Tôi yêu Trung thu ... Ai mà không thích trung thu mới là lạ ! tớ xem lịch rồi năm nay chỉ còn 1 tháng nữa là đến thui . Trug thu không fải ta thích vì được ăn bánh nướng bánh dẻo , những thứ ấy đã xưa lắm rồi ! tớ thích vì không khí của nó.Nó gợi lại những ngày tháng đẹp ngày xưa khi ta còn bé ! trung thu bây giờ không có cơ hội để ở bên gia đình nhưng lại có bạn bè ! Dù lớn nhưng chúng ta vẫn tổ chức trung thu ...
Bài này được hát ở SG Rước đèn Trung Thu Vân Thanh Tết Trung Thu rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường Lòng vui sướng với đèn trong tay Em múa ca trong ánh trăng rằm Đèn ông sao với đèn cá chép Đèn thiên nga với đèn **** **** Em rước đèn này đến cung trăng Đèn xanh lơ với đèn tím tím Đèn xanh lam với đèn trắng trắng Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu Tít trên cao dáng tròn xinh xinh Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng Em múa ca vui đón chị Hằng Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh Em rước đèn này đến cung trăng Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh Em rước đèn mừng đón chị Hằng Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm Em bé nhà ưa đứng quây quần Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân Em muốn ăn bốn, năm ba phần Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng Ngọt cay như mứt gừng mứt bí Ăn mát lòng lại thấy vui thêm Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp Người vui hoan nói cười hấp tấp Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm.
nhìn những ***g đèn bằng giấy bóng kính bác Milou post lại nhớ lại hồi còn bé Bố tôi hay làm ***g đèn cho tôi chơi vào mỗi dịp Trung Thu, đèn đốt sáng bằng 1 que nến nhỏ ở trong , và chúng tôi cũng hay lẫy 2 hộp lon sữa bò đục lỗ và để 90 độ chồng trên nhau , gắn vào 1 cái que dài, bỏ nến vào trong đốt lên, khi đẩy hộp lon ở trên sẽ quay và ánh sáng sẽ quay theo. Ông cụ còn biết làm đèn kéo quân, dùng sức nóng của nến để làm quay những hình bóng bằng giấy dán trên một vòng tròn ở trong khung đèn ...và sau đây là bài hát hay đuợc nghe vào dịp gần đến Trung Thu ở miền Nam ... chúc các bạn 1 ngày vui _____________________________ Thằng cuội Lê Thương Bóng trăng trắng ngà, Có cây đa to Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ Lặng yên ta nói Cuội nghe: "Ở cung trăng mãi làm chi" Bóng trăng trắng ngà, Có cây đa to Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ Gió không có nhà Gió đi muôn phương Biền biệt chẳng ngừng trên trời nước ta Lặng nghe trăng gió bảo nhau: "Chị kia quê quán ở đâu" Gió không có nhà Gió bay muôn phương Biền biệt chẳng ngừng trên trời nước ta Các con dế mèn, Suốt trong đêm khuya Hát xẩm không tiền, Nên nghèo xác xơ Đền công cho dế nỉ non, Trời cho sao chiếu ngàn muôn Các con dế mèn, Suốt trong đêm khuya Hát xẩm không tiền, Nên nghèo xác xơ Sáng rơi xuống đời, Sáng leo lên cây Sáng mỏi chân rồi, Sáng ngồi xuống đây Cùng trông ánh sáng cười vui, Chị em ta hãy đùa chơi Sáng rơi xuống đời, Sáng leo lên cây Sáng mỏi chân rồi, Sáng ngồi xuống đây Các em thích cười, Muốn lên cung trăng Cứ hỏi ông Trời, Cho mượn cái thang Mười lăm tháng Tám trời cho Một ông trăng sáng thật to Các em thích cười, Muốn lên cung trăng Cứ hỏi ông Trời, Cho mượn cái thang All you need is Love ... Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 11/08/2003
chỉ còn ít ngày là đến trung thu . trung thu năm nay không được về nhà .Nhanh thật thế là ta đã không ở bên gia đình trong 2 năm liền . Bưởi trung thu không ngọt mà không chua .Vị bưởi dôn dốt ăn vừa miệng và thanh thanh . Trong mâm cỗ không thể thiếu bưởi , hồng ,chuối ,..và đặc biệt là cốm .Mình không fải người Hà Nội để được thưởng thức nhiều hương vị cốm nhưng chỉ cần nhắc đến cốm là nghĩ ngay đến mùa thu . Bây giờ ngoài chợ có nhiều đèn ***g bán : đèn ***g Trung Quốc đủ màu sắc dáng điệu nhưng không bao giờ trên fố thiếu đèn ***g truyền thống .Trong những đêm hội trung thu lại càng không thể thiếu đèn ông sao .Những chiếc đèn làm bằng tay ,khung tre và dán giấy bóng kính .Những chiếc đèn thật to . Chẳng biết mọi người có thích đốt đèn bằng hạt bưởi khô không nhưng tôi thì rất thích ! làm sao có thể có gì thơm hơn mùi vị ấy nhỉ ?
Nhanh thật, thế là sắp đến trung thu rồi đấy. Nhớ hồi bé tí, năm nào cũng bắt bố phải mua đủ các loại đèn ,trống để chuẩn bị trung thu chứ. Nhớ quá. Mình thích cốm ăn với chuối. Ngon tuyệt. ~~ Hannah ~~
May quá, mình vẫn còn nhớ được giai điẹu của bài Rước đèn trung thu (Milou posted) và Thằng cuội (alleycat posted) Mở topic này lên hát ầm cả nhà, o control được Nhớ ngày bé những đêm sáng trăng, không chỉ riêng đêm trung thu, tối tối sau buổi đọc kinh chung của cả nhà, Bà nội thường trải chiếu ngay trước sân xi măng lớn, tớ lại nằm gác đầu lên chân Nội, nằm nghe Nội vừa hát những bài này vừa phe phẩy cái quạt nan đuổi muỗi. Mỗi ngày vào Sở thích lại bắt gặp đâu đó ký ức tuổi thơ trogn các topi của mọi người. Thank you mọi người Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mauĐể khỏi nhớ khỏi thương về quá khứNhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũXoá không nhoà dấu vết một thời yêu
Vậy là trung thu này là trung thu thứ hai ko được ở nhà rồi. Nhớ hồi trước tổ chức trung thu vui thật. Mình thích nhật là được ăn hồng. Lâu lắm rồi ko được ăn. hic.
hồi bé được đi xem đèn Trung Thu họ bán cũng thích các bạn nhỉ ....chỉ còn 8 ngày nữa là đến Trung Thu rồi ...nhanh quá chúc các bạn một mùa Trung Thu vui vẻ ăn nhiều bánh TT nhân đậu xanh , thập cẩm, bánh dẻo trắng sen ngon ngon nha ! All you need is Love . . .