1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu thành phố của tôi.......

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu thành phố của tôi.......

    Bạn đã bao giờ đi dạo một mình dọc những con đường Hải Phòng những ngày đông giá rét ??? Tất cả những lo âu của cuộc sống thường ngày đã qua đi, chỉ còn lại chính mình với mình, bạn có biết HP đáng yêu như thế nào không ???
    Ai cũng nói HP bình dị và đáng yêu, nó không tấp nập đến nghẹt thở như HN, cũng không quá u buồn như một thị trấn tỉnh lẻ....con người HP dễ thương và thẳng tính, ai cũng vui vẻ và thật dễ gần.......xuongca chưa yêu HP cho đến khi vào ĐH, khi mà tất cả lũ bạn đi lên Hn hết, ở lại một mình, thấy cái gì của HP cũng rất đẹp, rất quen........và cũng rất buồn. HP sẽ đẹp hơn, nếu nó năng động hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa .............

    NGÀY HÔM NAY Ở TRONG BÀN TAY CON, NGÀY HÔM QUA Ở TRONG TRÁI TIM CON
  2. Kotory

    Kotory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng xấu mù,nhưng tôi lại thích sống ở HP nhất trong tất cả các thành phố ở VN
    Ngoài ra,tui rất thích nước Ý.Nếu có điều kiện,tui sẽ sang đó để sống.Một nơi rất lãng mạng,đẹp cả phong cảnh lẫn người.Kể qua 1 số cảnh đẹp cho mọi người (cả tui) thèm.Hmmm,tôi thích nhất Venice,thành phố nổi trên mặt nước.Sau đó là Roma,nơi có toà thánh Vantican và Đấu trường La Mã cùng rất nhiều cảnh đẹp khác.Cicin-một hòn đảo nổi tiếng về Mafia,nhưng được tìm hiểu về cuộc sống của họ cũng rất thú vị.Còn rất nhiều cảnh đẹp khác.......mà trong các bạn ai cũng biết.Chết rồi,lạc đề,đang nói về HP cơ mà.Sò rý
    ConChimNhỏ.
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hp ư ! Nơi đây đơn giản có một người tôi mong chờ !


  4. ba-ol-wo

    ba-ol-wo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này . 18 năm là khoảng ngắn cho một đời người nhưng cũng khá dài cho một niềm yêu thương và gắn bó . nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận hết được tình yêu đó . Mình chỉ thấy thật bình yên mỗi sáng đi học sớm qua nhưng con đường rợp bóng cay , con đường đến trường quen thuôc và hít đầy ***g ngực không khí trong lành của buổi sớm mai . hay là những lần bâng khuâng khi tháng 2 về , đường Nguyễn Đức Cảnh trong tan hoa , một loài hoa không tên nhưng âm thầm , nó âm thầm tan như một niềm ước hẹn của năm . Rồi bâng khuâng nghe những niềm yêu thương lạ lắm đi qua trong lòng . Và mình cũng có dịp lên Hà Nội , cũng đã chớm cảm nhận và yêu HN như tấm lòng người nghệ sĩ trong những giai điệu da diết .Dù vậy vẫn có nỗi nhớ run run trong long . Nhưng thực sự chỉ khi đi xa, xa quá đỗi , có dịp ngoảng nhìn về mới thấy rằng HP đã đi vào tim mình từ lúc nào . Giờ đây khi sống nơi xứ người , hàng ngày lên xuống và đuổi xe bus như ngụa , lại thèm biết bao được cưỡi con ngựa sắt quen thuộc dạo quanh và ngắm HP em dem di vao dem , cả những cái ồn ào nhất giờ cũng thấy thật bình yên biết bao . Nhớ và dây dứt lắm !!!
    phuongthien tai

