1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu Việt Nam - Chuyện bên lề.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Buồn..Tiếc..Thất vọng...Chả còn biết nói gì hơn...
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. 0_la_ai

    0_la_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng như những gì tôi dự đoán , tiếc rằng không chiến sỹ nào bên 7x nhà ta dám cá , các cô chú HN chỉ được cái mụ đầu hô khẩu hiệu , đeck biết mình biết địch , nó mạnh hơn nó phải thẳng đó là tất yếu , còn ta yếu ta thua cũng là hợp lẽ , chắc phải chục năm nữa mới cầm cúp Si gim về được . Chậc ! không có gì phải buồn và đáng tiếc .
    Luôn bị lock nick với những lý do vớ vẩn nhất , nên chẳng được làm ai bao giờ : Tôi - Không là ai .
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn buồn cho dù sự thực là người Thái mạnh hơn chúng ta , chiến thắng dành cho họ phản ánh đúng thực lực của hai đội.
    Tôi tin rằng một ngày không xa, các cầu thủ VN sẽ quật ngã kẻ kình địch này. Thất bại ngày hôm qua sẽ nuôi trong lòng người VN ngọn lửa quyết tâm đòi nợ.
    Người Thái lấy của chúng ta quá nhiều. Tuy nhiên cần nhìn nhận chúng ta đang ngày càng rút ngắn khoảng cách.
  4. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên đường về thấy cờ đỏ để cắm xe và những dải khăn " Tôi yêu VN ", " Vietnam vô địch " vứt bừa bãi suốt dọc đường đi , đường đông nên xe cộ chẹt hết cả vào thấy cũng hơi chạnh lòng.Đá bóng không thắng được lúc này thì sẽ thắng một lúc nào đó nhưng cái kiểu yêu cuồng nhiệt rồi thất vọng vứt cả cờ xuống đường là không chấp nhận được.
    Trích từ bài của mot_thoi_de_mat
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tình yêu mà thái quá nó thành cuồng ái , mà cuồng ái thì rồi nó sẽ bị dần ra , đần ra rồi thì mệt phết :
    Khi người ta bảo yêu nhiều thường là kẻ không chung thuỷ , không chung thuỷ rồi thì tất nhiên phải là kẻ tráo trở lật lọng , lật lọng , tráo trở là kẻ thậm tệ và tàn hại .
    Chẳng cần phải hô khẩu hiệu thì ai cũng biết Ta yêu dân tộc ta , hô khẩu hiệu thì người ta nghĩ rằng thùng rỗng kêu tó , kêu to thường trống rỗng , tức là không có gì : Sáo quá
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    P/s: Khi post bài này kể cũng hơi sáo ( vì hôm qua đã không cúi xuống nhặt hết từng lá cờ một ) nhưng buồn thì post chơi thôi.
  5. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mất cả buổi đá bóng hàng tuần của 7x. Mà tối qua trời lại đẹp mới chết chứ. Theo vòng tuần hoàn, 10 năm nữa, VN lại được đăng cai Seagames, chắc là lúc ấy mấy chú Hữu Thắng với cả Văn Quyến lại trả lời phỏng vấn Vietnamnet: Ngày ấy, chúng tôi...., như Hồng Sơn bi giờ ấy. Nhưng vẫn mừng, mừng vì bóng đá VN đang trên đường phát triển, mừng vì hôm qua không ốm thêm 3 ngày, không tốn 15k tiền xăng, không mất thêm 1 đêm không ngủ...
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lão già lại nói điều roài, hôm qua thèng cu nào ngục mặt xuống, mắt rưng rưng..???


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cô này mà còn dám thò mặt vào đây hử, Hôm qua đứa nào vác răng sâu đi cổ động hả...hả....hả
    I am not me​
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thằng T93 bảo tôi cất cờ đi, tôi gỡ lá cờ cắm ở đầu xe , cuộn lại cầm ở tay mang về nhà để trong tủ. Tôi không ưa một cái gì đó gắn liền với lá cờ đỏ sao vàng vì tôi là người nhạy cảm. Nhưng sao lại vì trận thua mà vất cờ đi được nhỉ ?
  9. 0_la_ai

    0_la_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các cụ HN bảo được !
    Ta không thể mụ đầu đi về tinh thần tự tôn dân tộc , chúng ta kém thì chúng ta phải nhận mình là kém không phải vì một áp lực nào đấy hay bệnh thành tích mà gắng bắt các em 23 nó dành giật với đời . Thua này là cái thua được nhìn thấy : Một : Đưa mức thưởng lên quá cao , Hai quá kỳ vọng vào những đôi chân chưa vững , thế là ta ngã . Tôi không am hiểu nhiều về bóng đá , nhưng khi nhìn rthấy những hiện tượng kiểu rất bị mắc tâm lý trong cuộc sống thế này tôi đã bảo VN sẽ thua . Thua ở đây không phải vì kĩ chiến thuật ta kém mà chính vì cái mà các bạn đang đề cao đó là : Tinh thần !
    Tinh thần Việt không đủ vững vàng để tranh đua những cuộc tranh tài lớn và nặng áp lực thế này .
    Trong chiến tranh có thể chúng ta thắng những đối lực mạnh bằng trí và dũng , nhưng trong thể thao không chỉ có trí và dũng mà cần phải có một tinh thần thép mà ít khi người VN ta có . Dù sao cũng hoan hô VN đã dùng trí thuật để dành được cái nhất toàn đoàn .
    Luôn bị lock nick với những lý do vớ vẩn nhất , nên chẳng được làm ai bao giờ : Tôi - Không là ai .
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hic hic, anh này nói năng bùn cười nhẩy.Hôm qua đã nói rõ là em không sâu răng cơ mà..Em đang lên răng khôn..Hic hic, 21 năm giời bi giờ mới bắt đầu khôn...
    Hôm qua em đi về, trên đường thấy Những lá cờ được gấp vội , hay những dải băng" Vn chiến thắng" vứt tứ tung, khuôn mặt ai cũng buồn, có mấy chú còn hét vang cả đường..Em cũng muốn gào tướng lên..Nhưng k gào được, hic hic..... Dư âm của ngày hôm qua vẫn còn đây..Vẫn thấy buồn dù thâm tâm biết VN thua là đúng....


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này