1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu VIỆT NAM

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 05/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu đất nước tôi , yêu con người , yêu văn hoá , yêu hàng cây trên đường phố , tôi yêu Việt Nam .
    Cảm xúc đó của tôi đã càng tăng lên trong đợt Seagames này , chưa đến lễ khai mạc , cái cảm giác ngồi trên khán đài xem các trận bóng đá bảng B đã làm tôi vui biết bao , yêu biết bao đồng bào tôi hehe . Sân vận động kín mít , dù campuchia , malay , sing hay myamar , họ đã thực sự phấn khích và vui bội phần khi nhận đc sự cổ vũ vô tư nhiệt tình của khán giả VN , chỉ nghĩ như vậy là tôi đã cảm thấy tự hào lắm rồi .
    Thế rồi buổi lễ khai mạc đến ngồi xem mà da gà mình cứ nổi uỳnh uỳnh lên , có phải lạnh ko nhỉ , ko Sài gòn nóng lắm . Ngọn lửa thắp lên như tiếp thêm lòng yêu nước lòng tự hào cho mọi người dân VN ở khắp nơi trên thế giới . thằng bạn "*********" nhất của tôi của phải thốt lên khen việtnam là hay quá , đáng mặt Việtnam , bạn bè mấy nước gửi mail hỏi không khí ở VN thế nào , họ chỉ đọc tin tức thôi mà thấy tự hào quá , và tỏ ra ganh tị vì sự có mặt của tôi ở VN trong thời điểm này .
    Thế rồi ngày hôm nay , shỉ có lòng tự hào dân tộc , yêu thể thao cuồng nhiệt mới có thể đem đến các sân vận động của chúng ta biết bao cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho tất cả các VDV . Cái cảm giác này chắc chắn bất cứ người VN nào được cảm nhận sẽ ko thể nào quên , tôi như muốn nó cứ diễn ra mãi mãi :) .
    Nhưng mai tôi phải rời xa sài gòn , rời xa VN , rời xa cái không khí cuồng nhiệt này rồi , thật là buồn , dẫu sao tôi cũng đã may mắn hơn rất nhiều người VN ở nước ngoài , tôi cảm thấy vui vì ngày mai tôi sẽ đc chia sẻ niềm vui , lòng yêu nước của tôi đến với họ , người thân , các anh em làm chung và bè bạn sinh viên :)
    Sao đêm nay không ngủ được nhỉ , mở TV toàn sọc màu , sao tôi muốn VTV3 chiếu 24/24 về SEAGAMES quá ......
    Cố lên Việt Nam ơi , cho mọi người biết sự quyết tâm và lòng hiếu khách của chúng ta như thế nào .... Việt Nam Chiến Thắng !!!
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 07/12/2003
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bây giờ tôi ra đường hô, tôi yêu Việt Nam khéo họ tưởng tôi thần kinh cũng lên. Thằng cháu gọi tôi bằng cậu bảo. Cậu đi Hải Phòng cho cháu ở nhà mượn xe đi tình nguyện Sia Gêm, tôi chắp tay vái nó
    - Cậu lạy mày, mày mượn xe cậu đi tán gái thì không những cho xe mà cậu còn cho mày dăm chục mà dẫn nó đi uống nước. Chứ ra đứng đường, cầm cờ vẫy, mỏi chân. Gặp thằng nào nó rượu say, tông xe cho một phát thì cậu mang tội .
    Mày có yêu tổ quốc thì cậu đặt cửa Việt Nam, cho mày ở nhà xem vô tuyến cổ vũ. Cậu mà lĩnh thì cậu cháu mình làm chầu Karaoke có tay vịn luôn.
