1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Việt Nam - Chuyện bên lề.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Anh đề nghị các chú hãy noi gương anh N.C.C , hãy yêu VN (***********) . Mà bác một thời để mất nói như này là không được rồi : Yêu cái tiền của nó phải yêu lấy cái nước đẻ ra đồng tiền đó . Em nói thế này nhé : Mình là người VN yêu cái đồng đô la bác cũng bắt em yêu nước Mỹ sao hả bác mất rồi còn tiếc ?Bác điều chỉnh lại cái nhời đi nhé không là em cho bác vài cái 1* ý , khổ cho mấy chú công nhân ham hiểu biết : Làm kiếm tiền thì kiếm m nó đi còn bày đặt văn sỹ .
    Anh N.C.C : em xin bác ít nhời thôi , bọn cớm nghe bác nói vậy sập bố cái 7x HN là hết chỗ chứa đấy !
    [​IMG] Tôi yêu Lavabo
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 10/12/2003
  2. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    B.H.T.T :Anh đề nghị các chú hãy noi gương anh N.C.C , hãy yêu VN (************).
    M.T.D.M : Thế phải gọi bằng anh hay bằng chị đây ?
    B.H.T.T :Mà bác một thời để mất nói như này là không được rồi : Yêu cái tiền của nó phải yêu lấy cái nước đẻ ra đồng tiền đó . Em nói thế này nhé : Mình là người VN yêu cái đồng đô la bác cũng bắt em yêu nước Mỹ sao hả bác mất rồi còn tiếc ?Bác điều chỉnh lại cái nhời đi nhé không là em cho bác vài cái 1* ý ,
    M.T.D.M : Thì rõ thế rồi còn gì , vọng ngoại thì phải yêu ngoại chứ ?
    B.H.T.T :khổ cho mấy chú công nhân ham hiểu biết : Làm kiếm tiền thì kiếm m nó đi còn bày đặt văn sỹ .
    Anh N.C.C : em xin bác ít nhời thôi , bọn cớm nghe bác nói vậy sập bố cái 7x HN là hết chỗ chứa đấy !
    M.T.D.M : Thế bọn tớ chỉ biết một ngày ba bữa cồn một tuần ba bữa *** thôi sao ?
    <FONT color=mediumblue face=Verdana size=5>Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .</FONT>
    е?c canhcaykho s?a v௠08:49 ng๠09/12/2003
    u?c PhuChan s?a vo 19:18 ngy 10/12/2003
  3. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép:
    Mong các Mods đọc kỹ và move hộ mấy bài lạc chủ đề sang Temp hoặc cho vào Cùng hộ. Kể cả bài này của tôi.

    Tôi yêu "nước tôi" qua những trang "Tạp chí Văn nghệ Quân đội". Những "khói" và "lửa". Những "đấu tranh" và "kiệt quệ". Tôi không biết đến thời chiến, nhưng yêu cái Tạp chí đã giúp tôi nhìn lại một phần "nước tôi", dù là mờ ảo.
    Thế rồi thời chiến tranh và khói lửa cũng qua đi, nhuốm mình trên các trang Tạp chí không còn là đạn bom, là hy sinh và cao đẹp. Không mịt mù khói hương và thuốc súng. Trên đó, bắt đầu lấp lánh màu của tiền và phấn sáp. Sặc một mùi. Thế mà tôi vẫn yêu.
    Thoảng hoặc, tôi lại vớ được một đôi bài viết, văn phong cực kỳ chuyên nghiệp. Một đôi bài nữa, ý tưởng lạ lẫm đến cùng cực.
    Nhưng khốn nạn thay, cái thế hệ tôi nào thấu hiểu, nào đồng cảm, nào cùng rưng rưng, sụt sịt ngắn dài với tác giả. Chúng tôi sinh sau đẻ muộn, chúng tôi đâu được trải nghiệm cái "một vài trống canh" như các bác đây.
    Vậy nên nghe các bác chửi, các bác rỉa rói, các bác "chỉ cây ngô mà mắng cây hoè" thì tôi, chúng tôi cũng khuyên nhủ nhau để mà ngậm tăm vậy. Thế nhưng những đứa chặt răng thì vô tư lự vậy, còn vài đứa răng thưa, ngậm tăm mà tăm cứ trôi tuột vào trong. Cực chẳng đã, phải nhổ ra vậy. Mà đã nhổ ra thì chắc chắn là chín chục phần trăm cái thằng "vô ý phạm tội", không chóng thì chày, không mau thì sớm, cũng sẽ bị đổ nước giầu vào mặt.
    Thôi thì lại tốn thêm tí chút, tặng cho chúng nó ít băng dính chất lượng cao, âu cũng làm Công tác Xã hội vậy.
    .......................................................
    Có đau khổ, có lăn lộn, có hết mấy cuộn giấy vài trăm mét để chùi khô "thứ nước rơi ra từ mắt" thì tôi vẫn cứ yêu "nước tôi" yêu qua những trang "Tạp chí Văn nghệ Quân đội". Tôi vẫn tự khuyên mình: đừng quẳng đi cả cuốn Tạp chí, nếu trong đó có vài con Xén Tóc; đừng xé đi vài trang nếu trên đó dính lỗi gọi là Mô Rát. Đừng tiếc băng dính và nhớ dán hình chữ nhân!
     
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    The Denier, việc gì phải nói vòng vo khách sáo làm quái gì, cái topic này của thằng IG_**** là rất hay. Mk, tự dưng lại có vài cái bài dở hơi cám hấp vào đây cắn xé ý tưởng của người khác. Rõ là quái gở.
    Anh NCC ơi, anh viết 1 bài thật hay cho em xem nào, sao cứ phải đay nghiến thế??
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  5. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bác này chỉ được cái nói đúng . Bản thân em cũng thấy yêu đời rồi yêu cái gì thêm nữa khi trong ví có cái gì làm ta tự tin lên .
    Em nói khí không phải chứ , các cụ nói rồi
    - Có thực với vực được đạo.
    - Phú quý sinh lễ nghĩa .
    Nếu ta ở hoàn cảnh khó khăn thì tâm trí ngoài để vào mục đích kiếm xiền thì còn óc đâu mà nghĩ yêu này yêu nọ . Đợn giản như ko có xiền để lên net thì làm sao post bài vào đây nhỉ

    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sao các chú vặn vẹo ý anh nhỉ. Anh cũng yêu đội tuyển VN, bằng chứng là hôm qua anh xuống của VN chấp 1 hoà. Tuy suýt thua nhưng anh vẫn mừng là đội VN đi tiếp. Anh chỉ nói là các chú thể hiện kiểu của các chú, anh thể hiện kiểu của anh. Đọc kỹ cho rõ nhé. Còn mấy thằng lấy nick nọ, kia để khoe mẽ anh đ thèm quan tâm
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Việt Nam - Chuyện bên lề.

    Sau khi đã xin phép IG_**** - tác giả topic "Tôi yêu Việt Nam", tôi xin chuyển một số bài Bình luận về "Tôi yêu Việt Nam" sang đây cho nó rộng.

