá. Mình chợt nhớ cái nắng ấm áp của Sài Gòn. Để rồi bao nhớ thương trong tim lại trào dâng.
    Chỉ ngày mai thôi là ta được quay trở lại Sài Gòn rồi và cũng chỉ còn ngày mai nữa thôi là người xưa sẽ sang ngang chẳng cùng ta. Nhớ lắm SG ơi, nhớ lắm những kỉ niệm không thể nào quên!
     
  10. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn đẹp quá trời, ở đây có nhiều nhà thờ Thiên chúa, cảnh quan như ở châu Âu vậy, đồ ăn cũng ngon và đa dạng. Sài gòn có điểm khác với Hà nội là trong này nhiều quán cafe hơn quán beer, Hà nội thì ngược lại. Tớ thích uống cafe vỉa hè, ngồi ghế xếp vừa nhâm nhi cafe vừa relax. Nhưng mà ở trong này nắng nôi lại thèm cái không khí lạnh của Hà Nội, hic, nhớ Hà Nội quá!!!
    Forza Milan

Chia sẻ trang này