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi ko phải là kẻ nói yêu linh tinh,cũng ko phải là kẻ ko chung thuỷ,càng ko phải là kẻ tráo trở,lật lọng.Tôi cũng ko hô khẩu hiệu,tôi nói: Tôi yêu Việt Nam_tôi yêu tất cả,đơn giản chỉ là tôi muốn nói ra cái cảm xúc mà tôi đang có đúng vào cái thời điểm,cái khoảnh khắc khó quên lúc đó.Kể ra ngồi nghĩ lại cũng có thấy mình hơi quá khích thật,còn nhớ hôm trận VN_IND tôi vẽ trên mặt bốn chữ TYVN ra đường,lái xe thì cờ nhỏ cắm trước,cờ to cắm sau đi đến đâu người ta cũng chỉ trỏ,người thì cười tủm tỉm,nhưng cũng có người khen "thế mới là cổ vũ chứ" khiến cho con bé trong hội nhất định ko cho tôi đèo về,nó bảo "ngồi sau xe anh toàn bị người ta soi,ghê lắm.." Bây giờ vẫn còn thấy buồn cười,nhưng nghĩ kỹ lại chẳng thấy buồn cười tẹo nào,chẳng nhẽ nói ra tình cảm thật của mình lại là sai sao???chẳng nhé việc tôi muốn được sống những giây phút thật sự là chính mình lại buồn cười lắm sao???Người Việt Nam hay có thói quen ngồi ngoài sự việc rồi quan sát,phân tích,bình luận,mổ xẻ sự việc đó,có khi lại còn chê bai,hạ thấp,thậm chí còn nói xấu,sỉ vả nó..Trước đây tôi cũng có thói quen ngồi yên một chỗ,luôn im lặng và ko muốn nói ra suy nghĩ thật của mình,chỉ cười và ngồi xem mọi người "đánh nhau" Nhưng tôi đã ngồi im lâu quá rồi,tôi đã "lang thang trên sa mạc và trong rừng thẳm",tôi đã tham gia những chuyến viễn du tưởng tượng,tôi đã sống trong cái thế giới ảo mộng của tôi lâu quá rồi,giờ tôi muốn được dịch chuyển,tôi muốn được sống bằng những cảm xúc thật của chính mình.Tôi biết tôi ko có quyền hay tư cách gì để chỉ trích,phê phán ý kiến của mọi người,ai cũng có những quan điểm của riêng mình,nhưng tự tôi cảm thấy những hành động tôi đã và đang làm ko có gì là ko phải với mọi người,càng ko có gì là ko phải với chính bản thân tôi.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Này các bạn, yêu quê hương mình là cái mà ai cũng có, nhưng không phải lúc nào mình cũng cảm nhận được, nhất là khi mình vẫn ở đây và phải đương đầu với khó khăn của cuộc sống thường ngày.
    Nhưng mà một ngày mình buộc phải xa quê, có thể mình mới thấm thía nỗi nhớ ấy như thế nào. Nhớ tiếng Việt, nhớ phong cách sống của người Việt, nhớ món ăn vỉa hè, nhớ cái nắp cống hôi rình mình vẫn ngồi ăn ngô luộc ... và rất có thể cả mầu đỏ cờ rực khắp đường. Mấy người nước ngoài bây giờ cũng mặc áo đỏ có hình ngôi sao, họ quay phim và chụp ảnh, chắc rằng nếu hỏi họ thì khen cũng có mà chê cũng có, nhưng nếu nói về một tinh thần hoà nhịp vào niềm vui chung của một dân tộc thì tôi nghĩ họ không thể không khâm phục. Chẳng ở đâu như Việt Nam mình cả.
    Tôi không hoàn toàn thích cái câu "Việt Nam vô địch", nếu có thể thì tôi thích cái câu "Việt Nam cố lên" hơn. Giống như cuộc sống mà trong đó mỗi người đều phải phấn đấu, đôi khi không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho gia đình bạn bè, giống như đội bóng 7x với Coco, Tieungaogiang, ig****, canhcaykho,de, blue, bodilee ... giống như những người dẫn đầu công tác xã hội của 7x, của câu lạc bộ Tháng 5 Lebinhminh, truonglaocaibang ... tôi không thể làm được như họ, nhưng tôi luôn trân trọng những việc làm của họ, vì họ cũng một phần nào mang lại cho bản thân tôi một niềm tự hào là một thành viên của 7x, dù niềm tự hào ấy tôi cũng biết là nhỏ nhoi và không giúp được gì nhiều cho cuộc sống hàng ngày.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Ông anh IG làm em bùn cười quá cơ
    Thề là em chưa gặp phần tử nào quá khích như ông anh đấy.
    Em vốn có thói quen kìm chế cảm xúc, thế nên khi gặp phải những holigan kiểu vậy hơi sờ sợ. Thông cảm nhé
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... chị có thấy TDH kiềm chế những cảm xúc vui vẻ bao giờ đâu nhỉ?