    Phải nói bài này viết rất tình cảm , rất có chất lượng Nhưng mỗi tội sửa toét cả mắt , có chỗ nào sai , ko đúng ý của tác giả xin được thứ lỗi ! Bài này rất đáng vote 5 * !
    Được sabaga sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 15/01/2003
  5. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Xuongca ơi nghe bạn nói mà tớ thấy đồng cảm ko chịu được! Mọi người biết không mỗi lần kể cả vui hay buồn tớ đều đi dạo vài vòng qua hồ Tam Bạc, đi đến khi nào chân dã dời ra thì thôi. Không hiểu sao mỗi lần đi qua đấy là tớ thấy quên hết mọi chuyện, tớ thấy cuộc đời đẹp vô cùng. Con đường ấy tớ thấy thân thương lắm, vì nó gắn với nhiều kỉ niệm. Bởi vậy tớ thấy yêu HP vô cùng, yêu những con đường mà mình vẫn đi qua. Với tớ tất nhiên HP là đẹp nhứt rùi.
    Tháng 5 rợp chời hoa phượng đỏ, ui HP thành phố quê ta!
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tuy không phải là người hải phòng nhưng tôi cảm thấy rất yêu quí mảnh đất này
    có lẽ nhiều ngườicảm thấy thắc mắc và thấy rất kì cục.tôi đến với TTVNonline cũng xuất phát từ box Hải Phòng vì một lý do rất đơn giản cái thời mà thiên hạ còn đi chat nhiu,cái thời mà internet hầu như nở rộ chat chit,tôi đã quen và hầu như toàn quen các bạn ở dưới hải phòng,phải chăng tôi có duyên với đất cảng.Tôi đến với hội 84 thì xuất phát từ 84 hà nội nhưng thật sự tham gia hội 84 thì tôi lại tham gia 84haiphong trước khi tham gia với 84 ha noi.Vì vậy mà có rất nhiều kỉ niệm với hải phong
    tuy mới 1 lần đến với hải phòng nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những khoảng thời gian ngắn ngủi đó
    những người bạn hải phòng rất thân thiện và rất vui vẻ
    [red]ôi hải phòng tôi yêu mảnh đất này và yêu các bạn hải phòng[/red/
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nếu như hỏi tớ hiện tại bi giờ, tớ có yêu thành phố HP này ko thì tớ sẽ trả lời là có. Nhưng hỏi tớ có muốn ở lại thành phó này ko? Thì tớ sẽ trả lời là ko. Nhưng các bạn đừng hỏi vì sao. Thành phố này đã chứng kiến khá nhiều chuyện buồn của tôi, nên tôi muốn dứt bỏ nó mà thui. Xin lỗi HP nhiều, tôi yêu quý người nhưng tôi cũng căm ghét người nhiều lắm...........
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã được sinh ra, lớn lên...đang học tập và sinh sống ít nhất đã qua 5 thành phố ở 3 quốc gia...Trong đó có Việt Nam. Có lẽ định nghĩa về quê hương của tôi không giống ai cả..."Bất cứ nơi nào mà tôi cảm thấy ấm áp và tiện nghi sẽ là quê hương của tôi".
    Hà Nội! nơi tôi có thời gian sống ở đây lâu nhất. Nhưng tôi có ấn tượng gì đặc biệt.
    2002 tôi đã về Hải Phòng 4 lần. Cảm nhận của tôi về Hải Phòng có lẽ là: Con người ở Hải Phòng rất nhiệt tình và thẳng thắn...Tôi thích nhất điểm này của Hải Phòng. Không ăn chơi phủi đời như Sài Gòn, không...như Hà Nội. Nhưng lại rất nhiệt tình. Rất giống phong cách những người dân ở các bang miền Tây nước Đức: cởi mở, nhiệt tình....
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    to sabaga : nhận lỗi với ông, đây là ....cụ của tôi, tại tụi bạn tui nó dạy cụ không đến nơi đến chốn.Mà cụ không bít add nick trong yahoo, nên .bó tay
    Mà ai dính chủ đề này lên vây ??, box mình ơi là box mình, chẳng nhẽ là nguwòi HP mà phải để mod dính chủ đề này lên thì nó mới ở trang nhất >??? bạn không quan tam đến TP quê hương bạn sao ?? hãy nói với nó một lời để nó có thể sửa doỏi, bởi vì, dù sao nõ cũng là thanh_pho_que_huong ban
    NGÀY HÔM NAY Ở TRONG BÀN TAY CON, NGÀY HÔM QUA Ở TRONG TRÁI TIM CON
  10. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Xương cá ơi, con làm gì mà thổ lộ ác thế, hồi trước dì bảo dì thích học ở HP thì con nói học ở HP buồn lắm, con càng nói càng làm dì tủi thân, ôi nhớ HP quá, nhớ quán ốc quá, Quyên ơi, bao giờ dì về , dì con mình đi ăn ốc đi he he, cái Dương đang bảo cho nó đi theo với kìa, dì với Dương cũng nhớ HP lắm, sắp về rồi ha ha.
    Tôi yêu Hp cũng như yêu gia đình tôi, bạn bè tôi, người tôi yêu quý cũng ở HP, trời ơi, định nói hoa văn tí mà ko nghĩ ra, he he,
    Thôi bye, gặp lại tại HP
    Chẳng còn gì, ta biết chẳng còn gì, cho nhau nữa đâu, làm con tim nát tan
    Yuki(love 1088)

Chia sẻ trang này