1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tởm - sự biến thái trong suy nghĩ của một sinh viên nữ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BOLAKHOI, 04/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    bác này hỏi đúng í em
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Yup..Biết 2 cái nick nào rồi.
    Biết để cảnh tỉnh chính mình.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 28/03/2007
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn biết thì PM cho mình với...nhân tiện để mình cảnh tỉnh mình luôn. Thanh kiều.
  4. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    như em thì " lặng lