Tôi yêu văn học Nga Mày mò mải mới vào được cái diển đàn này,chỉ vì năng lực sử dụng máy vi tính của tôi bằng âm(-).Nhưng cuối cùng thì tôi đã ở đây,để làm gì nhỉ?Để tranh cãi,có thể lắm chứ;để tìm fan cùng kênh,để tâm sự...có trời mới biết đươc cái diễn đàn này sẽ đưa tôi đến đâu. Tôi đã đoc nhiều lắm các tác phẩm kinh điển,đủ để so sánh va kết luận văn học Nga là nền văn học chân chính.Đủ để tranh cãi với các anti_fan của nền văn học lớn nhất thế giới này. Ôi ,lúc đầu thì hăm hở lắm,nhưng bây giờ lại chẳng biết viết gì nữa cả. Chờ mọi người tiếp lời nhé! thuyduong
"đọc nhiều lắm" thì chắc cũng có không ít người đâu, còn từ sau chữ đó thì phải xem sao cái đã. Cứ thử đưa ra một vài ví dụ/quan điểm/...để minh hoạ cho ý mình đi, chắc sẽ có nhiều người có thể tham gia góp ý đấy. lehongphu@ttvnonline.com
Đã có hẳn một chủ đề về Văn học Nga rồi đấy . Có cả một hội những người yêu Văn học Nga nữa , hay lắm . Bạn vào đấy nói chuyện đi , mở chủ đề mới hơi tốn đất . Khi người yêu tôi Mặc áo trắng đi ngang qua đồi Vương vào lá Chắc áo sẽ ngả vàng Vì đang là mùa thu ...
Theo tớ thì văn học Nga mang tính nhân văn sâu sắc, các bác nhỉ, nhất là dòng văn học Liên Xô (cũ). Những tác phẩm làm nên một nền văn chương vĩ vĩ đại như "Chiến tranh và hoà bình", "sông Đông êm đềm", "Thép đã tôi thế đấy"... vẫn còn nguyên giá trị. Thân ái
Thích thật!Cái cảm giác được chia sẻ với những người cùng đam mê ,đươc bàn luận....chỉ biết nói là thích thật . Cũng chẳng hiểu như thế có gọi là nhiều ko nữa.Tôi có cảm giác mình đọc gần hết rồi.Mà mọi người đã từng bao giờ đọc"Cây sồi mùa đông " chưa nhỉ?Hay ơi là hay nhé.Đọc xong thấy vui ko thể tả,chỉ thích hét lên với ai đó,thấy yêu bọn trẻ con...thôi ,chẳng tả được đâu,mọi người đọc đi. Mình ko tìm được chủ đề về VH Nga,thế nên mới phải mở chủ đề mới đấy chứ.Cho mình địa chỉ đi! thuyduong
Tôi đọc những tác phẩm văn học Nga từ khi còn bé xíu, tất cả các thể loại Từ truyện cổ tích đến những tác phẩm văn học lớn. Cho đến bây giờ cảm giác như VHN đã trở thành 1 cái gì đó rất đỗi thân thuộc vời mình, mỗi khi đọc VHN tôi lại nhớ về những ngày còn bé của mình. Mà tôi có cảm giác rằng Maxcơva và Hà Nội có 1 điểm gì đó rất chung... không biêt những bạn yêu thích VHN có nghĩ như tôi không???? La plaine verse au loin un parfum enivrant. Les yeux ferme, l'oreille aux