1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rienganh, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ, 1 trái tim có thể chia làm 2 như vậy sao.
    chep.. nếu tôi yêu, chắc chắn trong tim tôi sẽ chỉ có 1 người thôi, sẽ không còn thừa chỗ cho 1 ai nữa đâu.
    Tất nhiên, ko thể tránh những lúc ngã lòng, nhưng mà những lúc đấy, nên ở bên cạnh người yêu của mình, yêu người ta nhiều hơn nữa để mà tránh giờ phút say nắng đấy đi
    Một người đàn ông đã có vợ và 1 người yêu mình 3 năm
    Bạn phải biết rõ vẫn đề chứ nhỉ.
    chep... sao vẫn mơ hồ thế???????
    Sống không phải chỉ có tình cảm, còn trách nhiệm và nghĩa vụ
    Đâu là con đường tốt nhất cho mình và cho mọi người, thiết nghĩ một người 27 tuổi có đủ câu trả lời.
    chep.... Khổ thân anh người yêu chịi
  2. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi chị không thể quyết định được thì chị hãy chọn cơ hội mà chị đang có! Đi xa để tâm hồn được thanh thản, để có thể bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện, đó là điều tốt chị ạ !
    Cứ lằng nhằng mãi như thế chỉ làm bản thân chị thêm đau khổ mà thôi! Chị biết làm thế nào để mình hạnh phúc mà, phải không chị? Chị hãy cố gắng lên nhé ! Những điều tốt đẹp đang đợi chị ở phía trước - chỉ cần chị quyết tâm vượt qua chính bản thân mình thôi, chị ạ !
  3. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tháng đã trôi qua, những lời chỉ trích, những chia sẻ, những cảm thông làm tôi không dám nhìn lại mình, tôi không dám tâm sự
    Tôi đã xa người ấy, tôi đã chia tay với anh, tôi thanh thản, nhưng tôi không còn là tôi, tôi sợ cô đơn, tôi khóc hàng ngày.... tôi làm việc từ ngày này qua ngày khác
    Người ấy nhìn tôi, ánh mắt thương hại hàng ngày, còn anh luôn cố gắng tìm gặp tôi. Tôi đã qua tuổi 25, tôi đang sống mà không ý nghĩa.
    Chán nản và mệt mỏi, tôi đã làm cho người ấy phải rời xa tôi, tôi đã dựng lên đức tin để phá vỡ nó trong lòng người ấy...
  4. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chuyện j thì cũng sẽ qua đi bác ạh, và e chúc bác sớm quên được những j k đáng nhớ trong cuộc đời bác. e thì cũng k hiểu rõ lắm mọi việc, chân ướt chân ráo vào đây, đọc bài của bác đầu tiên nhưng e cảm thấy cần fải nói j đó v bác dù k biết nó có làm bác khó chịu hay k nữa. Vì e cũng đã từng fải cố quên và qua cả quãng thời gian dài, e thấy mình làm đc điều đó. và kết quả thì khỏi fải nói rồi.
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ghét những người tham lam, ghét những người không tự gánh được hết hậu quả của việc mình có thể gây ra.
    Nhưng nghĩ cho cùng, cứ sống tử tế quá, trong sáng quá, khuân phép quá chỉ nhận thiệt thòi về mình chứ không thể vấy lên người khác như mình thì chẳng sung sướng như kiểu vô trách nhiệm một tí
    Tình cảm thì thiếu gì, người để yêu thì thiếu gì, nhưng nếu người ta biết điều chỉnh mình thì khó gì để thóat ra những cám dỗ kiểu này chứ, trừ khi người ta thích phiêu lưu mạo hiểm cơ.
    Đời thật là chán chít
  6. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới ốm, lâu rồi hôm nay mới dám cho phép mình nghỉ, lâu rồi hôm nay mới thấy mình nhàn, hôm nay mới thấy mình là mình, sống cho mình. Tung tăng đi tìm mua một cái túi xách, tìm mua một cái váy, cũng mua được một lọ nước hoa mùi là lạ, một cái dây lưng, ăn cái món lâu rồi mới ăn và người ấy điện thoại.
    Chỉ hỏi thăm thôi, chỉ là để một chiếu người ấy đỡ thấy trống vắng, chỉ là để người ấy còn có cảm giác lo lắng, người ấy đã ly thân....
    Mình không còn yêu, hình như là thế, chẳng còn cảm giác gì cả, chẳng mong chờ, mình nghe điện thoại, mình cười, mình hồn nhiên.... nhưng mình thấy buồn, buồn thật đấy. Trời lại mưa, vài hạt vài hạt...
