1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Sài Gòn !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi viet-thang, 17/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích sống ở HN nhưng khoái làm việc ở SG
  2. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở SG. Cũng đã đi đến nhiều nơi xa gần rồi, nhưng cũng không thấy ở đâu bằng được cuộc sống ở SG. Chắc cũng dễ hiểu các bạn há, quê mình mà lị.
    Nhưng xét về lý thì SG thật sự không có nhiều cái có thể gọi tên ra mà yêu đâu. Cụ thể nhá, cứ xem các ca khúc về thành phố ở VN thì rõ. Hà Nội là đứng đầu với nhiều địa danh, mùi hoa, ngõ phố được đưa vào ca khúc rất hay, rất tự nhiên. Thứ nhì là đến Huế mộng Huế mơ, của sông Hương núi Ngự. Ngay cả vị trí thứ 3 cũng không đến lượt SG mà lại rơi vào Đà Lạt mộng mơ, của xứ hoa anh đào và hoa tigôn.
    TÔi chỉ yêu SG mà không hiểu SG có cái gì để mà iêu Chắc mấy bác nhạc sỹ sống ở SG cũng vậy nhỉ. Ngay cả khi đài truyền hình thành phố phát động cuộc thi rầm rộ sáng tác ca khúc về SG cũng không có những bài có thể sánh được với các tp còn lại. Buồn nhỉ.
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn và Hà Nội là 2 thành phố lớn nhất cả nước.Mỗi nơi có những cái đẹp đặc trưng riêng.Sài Gòn nổi tiếng là 1 thành phố sôi động và náo nhiệt, thật sự là chốn phồn hoa đô thị bật nhất Việt Nam . Sài Gòn có 2 mùa mưa nắng ,mùa nắng thì nắng nóng,có hôm lên tới 39 - 40 độ C,mùa mưa thì những cơn mưa rào sẽ làm mát đường phố,làm cho bạn cảm thấy mát mẻ,đi dạo là sưóng nhất.Còn Hà Nội thì nhỏ bé êm đềm,có chút gì đó cổ xưa, rất thanh bình . Hà Nội có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đong rõ rệt . Mùa Xuân có mưa phùn,mùa Hạ có những ngày nắng gắt đến chói da,mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm : không khí trong lành,mùi hương hoa sữa thơm nồng, mùa Đông thì cái lạnh sẽ cho bạn cảm giác ghét cóng da . Nói chung nếu người nào thích sự tĩnh lặng, êm đềm thì iu thích HN,còn ngược lại thi Sài Gòn là nơi thích hợp với ban. Theo bạn bạn thích nơi nào ????

Chia sẻ trang này