1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rienganh, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hì ... khi con tim lên tiếng là lấn át được ý chí .. thì chẳng ai có quyền phán xét đúng sai ...
    Cuộc sống của bạn ., cuộc sống của tôi ... đang đi chung một con đường.... Sống không mục đích, không niềm tin, ko tình yêu .. làm khổ những người xung quanh .. Buồn cười là ... vẫn phải nhăn nhở mà sống.
    Và chờ đợi .... 1 cái gì đó xa xôi
    -----------
    Nếu quá khứ là tiếng thở dài tiếc nuối, hiện tại là cuộc hành trình dài, tương lai là những ánh bình minh , thì em đến mang cho anh tất cả, mang nỗi nhớ cháy lòng, cháy cả thời gian.
    ----------
    Thấy câu này hay ghê
  2. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Những gì cần nói, những gì không nên nói và những điều không thể nói em đã nói hết với anh. Em cảm thấy thoải mái, em không ghi ngại càng không mong chờ ở anh bất cứ một điều gì có chăng thì hãy nhìn nhận em như một kẻ rồ dại. Em thấy xấu hổ, em thấy đau đớn và em thấy khổ.
    Em không biết nên làm thế nào thậm chí không dám khóc trước mặt anh, vì sao ư? vì đó không phải là em là người anh yêu mà là một "ai đó thật tồi tệ". Giờ thì anh đã biết lý do chính xác nhưng tại sao anh vẫn là anh mà không phải một người nghen tuông tại sao lại nói vẫn thấy hạnh phúc, em nghĩ anh thật ngốc nghếch, ngốc nghếch yêu em.
    Mọi người bảo em xác xơ, em cũng chưa bao giờ thấy mình tồi tệ như lúc này, trước kia càng lúc khó khăn thì cái bản năng càng bắt em phải vui vẻ yêu đời, còn bây giờ có lúc đứng trainning mà lòng như có lửa đốt, trong một buổi sáng em đã mắc lỗi đến hai lần. Em đã không lựa chọn gì cho riêng mình, đã từ bỏ cả hai để mình cảm thấy vui vẻ, nhưng tại sao hai người nhìn em, tại sao cả hai đều mong chờ. Em chỉ là em thôi, một cái tôi rất nhỏ bé, chẳng lẽ ép em đi thật sao? Em đã cứng rắn, em không yếu mềm, em lấy công việc ******** yêu nhưng dường như điều đó lại làm cả hai thương xót em như thể thấy chông chênh.
    Em chẳng còn yêu ai nữa cả, không một ai.
  3. anon21

    anon21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thích thì cứ nhích, thời đại nào rồi, mặc kệ dư luận đi, niềm vui hạnh phúc của mình mà dù đôi khi phải trả giá, mà đời cái gì lại ko có giá...
    cố lên em nhé, vô tư đi, "hãy yêu như chưa yêu lần nào" dù thằng Sở chỉ thích thịt em thôi
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ko thể nói trước được điều gì ,nhưng bạn đang đánh mất tình yêu thực sự của mình và cũng đang fá vỡ hạnh phúc của người khác ,nên suy nghĩ và đừng điên dại như vậy.jieo nhân nào sẽ gặp quả ấy ,cầu chúa cho bạn sớm nhận ra đường đi lối về ,tội lỗi .
  5. sukifan

    sukifan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang yêu nhưng ko biết làm thế nào để nói cho anh ý hiểu được là EM RẤT YÊU ANH Ý
  6. anon21

    anon21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bây giờ vàng đang lên giá, muốn chứng tỏ rất yêu anh ấy thì tặng ngàn vàng đê
  7. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Này đừng quá tham lam cô bạn ạ, hãy bình tĩnh dùng lý trí phân tích tình hình đi, ko lại đến lúc cả 2 người bỏ cô bạn mà đi đấy. Hãy nắm bắt lấy cái mà mình chắc chắn có được, đừng để tình cảm chi phối nhiều quá, làm 1 gia đình tan nát vì bạn liệu anh chàng còn lại có còn muốn ở bên bạn nữa ko?
  8. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    02/04/2008
    3 tháng 22 ngày kết thúc một câu truyện, không dài nhưng nó lại là cả một khoảng trống. Kết thúc không hậu, chẳng ai có gì và chẳng ai được gì.
    Mở đầu câu truyện chỉ là những tâm lý rất bình thường, rất cuộc sống, nó phức tạp cũng chỉ bởi cái tình cảm được gọi là tình yêu. Thực ra không phải là không được gì, tôi đã hiểu rằng trước khi gặp người ấy thì chưa bao giờ tôi yêu đúng nghĩa, bởi chưa bao giờ tôi mong muốn chung sống với anh, hay chăng chỉ bởi vì nghĩa vụ của đứa con gái đến tuổi lấy chồng. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đã tự mình cho mình những con đường, tự mình đánh giá và hạ thấp, không dám đối diện với bản thân. Và tôi yêu người ấy, chấp nhận tất cả để yêu người ấy, cái thứ tình cảm vụng trộm lại có lúc làm cho kẻ trong cuộc cảm thấy thích thú. Tôi không mong chờ mình có được ai, với anh tôi đã không còn là tôi, tôi được anh yêu thương, tôi đã thay đổi và tôi chẳng bao giờ còn xứng đáng với anh, với người ấy cũng chưa bao giờ có được tôi và sẽ chẳng bao giờ có được tôi.
    Được rienganh sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 02/04/2008
  9. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ma? say nặng cufng nguy lắm đấy?
    Công nhận lắm ke? cufng điên thật
  10. daikhivuong

    daikhivuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình nghỉ bạn chỉ nên dành 1 chút ít thời gian cho tình yêu thôi và ko nên danh qua nhiều để rồi có khi lại thất vọng vì nó. và điều quan trọng nhất là phải đắn đo thật kỹ khi yêu 1 người đàn ông đã có vợ. Bởi bất kỳ người đàn ông nào khi đã có vở đều coi tất cả các cô gái khác đều đều quyến rũ hơn vợ mình[] và điều tất yếu là cả thèm chóng chán nên họ sẽ ko chung thủy . Chúc bạn có những sự lựa chọn xứng đáng để sau này ko phải hối hận

Chia sẻ trang này