1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi meandu, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tôi hơi lạc đề.
    Tuy nhiên bạn meandu, bạn viết bài thì với tư cách mũi tên chổng lên, nhưng mà nhìn biểu tượng zới tính thì lại là mũi tên chổng xuống.
    Không hiểu?

  2. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thế thì nghỉ là mình chỏng lên hay chỏng xuống?
  3. meandu

    meandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    I LOVE YOU
  4. ha_long

    ha_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy, buồn ngủ
    Trưa không buồn ngủ, nhưng nóng
    Tối bớt nóng, nhưng lại buồn ngủ.
    Đi ngủ
  5. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai, là ai, là ai... Mà yêu quá đời này???
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trong truyền thuyết nhà Phật, có 1 điển tích thế này: Khi Thái tử Tất Đạt Đa (Shidata) được sinh ra từ Hoàng hậu MaYa, ngài đã đi 7 bước, dưới mỗi bước chân là 1 hoa sen. Và ngài đã một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, nói: "Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn!"
    "Ngã" là ta đó, ta chỉ là ta, và cõi trần như cõi cực lạc gì thì ta vẫn luôn là ta. Tôi, Ta, Ngã... đều là bản thân mình.

Chia sẻ trang này