Tôi yêu ... "... Tôi muốn hét lên, muốn gào thét, muốn nhảy thẳng lên chín tầng mây ? cái giây phút tuyệt vời mà tôi phát hiện ra mình đã yêu thực sự đó ? Nhưng tôi không làm gì cả, tôi im lặng, âm thầm gặm nhấm niềm vui sướng, tôi ích kỷ giữ những cảm xúc cho riêng mình, không nói ra, ngay cả với người tôi yêu? Tôi nghẹn ngào không thốt nổi tiếng yêu, vì tôi ích kỷ không muốn thừa nhận mình tồi tệ ? Người đã mang lại cho tôi tình yêu thực sự, người đó không phải là người bạn trai hiện tại của tôi. Người đã mang lại cho tôi tình yêu thực sự, người đó không thể hoàn toàn thuộc về tôi, Anh còn một nửa thân mình thuộc về gia đình, vợ và các con Anh ! Viết ra những dòng này, tôi thấy trong lòng mình vẫn nặng trĩu. Cuối cùng thì tình yêu thực sự của tôi cũng không thắng được luân lý đạo đức ở đời? Suốt đời này tôi sẽ không thể quên Anh! ?o? Em biết Anh trách em cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ ?? lời bài hát cứ văng vẳng bên tai, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ phải không Anh? Ngày mai chúng ta sẽ đối diện thế nào với cuộc sống khi mà niềm vui ban mai đã chết, hả Anh !? ..." Được chanhthifaichua sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 02/06/2006
Chị ơi ! chị đừng nên như vậy nhé em biết khi yêu ai cũng như vậy nhưng mà như vậy đâu có tốt liệu khi chị có người đo thì vợ con của người đó xẽ như thế nào hả chị ? chị hãy suy nghĩ về mọi chuyện đi chị còn tương lại mà em tin là chị xẽ tim f được người hợp với chị mà thui em chúc chị may mắn nhé
đã 2 ngày trôi qua... tôi nhớ Anh đến ko làm được bất cứ điều gì. Cả ngày nằm trên giường, quanh quẩn chiếc máy tính, chờ anh online, nhưng thấy anh online, tôi lại ko đủ can đảm nhắn cho anh. Tôi ước gì có thể cầm máy điện thoại, nhắn cho anh 1 cái tin, nói rằng tôi nhớ anh đến nhường nào, chỉ cần làm như vậy thôi, tôi sẽ lao ngay đến bên anh 1 lần nữa ... Nhưng tôi biết tôi ko có quyền làm như vậy ... Qua cô bạn, biết được box tâm-sự ở đây, và cũng biết anh sẽ chẳng bao h vào đến đây để đọc, tôi chỉ muốn viết ra những đau đớn dằn vặt mà tôi đang phải chịu đựng, và hi vọng mình có thể dần dần vượt qua ... Tôi nhớ anh !!!