1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI !!??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MAFIOSO, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    TÔI !!??

    Nhiều câu hỏi riêng tư mà tôi không tìm ra được câu trả lời
    -Khi làm việc thì người ta đánh giá tôi là một người có thể làm việc độc lập cũng như theo nhóm tốt !? Tôi thấy nó sao sao đó 2 cái đó liệu có đối lập với nhau không tại sao có thể cùng tồn tại trong người tôi ?
    -Tôi luôn phải mang một cái mặt nạ khi giao tiếp. Tôi cảm thấy nó, nó đang tồn tại... vất bỏ nó để sống thật với chính mình ư ? Biết là như vậy nhưng tôi không thể... chỉ có những lúc ngồi 1 mình như vầy thì tôi vẫn là tôi.
    -Tôi cố gằng giúp đỡ mọi người bằng những hành động thiết thực nhưng lại tỏ ra hờ hững vô tâm đến 1 vài thứ quan trọng như ngày sinh nhật, ngày lễ...
    -Một vài người con gái đã đi qua đời tôi nhưng không ai dừng lại lâu hơn 1 năm. Người nào tôi cũng thương cũng mến và đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ từng đặc điểm của từng người, khi gặp lại cảm xúc vẫn còn. Người thì nói tôi vô tình người lại nói đa tình !? Rối cả lên nhưng thôi MAKENO, tôi vẫn đang và sẽ đi tìm 1 người con gái nào đó mà tôi không tài nào hình dung ra được.
    -À có lẽ 2 vết sẹo lớn trong người đã làm ảnh hưởng nhiếu đến cuộc sống của tôi một cái người ta gọi là hình xâm, cái còn lại nó ở sâu trong lòng kìa. Hồi trước, tôi căm ghét chúng nó tìm mọi cách để xóa mờ nó đi nhưng đều bị phản tác dụng. Bây giờ thì khác, tôi cảm thấy 2 vết sẹo này có 1 cái gì đó cũng hay hay nó là chính mình mà !
    -Tôi muốn có thêm nhiều thử thách mới trong cuộc sống, muốn làm việc cho đến kiệt sức... nhưng tôi cũng rất thích ăn chơi ( với đúng nghĩa của từ ăn-chơi) cho thật đã thật sướng. Vì vậy nhiều khi (à! mà điển hình là bây giờ) tự hỏi sở thích thật sự của mình là gì !?
    - v.v.....
    Không biết làm gì viết vội vài dòng để nhìn lại mình 1 chút (coi như để giảm stress) Có người nói với tôi rằng cuộc đời mỗi người là một quyển sách thú vị. Tôi thấy đúng lắm, nhưng tôi lại thích cách ví von này hơn đó là "Cuộc đời là một ma trận" (cái này xuất hiện sau khi tôi coi MATRIX ...hahaha). Có ai thấy đúng tí tẹo nào không?
    Các bạn có thể giúp tôi hiểu rõ thêm về mình hoặc hãy quên đi những dòng chữ này chứ đừng vội đánh giá rằng tôi " điên! " như 1 vài người bạn của tôi thường chọc tôi như vậy... hahaha
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cha...con ng lau lau ranh roi lai thay minh con qua nhieu diem chua tot.Tieumy chi muon khuyen bac hay song that voi con nguoi minh.Tieumy luon luon nhu* the va rat it khi phai buon that su.Believe in tomorrow
    Love is stupid
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hay thật ! Tình cờ, ngồi đọc lại những dòng tâm sự cách đây hơn 1 năm của mình... Hơn 1 năm rồi, 1 khỏang thời gian không dài nhưng cũng đủ lâu để tui nhận ra những dòng tâm sự trên hết sức ngây ngô và... buồn cười !? Không hiểu lúc đó mình nghĩ gì mà nói hụych tọet ra mọi thứ như vậy...
    -Thời gian quả là thứ vũ khí đáng sợ, chỉ bao nhiêu đó thời gian nó đã xóa đi nhiều thứ trong tôi, nhiều thứ mà trước đó vì nó mà tôi cảm thấy cả thế gian này sụp đổ v.v... Vậy mà bây giờ hầu như tôi còn không cảm giác được nó là gì nữa !!!??? hahhaha...
    -Thời gian cũng là một quyển sách vô hình, trước đó tôi đặt ra câu hỏi tưởng chừng như không lời giải đáp, bây giờ thì chẳng những hiểu được mà còn không thèm quan tâm đến nó vì... quá dễ !
    Con người ngày càng trưởng thành, nếu lúc nào đó bạn dừng lại thì có lẽ những cơn sóng của "đời" sẽ không buông tha cho bạn, nó sẽ quật ngã bạn không thương tiếc.... Hãy bơi đi, bơi đến khi nào bạn nhận ra rằng mình bơi không phải là để đến 1 cái đích nào đó mà chỉ vì 1 điều đơn giản là để... tồn tại như một con người, chứ không phải là 1 cái xác trôi sông lạc bể ./.
    Vài dòng nhảm nhí rút ra từ khinh nghiệm bản thân tôi. Dù bây giờ tôi đã khá hơn trong việc che dấu cảm xúc của chính mình nhưng nói ra cho dù sai hay đúng thì cũng làm mình... nhẹ nhõm hơn nhiều... phải hông ?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được mafioso sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 02/04/2003

Chia sẻ trang này