    Bài thứ hai của IG_**** là thanh minh, giải thích đấy à. Sao lại phải làm thế nhỉ? Chị thèm được như em đấy. Nghĩa là được ra đường vào cái ngày đội tuyển Việt Nam chiến thắng, được vẽ lên mặt mình những dòng chữ, lá cờ và những biểu tượng cổ vũ đội tuyển Việt Nam; được hò reo cổ vũ vô tư và cuồng nhiệt, được phóng trên đường và hoà vào dòng người cũng đang cuồng nhiệt không kém và được nhìn thấy nét hân hoan trên mặt mỗi người.
    Mỗi người có một cách thể hiện riêng. Em ra đường hò reo cổ vũ, hét vang sung sướng "Tôi yêu Việt Nam" thì cũng có người đang tự hài lòng với những đồng tiền họ kiếm được. "Yêu tiền" cũng là yêu những giá trị mà họ đã làm được, yêu sức lao động mà họ đã bỏ ra, mà Bác Hồ dạy yêu lao động cũng là yêu nước đấy em ạ ; hay như chị chẳng ra đường để cổ vũ nhưng thể hiện sự vui mừng bằng những tin nhắn sau trận thắng của đội nhà để rồi cười phá lên khi nhận lại được những dòng tin ngộ nghĩnh khiến đứa cháu chị cứ tròn xoe mắt lên nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Cũng được hoà mình vào không khí vui nhộn của 7XHN suốt từ Nhân đến Cosmos, qua Kim Mã rồi đến Hàng Chai với những bắp ngô nóng hổi; cũng được thưởng thức chén rượu ấm nồng trong một quán nhỏ ở phố Sơn Tây ; và cũng trải qua cảm giác mạnh trong cuộc đua xe trên đường 5 ...
    Nào, nếu em có cười chị vì cái cách chị thể hiện thì chị cũng chẳng thanh minh đâu, vì đó là cách riêng của chị và chị thích thú với cái cách riêng đó. Và biết đâu đấy, khi Việt Nam vào đến chung kết, chị cũng sẽ cùng 7XHN ra đường và hò hét, cũng vẽ những dòng chữ trên mặt, cũng treo băng rôn, treo cờ trên xe của mình. Và biết đâu đấy, bà em của chị sẽ hứng chí đi ra tận sân bóng để cổ vũ chứ chẳng thèm làm phe vé để lấy xiền may quần áo .
    P/S: cuối cùng, vote cho em 5* vì topic tuyệt vời này

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Viêt Nam chứ, yêu nó từ hồi còn bé xíu. Từ cái hồi mà còn tròn xoe mắt nghe bố tôi kể về cái chuyện 14 năm đi chiến đấu. Những trận sập hầm, những trận bị B52 đánh cho gần chết, lần chỉ biết đứng khóc khi nhìn xe tăng của địch kéo lê xác đồng đội trên đường. Những lần mẹ cùng ông bà ngoại đi sơ tán. Những lần về quê chơi với cụ, nhưng lâng theo ông bà đi du lịch khắp từ ngoài bắc vào trong nam..v.v..
    Có lẽ tôi yêu Việt Nam vì đơn giản tôi là người Việt Nam. Tôi tự hào khì là người Việt Nam, được mang trong người dòng máu Việt Nam.
    Có lẽ nhiều người nghĩ tôi là thằng điên khi hồi Tiger Cup cả tôi và bố cùng sướng quá chảy cả nước mắt trogn trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-0. Bạn ạ! khi bạn có trogn người cả hai thứ: tinhg yêu bóng đá và lòng tự hào dân tộc thì bạn sẽ hiểu hết những cảm giác ấy. Có lẽ nhiều người cứ thích hiểu cổ vũ bóng đá là phải đua xe, cổ vũ bóng đá là ủng hộ cho nhưng ông điều hành liên đoàn. Thật nực cười cho họ.
    Đơn giản bóng đá là bóng đá, Việt Nam là Việt Nam. Hai cái đó là đội tuyển bóng đá Việt Nam.
    Đã khai là "độc thân" rồi mà cứ hỏi lại là sao?​
    [​IMG]
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt vời quá! Sung sướng quá! Và cũng đau tim quá!!!
