1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu VIỆT NAM

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 05/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hát đê ,ai hát ko nào ,hát cổ vũ Việt Nam nào
    " Chưa có bao giờ -đội VN mạnh thế. Mình quyết tâm giành chiến thắng huy hoàng. Bao nhiêu năm -đấutranh -để đổi màu huy chương, bao nhiêu năm gian khổ luyện re`n, chiến thắng sẽ về ta..... VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN.....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN.....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN. ....VIỆT NAM DIỆT THÁI LAN!( hát theo nhạc ba`i " Như có Bác trong ngay` vui đại thắng''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    ............................
    Xóa bởi canhcaykho
    ............................
    Việt Nam vô địch
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 12/12/2003
    u?c canhcaykho s?a vo 14:03 ngy 12/12/2003
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Việt nam thua rồi
    Sao anh không giương cờ lên
    một vài câu mỉa mai của hai ba kẻ lướt qua tôi.
    Chắc bạn cũng bực mình với tôi. Nhưng hãy nghĩ đơn giản hơn, phải chăng là chính họ mới đang tự làm mình bực tức và đơn giản họ sẽ trút nó sang ai đó xung quanh họ. Nhưng có lẽ tận sâu trong họ vẫn nuối tiếc cho Việt nam.
    Việt nam thua rồi, Tôi nghe thấy 1 vài người đứng trên vỉa hè hét.
    Tôi ngoảnh đầu lại:
    Việt nam thua rồi nhưng mà không sao đâu
    Việt nam nhất toàn đoàn
    và trong sâu thẳm con tim tôi chắc chắn nuôi hy vọng một ngày việt nam chiến thắng. Nhất định rồi, tại sao không nhỉ.
    Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người ...chiến thắng.
    Nỗi buồn sẽ qua mau chúng ta còn nhiều cơ hội ăn mừng khác.
    Nhờ Seagame 22, nhờ bóng đá mà người dân việt nam đoàn kết hơn, tinh thần việt nam được khơi dậy. Và ở 1 góc nhỏ hẹp nào đó thì 7xHN vẫn mạnh mẽ như ngày nào, cuồng nhiệt hơn, mọi người hiểu nhau hơn. Chúng ta còn nhiều cơ hội, nào chúng ta cùng tham gia công tác xã hội, mừng năm mới, và đêm giao thừa năm nay của 7xHN sẽ vẫn tuyệt vời như năm ngoái, năm kia. Các thành viên mới, các bạn hãy tham gia, để tận hưởng niềm đam mê cùng 7x.
    Tôi yêu việt nam
    Tôi yêu gia đình
    Tôi yêu 7x
    Tôi chỉ không yêu tôi.
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ngoài đường không khí trùng xuống. Việt Nam thua nhưng không sao, có nhiều cái để chúng ta tự hào về những con người Việt nam.
    Đội bóng của chúng ta đã chơi hết sức mình và Thái Lan là một đội quá mạnh. Cờ đỏ sao vàng không được vẫy nhưng quan trong hơn, trong lúc thất vọng tràn trề như vậy, những lá cờ đỏ không bị vứt xuống đường.
    Và sáng nay thức dậy, đã là một ngày mới, chúng ta hãy cùng đợi chờ những giải đấu tới. Chúng ta có thể hy vọng vào những cầu thủ U23 hôm nay - Việt Nam sẽ vô địch.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em có tiết Kinh Tế-Chính Trị , ông thầy có fân tích về thực trạng VN : VN được xem như 1 thằng ăn mày cầm di động màn hình màu có camera . Rồi ông lấy minh hoạ , ngay về Sea game mà cụ thể là sân vận động Mỹ Đình . Trong khi đang có fong trào quyên góp tiền ủng hộ người nghèo , đóng góp từng nghìn một , thì chỉ để xây dựng khu liên hợp đã mất 54 tr USD .