    Anh đã từng nói có lúc sẽ đưa mình đi xem phim, người ấy cũng nói như thế nhưng hình như việc đó khó quá, hay việc đó không quan trọng với ai. Mình mong chờ điều đó, mình chẳng nói ra, mình buồn... cũng chẳng có gì để nói. Mình đi xem phim, chọn phim hành động, khoanh tròn chân lên ghế cạnh mình một chiếc ghế trống, chỉ có một chiếc thôi mình muốn ai ngồi đó? anh hay người ấy
    Anh đã nói sẽ chờ mình, chờ đến lúc em tìm được người em yêu, anh không tin mình yêu người ấy càng không cho phép mình yêu người ấy, anh sẽ hạnh phúc nếu mình hạnh phúc, vậy là anh yêu mình, yêu lắm lắm
    Người ấy chẳng nói gì, chỉ đứng chỉ nhìn chỉ cười tủm, chỉ chia sẻ những câu chuyện buồn, chẳng muốn chẳng mong chờ, người ấy thức trắng đêm vì mình, bỏ thuốc vì mình và đã khóc trước mặt mình, khóc như một đứa trẻ
    Mình chẳng biết mình nhớ đến ai, chẳng biết mình yêu ai, chẳng biết phim đến đoạn nào, chỉ thấy buồn, thấy thương anh thương luôn cả người ấy, nhưng mình hết yêu rồi, hết đau khổ rồi như thế là mình hạnh phúc, như thế là anh hạnh phúc như thế là người ấy cũng vui, vậy là tốt rồi.... mình chẳng muốn ai ngồi cạnh mình, mình muốn một mình, muốn sống tốt và chỉ muốn 1 tình yêu, yêu trọn vẹn
  7. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, đến gần công ty anh, nhẩy vào quán cafe quen thuộc trước kia.... điện thoại, bấm rồi xoá, xoá rồi bấm ...cuối cùng cũng gọi.
    Anh không ở công ty, anh ở nhà, anh bị ốm, giọng anh nặng, hơi thở mệt mỏi, anh bị sốt.... anh chưa bao giờ ốm, kể từ ngày quen em, chưa bao giờ em thấy anh mệt đến thế, chưa bao giờ anh bỏ làm vì mệt
    Em lặng thinh, chỉ nghe thôi, chẳng hỏi anh được câu nào, chẳng nói được câu nào.... em không biết nữa, tâm trạng nặng trĩu, hình như có điều gì đó trong em rất nặng nề. Em thấy thương, thấy mình tàn ác, hình như là em muốn đến bên anh, nhưng chắc sẽ không đâu.
    Chúc anh mau lành!
  8. cobekieuki87

    cobekieuki87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên đọc những lời tâm sự của chị em thấy tò mò và đọc và theo dõi , ......nhưng kết quả thì hình như vẫn chưa có quyết định cuối cùng.chị nói đúng, yêu là chuyện hết sức bình thường với mỗi người nhưng đừng cho mình yêu mà dằn vặt nhiều đến thế giữa 2 con người.thường thì người ta chỉ có đủ sức lực để dung cảm trước 1 người, để thích 1n, để nhơ'' 1n. nhưng có lẽ chị đã may mắn nên trái tim mình mới dễ dung động đến thế.chắc đó đều là 2 người rất tốt với chị.nhưng em nghĩ khi yêu trong mỗi chúng ta tồn tại 2 phần. đó là trái tim va lí trí.nếu trái tim thắng chị sẽ đến bên người đàn ông ấy vì xúc cảm mới , vì nhưng sự quan tam lo lang .....và vì sự cảm nhận của chị .li'' trí sẽ chẳng là gì vì tình yêu, chuyện anh ấy đã có một gia đình có thể bỏ qua vì trái tim mình , vi bản thân mình...
    neu đặt lí trí lên trên trai tim chị sẽ biết mình phải làm gì,mình kìm nén những xúc cảm của mình, biết mình nên dừng lại ở đâu.khi chị nói muốn đi thật xa em nghĩ rằng chị đang dể lí trí mình điêukhiển , thực sực mình chỉ được sống 1lần, vậy hãy sống sao cho minh thanh thản nhât'', không phải day dưt'', chúc chị tim dược cho mình 1 hạnh phúc thực sự, vui tươi trong cuộc sông''.có khi nào cả 2 người đàn ông ấy đều không phải là điển dừng của chị không nhỉ?biết đâu đấy, mọi cái đều thuộc về duyên số.em tin như vậy!
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thế thì mệt mỏi lắm
  10. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tham lam và ảo tưởng thì sẽ mất tất cả. Bạn nên hiểu điều này!

Chia sẻ trang này