1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu VIỆT NAM

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 05/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu VIỆT NAM

    Vâng,tôi yêu Việt Nam,tôi yêu đất nước,quê hương nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.Tôi yêu gia đình,cha mẹ tôi,những bậc sinh thành đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi thành người.Tôi yêu bạn bè,những người luôn ở bên mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ,luôn lắng nghe mỗi khi tôi tâm sự,sẵn sàng chìa tay ra khi tôi gặp khó khăn.Tôi yêu 7X Hà_Nội,cái club nho nhỏ của những kẻ "vừa già lại vừa đú",nơi tôi đã và đang sống hết mình,chơi hết mình...Tôi yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam,tôi yêu Văn Quyến,Hữu Thắng,tôi yêu Kim Hồng,Ngọc Mai những người đã cho tôi cái cảm giác tự hào,kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.Tôi yêu những khoảnh khắc rung động đầy cảm xúc,những giây phút rực lửa đam mê này.Có thể bạn sẽ bảo rằng tôi quá tham lam nhưng tôi vẫn phải nói : TÔI YÊU VIỆT NAM,TÔI YÊU TẤT CẢ thế còn bạn,bạn có nghĩ như vậy ko???

    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Yêu cả loạt thế mà vẫn thiếu.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  3. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu Việt nam lắm , và tớ cũng rất muốn giờ phút này được lao ra sân vận động để cổ vũ Seagame, nhưng đi với ai nhỉ?! bây giờ bọn lớp chả còn tụ tập để đi cổ vũ, nên chịu rồi.
    Tớ yêu ko khí hào hùng đầy tinh thần dân tộc ở ngoài kia, nhưng tớ lại đang ngồi ôm cái máy vi tính. Vì tên bạn cùng lớp chỉ nói được mỗi một câu với tớ "sẽ thổi cho U một luồng gió mới bây giờ để U ko còn la chán đời nữa", mà ko nói thêm rằng "rủ U đi xem seagames". Trong khi con bạn cùng lớp cứ phải nhảy vào hỏi liến thoắng cả lên "Nó rủ mày đi cổ vũ seagames chưa? từ lúc đến giờ thấy nó cứ réo tao giúp nó rủ mày đi xem seagames cùng nó mà,...Oh, ma` mày nói gì để nó phải bảo: chắc ko được rồi, T ko hiểu ý tớ". Mình có nói gì đâu nhỉ? chỉ hics..hics...liên mồm thôi mà. Và cuối cùng mình biết nó có ý định rủ nhưng nó đã ko nói, và bây giờ mình đang ngồi trước màn hình vi tính chứ ko phải đi cổ vũ seagames .
    Suýt nữa thì mình yêu đời huýt sáo rủ con mèo ấy đi cổ vũ seagames , suýt nữa thì mình hớ, may mà mình bận nên chưa kịp nói. May mà chưa nói chứ không thì lại đắng miệng khi nhận được dòng message "Anh đang nghĩ đến em và đang định chào em về, hôm nay anh về sớm để đi cỗ vũ seagames".
    Cuối cùng thì em vẫn yêu Việt nam lắm anh IG_Minh ạ, hihi...chúc mọi người đi cỗ vũ seagames vui vẻ. Em cổ vũ ở nhà vậy. hi`
    Nothing ever perfect!!!
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hum wa ra đường fê hết chỗ . Khô cả họng, còi xe cũng câm luôn. Thấy 2 tiếng "Việt Nam " sao mà tuyệt vời thế
    [​IMG]
    Sea Games 22 - Không thuốc lá
    Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng ​
  5. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    http://ttvnol.com/cft/300073.ttvn
    Hai ý tưởng có ve giống nhau quá nhỉ
    ... chắc có tôi trong số những người bạn yêu đó ko?? còn tôi ... muốn ôm hôn bạn , đồng bào tôi ơi
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To "nát bét": ko phải xỏ xiên nhau thế nhé,tôi là bực mình với cậu lắm rồi đấy.Đã thế chủ nhật ko thèm đi xem phim nữa
    To BBQ: em gái ơi,đã yêu nước là phải ra ngoài đường cổ vũ chứ,còn ngồi nhà hò hét một mình..chán chết.Lên mà còn kịp đăng ký danh sách 7X_Holigan kẻo hết hạn
    To la_di_da: dĩ nhiên là có rồi,anh bạn(hay cô bạn) yêu quý của tôi.Tôi biết bạn đang học ở xa,hãy phấn đấu lên,bạn ko cô đơn đâu,những Trái_Tim_Việt_Nam luôn ở bên cạnh bạn
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  7. lilia

    lilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Tôi vừa xem lễ khai mạc Sea Games qua VTV4, ở Hà Nội bây giờ đã gần 4 giờ sáng, các bạn chắc đang ngủ rất say! Một ngày sôi động đã qua, một buổi tối nồng nhiệt với bao nhiêu cảm xúc, phải không các bạn? Tôi tưởng tượng ra không khí Hà Nội những ngày này mà thèm quá. Những ai được ở HN đêm nay thật là hạnh phúc. Chắc chắn những người có mặt trong buổi lễ khai mạc hôm nay không ai muốn những chùm pháo hoa thôi rực sáng, không ai muốn ra về. Cũng như tôi đã không muốn tắt TV đi ngay cả khi dòng chữ Vietnam Television đã hiện lên. Tôi muốn những hình ảnh, âm thanh và sắc màu tràn ngập niềm vui ấy mãi mãi không kết thúc...
    Bỗng nhên thấy ở đây trời sao mà lạnh, đường phố ở đây sao mà rộng, không gian ở đây sao mà yên lặng quá. Bây giờ tôi mới hiểu là tôi yêu cái nóng kinh hồn của mùa hè HN, tôi yêu những đường phố chật chội đầy bụi của HN, và tôi yêu những tiếng còi đinh tai nhức óc của đủ các loại xe ở HN. Những gương mặt trên phố xá HN, đầy âu lo và hối hả, tất bật ngược xuôi, không có cái vẻ thư thái và hưởng thụ như những gương mặt tôi nhìn thấy quanh mình. Nhưng sao cứ thấy thương về những nét lo toan tất bật ấy. Bây giờ thì lại thấy thương mình. Làm sao được sống giữa không khí sôi động ấy! Làm sao được sống với tinh thần hân hoan màu cờ sắc áo ấy! Làm sao được hoà mình vào những dòng sông đỏ rực tưng bừng ấy!
    Chúc các bạn có những ngày thật đáng nhớ với Sea Games, chúc Việt Nam vô địch!
    ignorantia iuris nocet
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người tưng bừng khí thế mà thèm, chẳng lẽ mình không yêu Việt Nam?
    Cô em út mảnh mai như lá liểu, ra khỏi cửa là cả nhà lo lắng theo. Thế mà mấy hôm nay ngược xuôi như con thoi hết sân bay - khách sạn - sân bóng... Trưa , tối về lại nằm bẹp như con gián. Thỉnh thoảng lại vào viện chuyền một chai đạm. Cuối cùng nó đi phục vụ seagames, mình quay qua phục vụ nó
    Mỗi đêm ngồi nhà chờ nó trong không khí tưng bừng náo nhiệt của seagames, lòng không khỏi khắc khoải lo lắng nhưng lại thấy vui vui. Cứ nghĩ đến cái dáng nhỏ bé của nó trong chiếc áo dài xanh truyền thống Việt Nam bận rộn giữa rừng người, chợt thấy nó đã lớn thật rồi. Càng vui hơn, khi mỗi lần nó kể về những người nó tháp tùng, những câu chuyện sự cố mà nó đã tự giải quyết một cách êm đẹp, về những món quà lưu niệm nhỏ nhỏ, xinh xinh mà nó tự hào khoe được...
    Có lẽ tôi yêu Việt Nam qua bóng dáng em tôi, cũng thấy mình đâu thiệt thòi lắm
     
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ yêu tiền Việt Nam thôi, tuy không giá trị lắm so với tiền nước khác. Nhưng đi nhà hàng trả tiền vẫn bo vẫn được các em nồng nhiệt đón tiếp như tiền MỸ.
    Bởi vậy bây giờ tôi vẫn miệt mài kiếm tiền mà không hề ngó xem ở Hà Nội cái Sia Gêm có thằng nào chết vì đua xe không?
    Các bạn tất nhiên khác tôi, vì tiền đối với các bạn không quan trọng. Nhưng nói thật với tôi, tiền là quan trọng. Còn đất nước ư ? tôi chả hiểu nó rõ ràng như tờ 50, 100 mà tôi sờ thấy được
  10. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng yêu nước trong tôi và tôi cảm nhận được ở những người khác nữa lại nồng nhiệt và dữ dội như bây giờ.Tôi muốn hét lên với cả thế giới này rằng tôi yêu Vn.Du` cho VN co'' còn tồn tại bao nhiêu điều ko tốt đi nữa thì tôi vẫn yêu Vn và tin tưởng vào 1 Vn mới tươi đẹp hơn.Vì 1 thế giới ngày mai.Các bạn có thấy vào những lúc bình thường chúng ta ko thể cảm nhận được lòng yêu Tổ quốc tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta nhưng truyền thống đó luôn luôn và sẽ mãi mãi là truyền thống đẹp nhất của người VN
    [red]Nhe anh !Yeu em mai luon nhe anh !yeu em mai luon trong doi.Moi tinh ta mai lau dai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này