1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Việt Nam - Chuyện bên lề.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc. Ôi dào bóng mới chả bánh - Miẹ - có thằng hỏi : Anh có đi cổ vũ đá bóng không.
    - Không...đi làm d...''. gì. Mệt người !!!
    - Ôi, thanh niên như anh thì.....
    - Tao cũng chả dại léo gì ra đường phóng xe như mấy thằng điên rồi rúc cụ hết đầu vào ô tô ý- hé hé.
    Léo mẹ - cứ phải thế thì mới là yêu tổ quốc à, yêu đất nước à??? .Bây giờ tầm này phải cầy cơ - chứ còn cổ vũ cho cái lũ tham nhũng đấy - Xin lỗi nhé -( chú nào chú nấy béo quay như con lợn . [:@)] )
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  2. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ câu ''''tôi yêu VN'''' chỉ có người nước ngoài mới nói thôi, nghe nó cứ làm sao ý!!!
    Tu vas me manquer, tu me manques deja
  3. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    TÔI YÊU VIỆT NAM,TÔI YÊU TẤT CẢ
    Tình yêu mà thái quá nó thành cuồng ái , mà cuồng ái thì rồi nó sẽ bị dần ra , đần ra rồi thì mệt phết :
    Khi người ta bảo yêu nhiều thường là kẻ không chung thuỷ , không chung thuỷ rồi thì tất nhiên phải là kẻ tráo trở lật lọng , lật lọng , tráo trở là kẻ thậm tệ và tàn hại .
    Chẳng cần phải hô khẩu hiệu thì ai cũng biết Ta yêu dân tộc ta , hô khẩu hiệu thì người ta nghĩ rằng thùng rỗng kêu tó , kêu to thường trống rỗng , tức là không có gì : Sáo quá
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú chả hiểu đ gì cả. Bây giờ bọn con gái nó thích vậy, toàn những con xinh đi tình nguyện. Hi Hi tất nhiên là xinh thì mới dám phơi mặt ra chỗ đông người như vậy.
    Anh nghĩ lại rồi, chính đồng bào ta là chỗ ta kiếm tiền, anh toàn làm việc kiếm tiền từ người Việt cả. Nên anh yêu đồng bào anh lắm
  5. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    N.C.C :Chú chả hiểu đ gì cả. Bây giờ bọn con gái nó thích vậy, toàn những con xinh đi tình nguyện. Hi Hi tất nhiên là xinh thì mới dám phơi mặt ra chỗ đông người như vậy.
    M.T.D.M : Bác này kỳ thật , nói thế chẳng hoá ra bác bảo mấy em xinh gái nhà ta là cái Điếu uỷ ban à ? Họ tình nghuyện vì không có ai tình nguyện thay họ đấy .

    N.C.C :Anh nghĩ lại rồi, chính đồng bào ta là chỗ ta kiếm tiền, anh toàn làm việc kiếm tiền từ người Việt cả. Nên anh yêu đồng bào anh lắm
    M.T.D.M : Này này bác này ! Em hỏi bác nhá : Thế nhỡ ra sau này bác làm việc cho tây , bác lấy tiền tây thì bác cũng yêu bọn tây lắm à ?
    Mà em thấy bác toàn móc ngoặc với mấy chú cán bộ nhà ta lấy tiền chính phủ , rồi bác dùng tiền ấy lên net nói này nói nọ . Bây chừ em mới thấy bác nói bác yêu đồng bào Việt Nam đấy , bác yêu gì ? Có mà kéo mấy ông bên a vào nhà hàng đi tìm thương nhớ thì có . Chỗ đấy phải nói nhiều em xinh gái tình nguyện yêu tiền Việt thật đấy !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chán chú mày, anh làm việc với Tây, lấy tiền của tây, về cứu trợ mấy em có hoàn cảnh khó khăn, yêu tiền Việt hơn nước Việt. Nghĩa là anh cũng yêu đồng bào anh rồi đó.
    Ví dụ anh gặp mấy thằng tham nhũng, anh phải lừa nó đi nhà hàng để san sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà lại có nhan sắc, ấy là cái mà các cụ gọi
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng.
    Chứ ra đường hô không thì anh *** vào
    u?c canhcaykho s?a vo 09:17 ngy 08/12/2003
  7. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    N.C.C :Chán chú mày, anh làm việc với Tây, lấy tiền của tây, về cứu trợ mấy em có hoàn cảnh khó khăn, yêu tiền Việt hơn nước Việt. Nghĩa là anh cũng yêu đồng bào anh rồi đó.
    M.T.D.M : Em nói bác đừng giận chứ : Ăn cây nào rào cây ấy , bác yêu tiền Việt rồi thì phải yêu cái nước đẻ ra tiền đó chứ ?
    N.C.C : Ví dụ anh gặp mấy thằng tham nhũng, anh phải lừa nó đi nhà hàng để san sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà lại có nhan sắc, ấy là cái mà các cụ gọi
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng.
