1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Việt Nam - Chuyện bên lề.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì đề nghị bạn xem vô tuyến nhiều hơn.
    - À há. Sẽ xem thường xuyên hơn nếu có nhiều thời gian ở nhà hơn là vào Net ! Nhưng mà hình như ý kiến này là của người nước ngoài nhận xét về VN chứ không chỉ là của tôi, bạn ạ.
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Vấn đề ở đây là mối quan tâm, bạn chắc cũng hiểu thế nào là GIÁ TRỊ và GIÁ TRỊ SỬ DỤNG.
    - Thế nào là GIÁ TRỊ và GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ? - Tôi vốn văn dốt võ dát nên chỉ thấy rằng nếu người ta, ngoài việc tặng 2 tỷ cho 2 đội bóng, họ còn tặng 2 tỷ vào quỹ học bổng dành cho các em HS thì chắc việc chảy máu chất xám ko đến nỗi trầm trọng, nhỉ. Nếu tôi ko nhầm thì mấy tháng trước nhà nước đã phải huy động toàn dân mua công trái ủng hộ giáo dục đó. Hay là việc các em HS đó học giỏi thì chỉ đắp lợi ích vào cái thân các em nó thôi ?
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Những thành tựu đó báo chí cũng phân tích nhiều rồi, chẳng có gì đáng tự hào lắm với những thành tích của những "con gà nòi". Khi các nước chỉ đưa những học sinh có thành tích xuất sắc đi thi còn VN thì đưa những học sinh được tuyển chọn qua nhiều kì thì, được tập trung rèn luyện với những điều kiện tốt nhất, những người thầy tốt nhất thì thành tích không cao mới là chuyện lạ! Và không hiếm những học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế thi trượt ĐH, thậm chí cả tốt nghiệp.
    Còn vấn đề bất cập của giáo dục cứ nhìn thống kê của kỳ thi đại học năm học vừa rồi thì hiểu thôi, chắc cũng chẳng cần nói nhiều.
    - Ô, lại là vấn đề nhớn rồi. Sự phân tích của báo chí nước nhà thì siêu đẳng rồi. Nó có thể đưa 1 tốt đen lên thành hoàng hậu và vùi 1 hoàng hậu xuống thành tốt đen. Quyền lực của thông tin kinh khủng lắm mà. Vấn đề là ghi nhận được thành tựu, phân tích được thất bại để làm lại, để tiến tới thành công chứ ko phải là hùa vào đánh theo kiểu hội đồng. Nhưng cái này chả dám nói. "chẳng có gì đáng tự hào lắm với những thành tích của những "con gà nòi" - thế này thì xót xa cho các em quá (không hề châm chọc tý nào đâu, chả lẽ chúng ta lại phủ nhận những thành tựu đó ?)
    id=quote>Trích từ:
    Tôi yêu Việt Nam, nhưng giá như tôi được hoà mình vào dòng người cuồn cuộn mà hô vang Việt Nam, Việt Nam khi các em HS chiến thắng trên các đấu trường trí tuệ quốc tế, chắc chắn tôi sẽ thấy tự hào hơn nhiều.
    Người ta đã đặt tên cho Thế hệ 6x là : Thế hệ Hoài nghi.
    Liệu Thế hệ 7x có phải là : Thế hệ Vứt đi không ?
    Và liệu Thế hệ 8x có là : Thế hệ Đếch đi không ?
    [/QUOTE]
    Cái này khỏi cần nói.
    - À há, không cần nói thì thôi, nhỉ.
    id=quote>Trích từ-]
    [/QUOTE]
    Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi với bạn thôi có gì PM nhé.
    - Tôi cũng thế !!!
    [/QUOTE]
    Bên lề của bên lề : Cái tiêu đề của topic này thay đổi nhanh, nhỉ !!!
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 11/12/2003
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 11/12/2003
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Vậy há, bạn cũng cùng xuống đường hô khẩu hiệu như bao người?! Vậy tôi nhầm rồi.
    Hi` đúng là tôi chưa bao giờ mơ học giỏi để đoạt giải quốc tế, để được đứng trước các phóng viên nước ngoài. Mà nữa, xin lỗi nhé, chưa chi đã nhận định là "Nhưng bạn đã không giỏi như các bạn ấy", nhỡ đâu bạn giỏi như thế thì sao?!