    Mà cái sân Mỹ Đình thì sau Sea Game sẽ ko biết sử dụng vào mục đích nào để thu hồi vốn , mà đành để cho tự nhiên tàn fá .
    Dạo này học KTCT nhiều , nghe giảng nhiều , nghe nhiều minh hoạ mới thấy VN mình éo le thật .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thấm thoắt thoi đưa,thế là một mùa Tiger Cup nữa lại đến.Thời gian qua nhanh thật,những hình ảnh của trận đại thắng 3-0 trước Thái Lan vẫn còn đó,vậy mà cũng đã được sáu năm...Tất cả đều đã ít nhiều thay đổi,cuộc sống,con người và cả mình cũng vậy.Già dặn hơn,nhàu nhĩ hơn mà râu cũng dài hơn hìhì Và đặc biệt là đã hư hỏng,xấu xa hơn rất nhiều(chả thế mà người ta bảo TTVNOL là cạm bẫy dụ dỗ con người ta sa ngã hic còn đâu vẻ hiền lành,ngây thơ,trong trắng thủa ban đầu,giờ đầu óc bị đầu độc,đen tối hết mất rùi)
    Ấy chết,mải kể lể,than thở quên mất việc chính.Anh chị em đâu hết cả,mọi người còn nhớ tầm này năm ngoái 7x tụ tập cổ vũ Sea Games ko nhỉ.Vậy những ai muốn được sống lại những giây phút hồi hộp,khắc khoải,lo lắng khi VN bị Malai gỡ hoà 2-2,niềm vui sướng tột độ như vỡ oà ra khi Văn Quyến san bằng tỉ số cho VN trong trận chung kết gặp TL ở những phút bù giờ và cả nỗi đau khôn nguôi cùng những hàng nước mắt xót xa khi chúng ta để mất chiếc cúp vào tay người Thái bởi luật bàn thắng Vàng...Tất cả những hình ảnh,những kỷ niệm và cả ko khí sôi động đó sẽ được tái hiện lại vào tối mai trong trận Việt Nam-Singapore.Đây là cơ hội cho chúng ta thể hiện tinh thần màu cờ sắc áo,lòng tự hào dân tộc và cả may mắn làm giàu một cách nhanh chóng(theo tớ được biết bóng trận này hình như VN chấp một hoà,sâu quá,thế này mình nằm cửa dưới thì hơn hề hề)
    Vậy nhé,anh chị em nào rảnh rỗi,máu mê,ko bị thê tróc tử phọc,ko bị ốm đau bệnh tật,ko ngại đường sá xa xôi thì mời đến cà phê Nhân số 9 Láng Hạ vào hồi 19h30,chúng ta sẽ tụ tập làm một bữa tiệc bóng đá hoành tráng ở đấy,nhỉ
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 07/12/2004
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Việt Nam. Quảng cáo cho xe Honda.
  7. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Toàn là nói khoác hết. Việt Nam ơi Việt Nam! Bọn nó không yêu em đâu. Đừng tin chúng nó.
  8. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp!Cũng thời gian này năm ngoái,cũng đội tuyển Việt Nam đấu chung kết với Thái Lan,cũng lúc Văn Quyến ghi bàn thắng cho Việt Nam,cũng tôi yêu Việt Nam...rồi mình bị mấy chục mạng người (đấy còn chưa tính thêm cả trọng lượng của 1 cái cây gần chục tuổi được trồng trước đền Ngọc Sơn)dẫm đạp,đè cái thân còm của mình suýt chết.
    Mẹ kiếp!Ngày hôm nay xem trận đấu,trên khán đài rừng rực cờ đỏ sao vàng,tiếng la hét ầm ĩ cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam,mình ngây thơ hỏi anh bạn đang ngồi xem bên cạnh "Thế thằng Văn Quyến bai bai hẳn đá bóng rồi nhỉ?".Híc!Một phần cũng vì nó,cả "tôi yêu Việt Nam" nữa làm mình hôm nay thấy buốt dọc xương sống lưng khi nhớ lại chuyện năm ngoái.
