1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rienganh, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu.....

    Yêu, ai cũng phải yêu chuyện thật tự nhiên thôi. Nhưng tôi đang điên, tôi điên vì tôi yêu. Tôi yêu người đàn ông có vợ, yêu quên cả người yêu mình. Người đó ư? có nói yêu tôi, chăm sóc, tôn trọng và yêu một cách nhẹ nhàng... thậm chí còn không đòi hỏi. Và tôi yêu, yêu 2 người trong một phút, một giờ, một ngày.... tôi lẫn lộn cả 2, hình ảnh của cả 2 đều nhoè trong tôi..... tệ thật.
    Tôi đã có người yêu, chúng tôi yêu nhau, lẽ ra tôi đã cưới đúng hơn là tôi muốn cưới nhưng thời điểm này chưa thích hợp và tôi vẫn yêu, đã gần 3 năm như thế
    Một tháng trước, người đó xuất hiện, người đó đã có vợ, người đó quan tâm đến tôi mời tôi về công ty làm việc với mức lương hấp dẫn , thực tế người đó là đối tác của tôi, người đó chia sẻ với tôi mọi thứ công việc cuộc sống và một ngày người đó nói yêu tôi.... điên quá,người đó điên kéo theo tôi điên vì nó.
    Mới có 1 tháng mà cuộc sống tôi đảo lộn, trong tâm tưởng mình, trong lý trí mình tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ về một người đàn ông khác ngoài anh, tôi có yêu anh yêu nhiều lắm thậm chí đã hy sinh vì anh, hy sinh cũng nhiều lắm chỉ để mọi người, để anh hiểu rằng tôi yêu anh. Nhưng giờ đây tôi lại nghĩ đến cả 2, nhớ đến cả 2 và yêu cả 2
    Có lẽ vì người đó có vợ, có lẽ vì người đó biết phụ nữ khi yêu cần gì, và có lẽ người đó tôn trọng tôi một cách tuyệt đối.
    Tôi biết là phải lựa chọn và nên chọn ai tôi cũng biết, nhưng đó là lý trí, còn trái tim thì như bị nhoà đi. Tôi không bị cám dỗ bởi vật chất, cũng chẳng bị điều gì ràng buộc mình nhưng tôi vẫn điên.
  2. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chúa tôi ơi! Ngờ đâu rằng lại có người giống mình nhỉ. Để yêu được đã khó, yêu điên cuồng còn trống rỗng hơn nhiều.
  3. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chị nên cản thận với cái anh có vợ đó, vì đàn ông thế thì ko tốt tí nào. Chắc anh ấy lại nói anh ấy và vợ ko hợp nhau, rằng 2 ng đang sống chỉ vì tình nghĩa chứ ko yêu thương gì........... ( bài này anh nào có vợ cũng ca)
    chị hãy mạnh mẽ lên, nếu có thế hãy nói cho ng yêu chị nghe rằng chị đang bị lung lay bởi ai đó, bík đâu đó chỉ là cơn say nắng thui chị àh. Chúc chị mau tìm ra lối thoát
  4. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có lúc là ngã rẽ có lúc là một cú trượt ngã, còn tình cảm nó lại là thứ mông lung chẳng ai có thể nhận ra. Khi con người ta đã mong muốn và thật sự mong muốn thì họ luôn cố gắng bằng mọi cách để có được điều đó. .... và cái này càng đúng khi đàn ông thèm muốn một người phụ nữ.
    Tôi biết tôi đang bị cám dỗ, biết cả kết quả, đọc được cả hành động và ý nghĩ của người đó. Ngạc nhiên! càng ngạc nhiên thì lại càng muốn tò mò tìm hiều. Nhưng giá như cứ sỗ sàng như một thằng đàn ông thì tôi còn biết đường, để trong tâm trí tôi còn coi thường một chút để tôi có lý do bào với trái tim mình đừng có điên. Người đó rất nhẹ nhàng, gặp tôi chỉ để chia sẻ công việc, chơi cùng tôi một trận game PS2, cùng tôi đi thị trường và nghe tôi đánh giá về chương trình và kế hoạch thực hiện, chỉ muốn tôi pha cho người đó một tách trà buổi sáng và một lời chúc ngủ ngon lúc về đêm, và ngược lại tôi nhận được sự chăm sóc rất ân cần, một suất ăn trưa đúng giờ, một câu chuyện vui khi mỗi lần khuân mặt tôi trở lên căng thẳng, và khi tôi buồn chỉ là ôm nhẹ bờ vai tôi, chia sẻ với tôi mọi thứ, đưa cho tôi giải pháp làm việc hiệu quả và điều quan trọng hơn là ngưòi đó biết và làm trước những mong muốn của tôi nhiều khi chỉ vẫn còn trong ý nghĩ.
  5. Future0312

    Future0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một cơn say nắng.
  6. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều chuyện như thế này trong box này. Bạn tìm lại đọc nhé chắc sẽ có câu trả lời cho mình
    Thực sự mình rất chán nếu click phải topic nội dung k có gì mới thế này
    Vì ở ngoài cuộc nên bao giờ chẳng mạnh mồm nhưng mình cũng là con gái nên mình cũng k thích sau này nếu mình có lấy chồng thì chồng mình lại linh tinh, nếu bị phản bội thì mình sẽ cực kỳ đau khổ nên mình hiểu là cũng đừng đối xử với người khác như thế.
    Những lúc buồn, mệt mỏi thì nên tìm người yêu mình để chia sẻ. Còn nếu k chia sẻ đuợc thì nên xem lại tình cảm của mình
    Người ta có vợ rồi, là bạn tốt, là đồng nghiệp tốt chẳng phải rất tốt sao? Nghĩ vẩn vơ làm gì ?
    Nhìn thấy người có vợ rồi, giỏi giang, đẹp trai, tình cảm, perfect thế nào cũng chả cảm giác gì, chắc tại còn mải ngưỡng mộ vợ họ, phải thế nào mới lấy được chồng thế chứ
    Mình thì chỉ mong có một người thực sự, thực sự thương yêu mình thôi
    Được tipimg sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 26/12/2007
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    trở về với người yêu mình đi chị,đừng từ đánh mất đi cái hạnh phúc bình yên của mình như thế
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Làm người thứ 3 chưa bao giờ là hay, chưa bao giờ là nên và không bao giờ là đúng cả.
    Có 1 gia đình sắp tan và 1 hạnh phúc sắp đổ vỡ? Tuỳ vào bạn...
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Còn 1 gia đình sắp được gây dựng và 1 hạnh phúc sắp hình thành tùy thuộc vào em
  10. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    có 1 mối tình sắp die, và 1 hạnh phúc đang bên bờ vực . Tất cả tuỳ vào anh đấy

Chia sẻ trang này