    M.T.D.M : Thiếu gì chỗ để phủ mà bác phải vào chỗ đó ?
    N.C.C :Chứ ra đường hô không thì anh dí vào
    M.T.D.M : Chỗ này thì em công nhận với bác , nhưng ăn cơm bố mẹ mà phí cái cơm gạo ra đường không làm gì mà chỉ hô ầm ầm lên thế thì em dí vào .
    <FONT color=mediumblue face=Verdana size=5>Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .</FONT>
    u?c canhcaykho s?a vo 09:18 ngy 08/12/2003
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, chú mày lại thắc mắc về tinh thần yêu nước của anh. Anh mày đây 20 lần bị khoá nicks cũng chỉ vì bàn việc nước. Riêng cái chuyện hoài nghi tinh thần yêu nước của anh, ngang bằng xúc phạm bố để anh.
    Nhưng chú không biết thì anh không nói, nhưng chuyện phủ ở đâu cũng là cái quan trọng. Bọn trẻ em tàn tật, phủ cho chúng nó bao nhiêu cho vừa, người già cô đơn ư ? Trước sau thì cũng xuống lỗ. Ví dụ hỗ trợ cho một em Ca ve, cho em ấy học hành kiếm lấy cái bằng tiếng Anh, vi tính. Mai kia làm chân thư ký, văn phòng , có được tấm chồng tử tế chẳng phaỉ là việc làm thiết thực hay sao
  9. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1_ Đang nói chuyện Yêu VN bác lại vác bố đẻ bác vào doạ em thế ?
    2_Bác xem lại mấy cô đó đi họ là sung túc nhất đấy : Chẳng phải làm gì này , có tiền rủng rỉnh , rồi cơm ăn ba bữa , áo mặc cả ngày , theo chính sách tyhì họ đâu phải hộ nghèo , hộ đói , mà còn cái khoản đầy dủ về mặt tinh thần , tức là được sướng ấy : Em nghĩ con gái xinh bằng giời cũng ít người bằng . Chậc....!
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  10. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    N.C.C : Ái chà, chú mày lại thắc mắc về tinh thần yêu nước của anh.
    M.T.D.M : Dạ, đâu có, là em thấy thiên hạ người ta yêu nước ầm ầm thế nên em hỏi lại xem bác có ko cho chắc chắn thôi.
    N.C.C : Anh mày đây 20 lần bị khoá nicks cũng chỉ vì bàn việc nước.
    M.T.D.M : Bác cứ nói quá. Thì 20 lần người ta khoá nick bác cũng là để tỏ lòng yêu nước đấy chứ.
    N.C.C : Riêng cái chuyện hoài nghi tinh thần yêu nước của anh, ngang bằng xúc phạm bố để anh.
    M.T.D.M : Tổ quốc là bố hiền, em cũng yêu nước thì em mới hỏi bác thế chứ.
    N.C.C : Nhưng chú không biết thì anh không nói, nhưng chuyện phủ ở đâu cũng là cái quan trọng.
    M.T.D.M : Dạ vâng, em kính bác, bác là người đi trước, bác cứ dạy bảo ạ.
    N.C.C : Bọn trẻ em tàn tật, phủ cho chúng nó bao nhiêu cho vừa, người già cô đơn ư ? Trước sau thì cũng xuống lỗ.
    M.T.D.M : Bác cứ đùa dai thế. Trẻ em là tương lai, người già là quá khứ, chúng ta đang là hiện tại, ko phủ để cho thế giới nó chửi bố hiện tại của chúng ta lên à ?
    N.C.C : Ví dụ hỗ trợ cho một em Ca ve, cho em ấy học hành kiếm lấy cái bằng tiếng Anh, vi tính. Mai kia làm chân thư ký, văn phòng , có được tấm chồng tử tế chẳng phaỉ là việc làm thiết thực hay sao
    M.T.D.M : Bác đúng là mắc bệnh chủ quan duy ý chí. Em đố bác dỗ được em **** nào bỏ nghề để đi học đấy ? ối giời đất ạ, từ thuở hồng hoang, cái nghề này nó đã gắn liền với sự phát triển của thế giới nhân loài rồi. Mà bác cho nó đi làm thư ký, được vài ngày ngứa nghề nó lại đi làm hỏng cả mấy ông chủ, mấy chú nhân viên thì băng hoại mất nền tảng đạo đức chứ còn gì nữa. Chỗ thân tình, em cứ dặn bác, bác giữ ý kiến này cho riêng bác thôi, kiếm em **** nào khơ khớ rồi chả cần cho đi học đâu, tuyển làm chân thư ký xách cặp luôn cho bác. Khi nào anh em mình gặp nhau rồi bác đãi em chầu rượu, em hứa là sẽ giữ kín cho bác. Thế nhé, bác.
    *********
    Hay, hay thật ! Vote cho 2 bác này 10* cái.
    Hay !
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ

Chia sẻ trang này