    Ờ, thì tưởng của bạn thì mới là chuyện lạ chứ của người nước ngoài thì đã không ý kiến. Không lẽ họ lại bảo "Người Việt Nam đón seagames22 như người ...Trung Quốc"
    Hơ, báo chí giỏi vậy sao? chả biết bạn đang bảo họ đánh ai, đó là phân tích thành bại đấy chứ chỉ có điều nó không đề cập đến một cá nhân nào, mà đề cập đến nền giáo dục VN cơ mà.
    Hầy, chi mà xót xa, không tự hào chứ có phải không khâm phục họ đâu? có cho tớ luyện cả đời cũng chẳng được như họ.
    Lần này vẫn thế.
    Lơ lửng ở giữa
    Là nhà Diêm Vương
    Sao tớ nhìn mãi
    Vẫn không thấy gì?
  3. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Vậy há, bạn cũng cùng xuống đường hô khẩu hiệu như bao người?! Vậy tôi nhầm rồi.
    Hi` đúng là tôi chưa bao giờ mơ học giỏi để đoạt giải quốc tế, để được đứng trước các phóng viên nước ngoài. Mà nữa, xin lỗi nhé, chưa chi đã nhận định là "Nhưng bạn đã không giỏi như các bạn ấy", nhỡ đâu bạn giỏi như thế thì sao?!
    - Vẫn tiếp tục giọng lưỡi châm chọc. Hờ, ngoài cái giấc mơ học giỏi ra thì mình còn giấc mơ quái nào ko để post nốt vào đây cho bõ công cái nhỉ ! À, mà quên béng mất, hình như chỉ có ai đang mơ thì mới có thể châm chọc trong mơ được thôi chứ, nhỉ ! Thôi, chả đánh thức người ta dậy nữa, không lại mang tiếc ác.
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Không có mỉa mai, chỉ thử đem câu hỏi đó với những chuyện khác, cuối cùng rút ra kết luận là chẳng cái gì là cái gì.
    - Hừm, nếu như từ câu hỏi : Sao Việt Nam không phát triển nhanh như Nhật nhỉ ?, mà đất nước Việt Nam phát triển vù vù nhanh như Nhật ngay thì tớ tin rằng chả đến lượt tớ đặt câu hỏi. Tớ nói rồi, ít nhất thì cũng còn biết đặt câu hỏi.
    id=quote>Trích từ:
    ]
    [/QUOTE]
    Ờ, thì tưởng của bạn thì mới là chuyện lạ chứ của người nước ngoài thì đã không ý kiến. Không lẽ họ lại bảo "Người Việt Nam đón seagames22 như người ...Trung Quốc"

    - Muốn cho bạn 1* vì câu này quá. Hiểu thoáng ra chút đi nào.
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Cái này là chủ trương Xã hội hoá giáo dục.
    Các em học sinh học giỏi, các cầu thủ đá bóng giỏi trước hết chỉ là cho bản thân họ và điều đó tốt cho họ. Nhưng các em học sinh giỏi chỉ đem lại niềm vui cho một số người, còn đội tuyển VN thì đem niềm vui cho cả đất nước. Họ xứng đáng được thưởng nhiều hơn.
    - "chỉ đem lại niềm vui cho một số người" - Vấn đề chính là ở đó. Có cần đặt thêm câu hỏi nữa không ? Và nước ta vẫn cứ tiếp tục trì trệ mãi thế sao ? Thế Xã hội hoá giáo dục để làm gì ? Chỉ để xoá mù chữ cho bà con bản làng vùng sâu vùng xa à ?
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Hơ, báo chí giỏi vậy sao? chả biết bạn đang bảo họ đánh ai, đó là phân tích thành bại đấy chứ chỉ có điều nó không đề cập đến một cá nhân nào, mà đề cập đến nền giáo dục VN cơ mà.
    Hầy, chi mà xót xa, không tự hào chứ có phải không khâm phục họ đâu? có cho tớ luyện cả đời cũng chẳng được như họ.
    - Tất nhiên. Vấn đề là bạn phải tổng hợp, và khái quát lại, bạn sẽ thấy ngay. Tôi hoài nghi nền giáo dục VN hiện nay, nhưng tôi ko phủ nhận những thành tựu mà giáo dục đã đạt được.
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Ừ, thôi, không nói.
    - Thôi vậy, nhỉ.
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Lần này vẫn thế.
    - Tiếp tục vẫn thế.
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Cho nó phù hợp hơn thôi.
    - Thế à ? Ờ, nhưng mà ko thuộc phạm vi được phép bàn luận của mình, thôi vậy, nhỉ.
    id=quote>Trích từ:
    [/QUOTE]
    Lơ lửng ở giữa
    Là nhà Diêm Vương
    Sao tớ nhìn mãi
    Vẫn không thấy gì?[/quote]
    - Hầy dà. Cứ bé cái nhầm thế này thì làm sao mà nhìn thấy gì được ? Nhà Diêm Vương có bao giờ ở lơ lửng giữa trời và đất đâu, hử ? Chín tầng địa ngục ở sâu trong lòng đất cơ mà. Mà á, còn phải qua 1 con sông đen ngòm, nước sôi cuồn cuộn cơ. Sợ nắm í. Thật í.
    **********
    E hèm, nhưng mà mình lại sa đà vào 3 cái chuyện dễ bị quy vào tư tưởng này rồi. Thôi. Post nốt bài này thôi vậy. Không á, người ta nại bảo mình nà á : nà đúng nà cái đồ rách việc, nhở. Đi viền nào, viền canh vạc dầu nào, ko nà bị cắt cơm bi giờ.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
    u?c canhcaykho s?a vo 11:26 ngy 12/12/2003
  4. boy_shaker