    Ra đường thấy ai mặt mũi cũng tươi roi rói,ai cũng hô vang "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH".Lên Bờ Hồ thấy cả một rừng người,một rừng cờ hoa tràn đầy niềm vui,tràn đầy hạnh phúc càng cảm thấy mình may mắn được ở đây để cùng chia xẻ cái cảm giác tuyệt vời đó với tất cả mọi người.Cái không khí cuồng nhiệt từ hồi Tiger cup 98 như chợt ùa về,mình vẫn nhớ in cái sự sung sướng tột độ khi Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết,rồi nỗi đau khôn nguôi khi bất ngờ thua Singapore ở trận chung kết,lúc đó chỉ muốn đập tan tất cả cho hả cơn giận.Và giờ đây tất cả những cảm xúc khó tả đó đã quay trở lại,thật sung sướng khi được sống ,được vui,được buồn cùng với trái bóng...Chỉ còn một trận đấu,ko phải gọi là một trận quyết chiến thì mới đúng,mong rằng các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ vẫn vũng vàng chiến đấu để đem lại chiến thắng sau cùng cho Tổ Quốc,để đem lại niềm vui thật trọn vẹn cho tất cả những con người mang trong mình Trái_Tim_Việt_Nam...
    FOZZA VIỆT NAM_ VIỆT NAM QUYẾT THẮNG !
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cái rét của mùa đông Hà Nội cộng thêm những cơn mưa phùn khiến cho người ta có cảm giác lười vận động. Đã quyết định ở nhà để xem bóng đá rồi, thế nhưng "chị quên lời hẹn với TDH à?" rồi "tuỳ chị thôi, thích đi thì đi, thích ở nhà thì ở nhà", giọng cứ như giận dỗi ý (giả vờ thế ). Thế là lại long tong dắt xe ra khỏi cổng và thẳng tiến cà phê Nhân.
    Thật đúng là phong cách cổ vũ của 7XHN. Cuồng nhiệt, sôi động và cũng độc đáo không kém. Bên cạnh là Huyentrang hò hét không mệt nghỉ; sau lưng là Var, IG_****, Sweet_fa, Coldman ầm ầm với cốc, chén gõ xuống mặt bàn. Và xunh quanh là cả một bầu không khí sôi động, chật kín người cả cái tầng 2. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng suýt xoa của ai đó "Căng thẳng quá, căng thẳng quá".
    Sau những giây phút hồi hộp, lo lắng và cả đau tim nữa là những giây phút vui mừng trước chiến thắng. Đổ ra đường đã thấy từng đoàn xe rồng rắn nối đuôi nhau hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vô địch", vui và tự hào. 7XHN cũng đã sẵn sàng tham gia cổ động cùng mọi người. Cũng cờ, cũng băng rôn, cũng khẩu hiệu rộn rã. Chỉ tiếc là không có cơ hội chứng kiến nên nhường lại cho các bác khác vậy. Vui thật đấy và nhất định rồi, trận chung kết sẽ lại cùng mọi người cổ vũ

    Landai
  10. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Yêu Việt nam, yêu tất cả con người Việt Nam. Buổi tối đó sao mà tớ thấy mọi người đáng mến thế, tự nhiên tớ thấy mến tất cả mọi người xung quoanh mình . Những người bạn của 7x thật dễ mến, lần đầu tiên gặp mà ko hề có nét xa lạ. Tất cả vì tinh thần "Việt Nam vô địch". Tiếc là sao ko nhìn thấy chị Landai nhỉ? Nghe nói chị cũng tới cafe Nhân mà.
    Còn nhớ lúc xong trận đấu, chờ bạn vào mua xăng, tớ đứng ngoảnh mặt ra đường xem thiên hạ ào ào cờ, khẩu hiệu phóng xe qua. Tự nhiên có một bác phóng xe ngang qua tớ, dừng lại và chìa tay ra "Việt nam vô địch". Tớ đáp lại bằng một cái bắt tay "Tất nhiên là vô địch rồi, Vn sẽ thắng Thái Lan trong trận đấu tới". Bác ta cười tươi như hoa "cược nhá!", "okie, cược!", chỉ thế thôi rồi bác ấy phóng xe đi, thật là tuyệt! ngày bình thường thì có xảy ra những hành động kì quặc thế ko nhỉ, chả quen biết gì, cũng chả biết cược cái gì, và cược để được gì, chỉ thế thôi là đủ thấy ấm áp tình người rồi.
    Việt Nam nhất định sẽ thắng Thái Lan trong trận đấu tới, và rồi chúng ta sẽ còn yêu Việt Nam, yêu tất cả...nhiều hơn là bây giờ
    Nothing ever perfect!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này