    Mời bà con cô bác tiếp tục bình luận. Hâm nóng nó lên nhưng đừng làm nó cháy.
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Xem ra MOD làm việc cũng bên trọng bên khinh gớm nhỉ . Sorry, PhuChan có phải là the Denier ko thế ? Nếu đúng thì cái bài của nick The_Denier bên trên gọi là gì đây ? Cũng là bình luận hả ?
    ***********
    Ừ thì bình luận tiếp vậy.
    Tôi yêu Việt Nam ! Yêu chứ, tại sao không ? Chỉ có những kẻ bán nước, vô lương tri mới phủ nhận đất nước, Tổ quốc, phủ nhận người mẹ đã sinh thành ra mình. Trong giấc mơ thuở thơ bé, mỗi khi nhìn cái cảnh các đội tuyển Olympic Toán, Tin, Sinh... của Việt Nam rạng rỡ với những tấm huy chương, trên tivi, tôi đã ước ao giá như mình cũng giỏi như các bạn ấy, cũng rạng rỡ như thế để tự hào trả lời phóng viên nước ngoài rằng : Tôi là người Việt Nam, tôi yêu đất nước Việt Nam, tôi yêu Mẹ - những người mẹ tần tảo sớm khuya, chắt chiu để cho chúng tôi được như ngày hôm nay.
    Cách đây 5, 6 năm, hình như ở Tiger Cup thì phải, tôi nhớ, khi đội tuyển VN chiến thắng, tôi cũng đã ra đường, cũng hô vang : Việt Nam, Việt Nam ; cũng hát vang lời ca : " Như có Bác Hồ trong ngày vui chiến thắng..." ; đứng trước cửa nhà Hồng Sơn mà hét Hồng Sơn, Hồng Sơn ....
    Nhưng bây giờ, khi từ ngoài đường trở về, khi những lời hô vang Việt Nam đã dứt ra khỏi miệng, khi tinh thần đã bớt phấn chấn, tôi chợt tự hỏi : Chỉ là thế thôi sao ? Như cuộc vui khi đã tàn canh chỉ còn lại là sự mệt mỏi bao trùm. Người dân Việt chúng ta chỉ biết yêu VN như thế này sao ? Tôi tin rằng sẽ ko ít người nghĩ : trận bán kết hôm trước, nếu VN thua cũng coi như Sea Games đã chấm dứt. Tinh thần của chúng ta nghèo nàn đến thế sao ? Thật tuyệt vời khi nhìn thấy người dân Việt đón chào Sea Games như thế nào. Mà có lẽ cũng chỉ có VN mới có cách thể hiện như thế. Tôi thấy nói hình như 2 đội bóng đá nam, nữ sẽ được thưởng 2 tỷ nếu được HCV (và có lẽ ko chỉ có thế). Liên tưởng đến những chiếc huy chương của các em HS đi thi Olympic về mà thấy buồn cười. HS của chúng ta rất giỏi. Nhưng phần thưởng mà các em nhận được không bằng 1/10. Huy chương của các em ko đáng được chúng ta quan tâm như thế sao ? Tại sao chưa bao giờ có cái cảnh người dân VN "rùng rùng" chào đón các em trở về và hô vang Việt Nam, Việt Nam như đã chào đón đội tuyển bóng đá nhỉ ? Tôi vốn văn dốt, võ dát, nói lại cái điều mà nhiều người sẽ chép miệng : "biết rồi, khổ lắm ...". Sự so sánh, liên tưởng có thể là khập khiễng, có thể là vớ vẩn, là rách việc, nhưng gần đây báo chí đang lên án giáo dục VN là bất cập, là xuống cấp, là vân vân và vân vân ..., vậy mà những thành tựu của học sinh VN đã được thế giới công nhận lại được chúng ta đón chào bàng quan đến thế ?
    Tôi yêu Việt Nam, nhưng giá như tôi được hoà mình vào dòng người cuồn cuộn mà hô vang Việt Nam, Việt Nam khi các em HS chiến thắng trên các đấu trường trí tuệ quốc tế, chắc chắn tôi sẽ thấy tự hào hơn nhiều.
    Người ta đã đặt tên cho Thế hệ 6x là : Thế hệ Hoài nghi.
    Liệu Thế hệ 7x có phải là : Thế hệ Vứt đi không ?
    Và liệu Thế hệ 8x có là : Thế hệ Đếch đi không ?
    Đây chỉ là những tự cảm của cá nhân, hoàn toàn cá nhân - lời ngu dốt đặt trong miệng kẻ ngu dốt. Nói 1 chút cái suy nghĩ của mình, vậy thôi. MOD thấy vớ vẩn, không ổn thì làm ơn PM trước cho tôi cái đã nhé.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 11/12/2003
  10. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Nhưng bạn đã không giỏi như các bạn ấy, bạn không có cơ hội đứng trước những phóng viên nước ngoài để có thể phát biểu như vậy để rồi bạn cười cợt những người hô khẩu hiệu đó chỉ vì chiến thắng của một đội bóng đá?!
    Điều này thì đề nghị bạn xem vô tuyến nhiều hơn.
    Những thành tựu đó báo chí cũng phân tích nhiều rồi, chẳng có gì đáng tự hào lắm với những thành tích của những "con gà nòi". Khi các nước chỉ đưa những học sinh có thành tích xuất sắc đi thi còn VN thì đưa những học sinh được tuyển chọn qua nhiều kì thì, được tập trung rèn luyện với những điều kiện tốt nhất, những người thầy tốt nhất thì thành tích không cao mới là chuyện lạ! Và không hiếm những học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế thi trượt ĐH, thậm chí cả tốt nghiệp.
    Còn vấn đề bất cập của giáo dục cứ nhìn thống kê của kỳ thi đại học năm học vừa rồi thì hiểu thôi, chắc cũng chẳng cần nói nhiều.
    Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi với bạn thôi có gì PM nhé.

Chia sẻ trang này