1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu VIỆT NAM

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi IG_Shit, 05/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Trước trận đấu có tin vỉa hè rằng "Các cầu thủ VN sẽ nằm để lật ông thầy khó chịu" , thêm vào đó, đúng như pthuy đã nói, việc các nhà cái không nhận đánh vào cửa Inđô dường như lời minh chứng hùng hồn cho cái tin thất thiệt ấy. Tuy vậy dù sao với niềm tin vào lòng tự hào dân tộc của các cầu thủ - chẳng nhẽ họ lại bán rẻ như vậy sao? Vậy là khăn gói lặn lội trong gió rét cùng ông bạn đến sân MĐ quyết tâm cổ vũ cho đội tuyển VN.
    Vừa đến sân đã thấy tiếc cho số tiền bỏ ra mua vé. Lần đầu tiên trước một trận cầu đinh không thấy những tiếng hỏi như thường lệ "Còn vé thừa bán không?" Hỏi thử một chị phe vé với xấp vé dầy trên tay và nhận được câu trả lời "300 một cặp khán đài B, cửa đẹp" (quá rẻ so với giá nhà nước đã là 120k/vé)
    Ngạc nhiên với đội hình xuất phát, nhưng dù sao ôngTaffaret chắc có lý của ông ấy. Những phút đầu hiệp 1, ĐTVN ào lên tấn công nhưng dường như không quyết tâm lắm ở những pha kết thúc cuối cùng. Sau hai bàn thua nhanh chóng, chút sĩ diện còn lại trong các cầu thủ mới thức dậy, họ vùng lên nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng lại chịu thêm một gáo nước lạnh đội lên đầu ở những giây cuối cùng của hiệp một.
    Sang hiệp hai, ĐTVN không còn là của ông Taffaret nữa mà của các cầu thủ VN, không thể chấp nhận một trận thua nhục nhã như vậy họ ào lên tấn công, rối loạn và vô tổ chức. Trên khán đài khán giả lũ lượt rủ nhau ra về, số còn lại quay sang cổ vũ cho những pha lên bóng của Inđô. Dưới sân các cầu thủ vẫn tấn công, tấn công trong tuyệt vọng và họ không thể chọc thủng lưới một Inđô phòng thủ rất có tổ chức với một màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Inđô.
    Kết thúc trận đấu, các cầu thủ ủ rũ đi vào phòng thay đồ còn khán giả tiu nghỉu ra về. Đường phố vắng lặng trong nỗi buồn của kẻ thất trận. Tội nghiệp cho "Tôi yêu Việt Nam"
  2. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không đi xem mới thực sự là sáng suốt.
    Nhớ hồi Tiger Cup 98, bỏ ra cả tháng lương để mua vé đi xem chung kết với đứa bạn. Thế rồi cũng thất bại.
    Chả hiểu tại sao anh lại cứ thích Việt nam đá trận tranh huy chương đồng cơ, dù sao chiến thắng ở trận cuối cùng cũng hay hơn.
    Việt Nam chả bao giờ có cơ đoạt huy chương vào ở thiên niên kỷ này, các chú tin anh đê!
    Chả phải anh không có tinh thần yêu nước nhưng mà đặt niềm tin của mình vào một lũ sâu mọt ý anh chả làm được.
    Thay vì bỏ 1 mớ tiền ra mua vé đi xem, anh thấy giúp đỡ người khác hay hơn nhiều.

  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Anh giúp đỡ ai thế? Anh chớ quên thằng ku ngu hgu nó đang thèm tiền đánh đề kia kìa.
    Em nói thật các bác đừng vả vào mồm em, em thích VN thua cực. May mà hôm nọ thua em mới về đến nhà được an toàn.
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ tớ cũng chả yêu Việt Nam đến mức như đã nói đâu,đúng ra là tớ yêu cái hiệu ứng mà nó đem lại thì đúng hơn.Cũng giống như một số người thích uống rượu,có lẽ họ thích cái cảm giác đê mê khi được say hơn là bản thân họ thích rượu.Tớ cũng đồ là bác pthuy thích mấy cái đồng xanh xanh có in hình B.H cũng chỉ bởi vì nó có thể giúp bác ấy được đi hát karaoke,bao em út hay thậm chí còn "just married"-cái phim này đợt trước chiếu mà mình cũng chưa có dịp đi xem hề hề(bác ko giận em chứ,nói thật lòng em ứ tin khi bác nói là bác yêu tiền,có lẽ bác giống em khi thích những hiệu ứng mà nó đem lại hơn là yêu cái bản chất của nó.Trước ở Tàu thì em biết có Thạch Sùng,ở Tây thì có Gơ răng đê,đó mới thật sự là những kẻ yêu tiền,bác thì chắc hẳn ko phải như vậy rùi)
    À tiếp tục chủ đề nào,đúng là tớ ko yêu VN đến mức bỏ tiền triệu ra để đến sân xem tụi nó trát **** vào mặt như thế,đúng là mất tiền ngu để mua bực mình vào người.Tớ cũng ko yêu VN đến mức để có thể có đủ kiên nhẫn ngồi xem hết trận VN-Indo,tớ xem hết hiệp một là lượn đi chơi rùi.Nhớ tầm này năm ngoái tớ còn viết bốn cái chữ TYVN lên mặt đi nhông nhông ngoài đường,miẹ bệnh thật.Bây giờ có chửi mười một thằng chân to óc quả nhỏ chạy hùng hục trên sân cũng chả để làm gì,có chửi thằng Tavares cũng chả được vì nó có ở đây nữa đâu,nó đớp tiền của mình rùi go home mama nó rùi.Mà lại càng chả nên chửi cái lũ tham nhũng,đớp hít đến căng bụng,phòi mỡ đang ngồi trên ghế VFF bởi vì đã có quá nhiều người chửi tụi nó rùi,có chửi nữa nữa,chửi mãi thì mặt tụi nó lại càng dày thêm,đít nó lại càng chai hơn,túi nó lại càng đầy hơn mà thôi.Lại càng ko thể chửi cái lũ chóp bu ngồi cao tít trên cái đỉnh chóp vì chửi bọn này vớ vẩn nhẹ thì bị treo nick,ko cho tham dự diễn đàn,nặng thì bị coi là thành phần quá khích,chống đối,cho vào sổ đen theo dõi(7x này cũng có vài đối tượng như thế,chả nói ai cũng biết hé hé) Thế nên cái câu TYVN là cái câu thối nhất,**** nhất mà tớ đã từng thốt ra,giờ có ngậm mồm lại cũng ko kịp nữa rùi,chả nhẽ lại del topic đi,ko khéo lại ăn kiện vì xoá bài của các thành viên khác,thui thì tớ xin khoá cái topic chuối buồng này tại đây vậy hic Sau này có làm cái gì thì cũng sẽ động não,nghĩ ngợi lâu hơn một chút để khỏi vì "mấy giây phút hứng khởi mà lại lưu tiếng xấu nghìn thu"(nghe cứ giống như là nghe chuyện của L.Q.D ấy nhỉ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này