    Tôi yêu Việt Nam lắm! (Dog die)
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam may thật, tí nữa thua, thoát nhục.
    Hi, Việt Nam chấp một hoà. Kiếm được chút ít. Căn bản là bị thằng nọ nó dằn mặt khi giết thằng Lào 6-0. Các chú Việt Nam run. Chỉ giỏi bắt nạt thằng Cam Pốt thôi.
    Chú nào xoá bài anh hôm kia đấy
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thật là một ngày nhục nhã, chung quy tại thằng Hoà thượng giở chứng làm mất đôi vé Việt Nam- Indo. Đến cổng soát vé nhìn lại vé mới biết nhầm sang trận ngày thứ hai. May mà mấy con buôn lấy giá không đắt lắm.
    Ôi trời, hoành tráng làm sao, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình từng làn sóng người lớp lớp ( nhưng hình như bọn In Do gần biển chúng biết cách làm tắt sóng), trống ,kèn rộn rã tình tang cứ như là đoạt cúp ngon như húp óc chó bẹc giê. Có chú áo đỏ béo ục ịch cầm loa đi làm trưởng trò. Màn hình giữa sân chiếu lại những trận thắng từ đời tám hoánh ( thế mới rõ cái dân tộc ta ưa ôn lại chiến thắng hào hùng tới mức nào, kiểu ngay xưa ấy, ngày xưa thế nọ, ngày nọ thế kia).
    Có những phút làm nên lịch sử
    Chỉ hai phút thôi, những người khách từ phương xa đã tung ra hai nhát kiếm chí mạng. Con bò tót màu đỏ dãy trong cơn hấp hối đến cuối trận. Và bàn thắng thứ ba là phát đạn ân huệ của người In Đo, giúp ông huấn luyện viên Việt Nam xác định rõ ràng tư tưởng trở về với vợ con. Từ bàn thua thứ hai các chiến sĩ Việt nam từng ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng bắt sống thằng Tây ,đã buông súng, họ thi đấu với tâm trạng biết trận đấu đã an bài.
    Vào đầu trận đấu , PTHUY có hỏi Ht
    - Làm mấy quả theo In Đo chứ? gỡ tiền vé, Việt Nam chấp đấy
    Ht lắc đầu
    - Có đánh phải đánh Việt Nam, ai lại đi phản bội tổ quốc.
    Pthuy cười ngất bảo
    - Tổ cuốc cũng như tổ cò
    Đói cơm rách áo, tớ mò theo Tây
    Nói rồi rút cục gạch ra liên lạc để theo In Đo, nhưng nhà cái chỉ làm Việt Nam. Hắn xem trận đấu đầy tiếc nuối, mồm lẩm bẩm chửi rủa thằng Ht đi đặt cửa Việt Nam. Khi In Đo ăn bàn, người ngồi bên hỏi
    - Sao huấn luyện viên không thay đổi chiến thuật nhỉ?
    Pthuy ngứa mồm nói
    - Ông vào mà thay, nhìn caí kiểu đá này có thay đến 11 thằng cũng vẫn vậy thôi
    Hết hiệp một, các cổ động viên mông muội hình như đã thức tỉnh nhận ra con đường sáng, họ vác cờ, trống lục tục ra về cho tí nữa khỏi tắc đường. Thật là một hành động thiết thực đầy ý nghĩa với trật tự, an toàn gia thông.
    Nhận xét về trận thua này của Việt Nam. Trên cục diện trận đấu là hợp lý. Nguyên nhân là tiếng Tây Ban Nha từ
    Tập cố gắng lên lại giống tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là ; Ra vũ trường ăn chơi đi.
    Những người lạc quan còn lại hy vọng Lào sẽ cầm chân Sin, Vâng trên lý thuyết thì vẫn còn cửa. Nhưng Vũ Đoàn con cò xin lấy Sin chấp Lào một bóng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này