    boy_shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tôi tại sao tôi yêu VN ư . Câu trả lời của tôi đơn giản lắm . Vì VN có sis Gừng Cay của tôi . VN đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như sis Gừng Cay . Tôi luôn cám ơn vì mình đã sinh ra ở đất nước VN này , Một đất nước tuyệt vời , và tuyệt vời hơn vì có sis Gừng Cay . Nhưng có lẽ lòng yêu nước của tôi sẽ đầy đủ hơn nếu như đừng sản sinh ra thêm những đứa Giang kèn , nó chỉ rình cơ hội mà cướp đi chị Gừng của tôi . Và ,,, còn nữa còn nhiều thằng như Chitto , Bigdoremon , chúng nó ,,, chúng nó ,,, Vâng , nhưng dù sao thì tôi vẫn yêu VN , và trên lòng yêu VN của tôi đó là tình cảm dành cho chị Gừng .

    Sis Gừng Cay muôn năm .
     Boy_shaker 
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của quynho123 hệt như suy nghĩ của tôi cách đây 8 năm (tức là hồi sinh viên năm nhất). Tôi cũng đã từng ấm ức như thế, đã từng rưng rưng như thế... Nhưng rồi lớn thêm một chút, nghe ngóng nhiều một chút, thì lại thấy đó là quy luật của cuộc sống.
    Tôi đã không nghĩ như bạn CCK nói "thành tích của các em học sinh giỏi quốc tế chỉ mang lại niềm vui cho một số người". Bạn nhầm hoàn toàn về điều này. Thành tích đó không những mang lại niềm vui mà còn mang lại lợi ích, rất nhiều và rất nhiều và thành quả của nó là những lợi ích hôm nay chúng ta được hưởng thụ. Số lượng người có được niềm vui đó ngang bằng và có thể nói là hơn cả niềm vui bóng đá nữa cơ, chỉ có điều, niềm vui đó đến từ từ, lặng lẽ với mọi người, cũng như được mọi người đón nhận nó cũng lặng lẽ và từ tốn nhưng lại lâu dài và bền bỉ.
    Trên cuộc đời này có muôn hình vạn nẻo cách thể hiện tình cảm và niềm vui, và cũng như thế mỗi loại niềm vui được đón nhận theo một cách khác nhau. Cớ sao lại phải mang ra so sánh để rồi ấm ức và Cuộc sống cũng muôn màu, mong sao chúng ta đừng nhìn vào chỉ một mầu một tách biệt, để rồi lại thấy nó trỏ nên xám nghoét
    Chẳng có gì là SÁO RỖNG khi đổ ra đường hô vang "Tôi yêu Việt Nam" trong niềm vui chiến thắng của đội nhà cả. Đó là một trong những cách thể hiện niềm vui, chỉ có ai không chịu yêu những điều đáng yêu mới cho đó là SÁO RỖNG
    Oái, té đây
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳ
    Sức nóng êm ru, màu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 12/12/2003
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hm, mod làm ơn xoá hộ em bài này cái.
    Post xong lại hối hận.
    Biết trước là ấu trĩ thế này thì ko post làm gì cho mất time tốn tiền. .
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 12/12/2003
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    TÔi chỉ hiểu đơn giản: Seagame 22 đang làm mọi người xích lại gần nhau hơn. Tạm quên đi bộn bề cuộc sống, hãy hét cho thoả mình. Sống thật với bản thân hơn. Phút dở hơi nhất lại là thật lòng nhất.
    Sáo rỗng ư hoàn toàn không.
    Cá cược bóng đá ư, thằng nào thua thì tự nó chịu. Còn lão Nguoicuoicung bảo nếu thua là thua vì việt nam là vớ vẩn.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nát Bét nói đúng rồi, nên dừng chiến nhau ở đây..Còn Chi quynho123 và anh canhcaykho muốn chiến nhau về vấn đề đó thì Pm cho nhau nhé...Mất hay cả cái topic..Trở lại đi nào...
    he he, Tôi yêu Việt Nam..>Tối nay Vn mà thắng thì thật tuyệt vời..Chắc cả nước sẽ nổ tung lên mất và tôi cũng vậy....
    <DIV class=signature><FONT color=darkviolet><EM>

    You are not alone
    I am here with you
    Though you''re far away
    You''re always in my heart</EM></FONT>
    </DIV>
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 12/12/2003
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau mệt quá, dành sức mà đi cổ vũ bóng đá.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad

Chia sẻ trang này