1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Vangogh

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi artistman, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. artistman

    artistman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Vangogh

    Chào các bạn!!!!
    Các bạn yêu thích vẽ chắc không thể không biết Vangogh-một hoạ sĩ Hà lan-người sáng lập ra trường phái hội hoạ hiện đại.Sinh năm 1853,mất năm 1890,Vangogh mất đi ở tuổi 37.Mặc dù thời gian đến với hội hoạ chưa thực sự lâu,nhưng những gì ông để lại cho kho tàng hội hoạ thì thật to lớn.Nhắc đến Vangogh,ta không thể quên tác phẩm nổi tiếng:Hoa hướng dương.Với những màu sắc đơn giản,ông đã vẽ những bông hoa quằn quại,trăn trở ,phải chăng đó cũng là tâm trạng thường có của ông...Ngoài ra còn có các tác phẩm khác như:bác sĩ Gachet,chân dung người đưa thư JodepRolin,sao đêm ,hoa diễn vĩ,các bức chân dung tự hoạ....còn rất nhiều ,tôi cũng không thể kể hết dược.Nhưng thực su trong các tác phẩm của Vangogh,tôi vẫn thích nhất la bức "Những người ăn khoai",được ông sáng tác trong thời kì đầu.Bức tranh được diễn tả theo phong cách ta thực về một gia đình đang quây quần ăn bữa tối sau 1 ngày làm việc mệt nhọc,nhìn vào bức tranh ta co cam giác ấm áp,sự ấm áp toả ra từ ngọn đèn dầu,từ thái độ,tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình...bức tranh đã để lại ấn tượng thật sâu sắc cho tôi.
    Van gogh mất đi ở tuổi 37,nhưng có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên dược ông-Một con người kiệt xuất.
  2. tocchay83

    tocchay83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào Artistman,
    Mình cũng là fan của Van Gogh đây. MÌnh hâm mộ Van Gogh từ lần đầu tiên thấy bức "đêm sao" của ông được in trên bìa tập san mỹ thuật, từ đó mình luôn tìm hiểu mọi tài liệu về ông. Biết thêm về cuộc đời Van Gogh mình lại càng hâm mộ, không ngờ trên đời lại có một con người vĩ đại như vậy. Mình đã tự hứa với lòng là sẽ sống kiên cường như ông và đã đi bước đầu tiên trong kế hoạch đời mình là thi vào Mỹ Thuật. Mình không biết mình có dủ tài năng để theo con đường này không nữa nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Rất vui vì cũng có người yêu Van Gogh như mình.
    Thú thiệt ra đường cứ hỏi về thần tượng là nghe toàn tên diễn viên Hàn Quốc, mình chán nản lắm. Tự nhiên vào đây gặp một Van Gogh fan mừng dễ sợ luôn đó.Nâng ly(nước ngọt thôi nhá) vì Van Gogh.
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì...mình ko biết đây có fải là bức tranh bạn nói ko nhỉ...hình như là đúng fải ko? Đây nguyên mẫu là The Potato-Eaters vẽ vào tháng 4, 1885 bằng sơn dầu thì fải á.... post lên cho mọi nguời cùng xem hen. bức này nếu ko lầm là dc vẽ sau khi cha của Van Gogh mất... tâm trạng có lẽ là cô đơn....đau khổ...nên....

    và đây....Hoa huớng duơng....
    và đây....1 bức tranh...khá đẹp của ông vẽ cùng năm (85?!?!)với bức Khoai tây đó.....
    khung cảnh mùa thu và cây
    Hay tĩnh vật??!?!?!
    còn đây...cái này nổi tiếng...chắc ai cũng biết.....
    Khung cảnh wán cà fê vào buổi tối í cái này nguời ta bi gio copy nhìu lắm...
    hihi và đây...nhìn hơi bị giống em... tuy là gìa hơn em nhưng mà... bức này là vẽ madame Gachet gì đó ( chồng bà là bác sỹ Gachet..hình như mến mộ tài bác Van nhà ta lắm)chơi đàn duơng cầm...
    Van Gogh ko dc suớng. thành công như Picasso khi còn sống....den những khi chết rồi 1 thời gian thi tranh của ong moi dc biet den đó chứ Nghĩ lại tranh mình vẽ chắc mốt cũng vầy wá hì hì...
    Post mọi nguoi xem.. có khái niệm nào đó về tranh Van Gogh nghen! còn 1 số tranh tự hoạ( self-portrait) thì lần trc em nhớ em có post bên fần tự hoạ rùi á!
    chuc moi nguoi vui!:) enjoy hen!
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love

    Được gorillaz sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 18/07/2002
  4. Arts_Humanities

