1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOI_LOI_LON_NHAT_CUA_DOI_NGUOI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhnien_hp, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnien_hp

    thanhnien_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    THEO CAC BAN THI SAO ? TOILOI LON NHAT CUA DOI NGUOI LA GI VAY?
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Là có mặt trên thế giới này...
    Species come and go, but the earth stands forever fast
    All river runs towards the sea, but the sea is never full

  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tội lỗi lớn nhất của loài người là sống trong âm thầm chết trong im lặng.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  4. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sống mà như đã chết!

    Nebman-is now or never...
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Là sống vì người khác

    Remember me to one who live there
    She once was a true love of mine
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    vậy là ông chưa bao giờ saoóng vì người khác hả???
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Chỉ sỗng cho riêng mình cũng là một tội lỗi lớn của loài người đó ...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  8. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    là đi tin tưởng vào một người khác ngoài bản thân mình
    I knew i love you before i meet you
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hic, toàn lời sáo rỗng.
    Theo em thấy tội lỗi lớn nhất là đi giết hại, phạn bội đồng loại!
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhà Phật dạy tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
    Còn em, theo tinh thần trung dung, em nghĩ tội lỗi lớn nhất của đời người là làm cái gì cũng thái quá.
    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.

Chia sẻ trang này