    Arts_Humanities Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chào Artistman,
    Vicent Van Gogh không phải là người sáng lập ra trường phái hội họa hiện đại. Những người sáng lập ra trường phái hội họa hiện đại là những họa sĩ người Pháp. Trường phái Tả Thực của những họa sĩ Pháp đó mới được xem là trường phái hội họa hiện đại đầu tiên; tuy nhiên, Van Gogh thuộc về trường phái Hậu Ấn Tượng. Xin cám ơn.
    Yes, i am Due
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh nói đúng đấy ko phải mình Van Gogh sang lập ra hội hoạ hiện đậi đâu.Tôi ko thích Van Gogh lắm nhưng tôi ko phủ nhận những đóng góp cua ông cho hội hoạ.
    DACAM
  6. artistman

    artistman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả các bạn-những người yêu Vangogh,va đặc biệt là Gorillaz,bạn đã có những bức tranh rất quý,trong đó có cả những bức mà thú thực tôi chưa từng được xem.A` ,còn việc này nữa,việc có bạn cho rằng Vangogh không phải không phải là người sáng lập ra trường phái hội hoạ hiên đại .Gay nhỉ!!!! Tôi đã đọc ở đâu đó thông tin như vậy...cúng có thể tôi nhầm,nhưng điều đó không quan trọng,điêu quan trọng nhất là chúng ta đều là những người hâm mộ Van gogh...Phải không???
    Công nhận bức những người ăn khoai hay nhỉ!!! Cách đay gần 2 năm,tôi đã chép bức này,nhưng hồi đó vẽ ngố.Vẽ bằng màu dầu nhưng mỏng màu quá,thế mà thằng bạn cứ thích mê tơi...tội nghiệp,cho luôn nó.A`,tôi con có bức Giỏ khoai tây của thằng bạn,trông cũng đẹp lắm....toàn khoai là khoai.Mà tranh của Vangogh đắt nhỉ,bức Bác sĩ Gachet nhưng 82 triệu đô,Hoa hướng dương 40 triệu đô,bức vườn nho đỏ....40 đô bọ,nhưng đó là bức duy nhất mà ông bán được...Tội nghiệp nhỉ...Sau này không biết tui thế nào đây....thôi,hẹn gặp lại nhé.
  7. pinkgirl2507

    pinkgirl2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10.026
    Đã được thích:
    0
    Pink cung doc duoc o dau do thong tin nhu vay,huh,cai nay fai ve nha tra cuu da rui mui dam khang dinh dc.Du sao thi tui van cu la mot fan cua VG!
    Pink-Quynh Nga
    http://photos.yahoo.com/pink_g_2507
  8. artistman

    artistman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các bạn!!!
    Tôi đã nghiên cứu lại về Vangogh.Nói một cách chính xác,người ta vẫn suy tôn thì Vangogh là cha đẻ của trường phái Hội hoạ hiện đai.Nhưng tôi nghĩ hội hoạ hiện đại với thời kì hậu Ấn tượng cũng không khác nhau đâu.Các bạn thử tìm hiểu lai xem?Mà thôi,tôi muốn bàn với các bạn về một danh hoạ khác,có ai biết về Fanxico Goya không?Một hoạ sĩ Tây Ban Nha thời phục hưng,một hoạ sĩ kiêm cả đấu sĩ bò tót .Tôi cũng rất khâm phuc con người này.Ông ta có tác phẩm nổi tiếng la Bức hoạ Maja khoả thân,vẽ người yêu của ông-Marria Cayetana-công nương thứ 13 dòng dõi quý tộc.....Tôi chỉ biết có vây thui,bạn nào biết thêm thì hãy đong góp thêm nhé...hi`Tất cả bởi vì chúng ta đều là những người yêu hội hoạ.

    Đã sửa xong..bạn Artist vui vẻ hen!
    Được gorillaz sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 21/07/2002
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    tôi ko khoái goya tôi thích vecmer hơn,tôi thích ánh sáng cửa sổ trong tranh của ông.Bạn cứ thử xem vecmer rồi bạn sẽ thich cho mà xem.Gorilla co cái tranh nào của vecmer thì post cho bà con xem nhé.
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 21/07/2002
  10. Arts_Humanities

    Arts_Humanities Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chào Artistman,
    Francisco Goya là một họa sĩ người Tây Ban Nha thuộc trường phái Lãng Mạn vào giai đoạn đầu Thế Kỷ 19 chứ ông ta tuyệt đối không phải là một họa sĩ của thời kỳ Phục Hưng là một trường phái nghệ thuật của Thế Kỷ 15-16 (thời kỳ của những họa sĩ như Masaccio, Piero della Francesca, Jan van Eyck, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo v.v...). Xin lưu ý về trường phái Lãng Mạn, có rất nhiều người lầm tưởng là trường phái Lãng Mạn là chuyên vẽ về những bức họa mang tính chất lãng mạn thực sự, bay bổng hay là tôn vinh cái đẹp trong tình yêu hay cuộc sống v.v.... Tuy nhiên trường phái Lãng Mạn tuyệt đối không mang những tính chất lãng mạn đó, mà chủ đề của nó thường hay nói về chiến tranh, giết chóc, những cơn ác mộng, đau đớn và trường phái này cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Đông. Các bạn làm ơn ghi nhớ điều đó! Xin cám ơn.
    Yes, i am Due
    Được arts_humanities sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 22/07/2002

Chia sẻ trang này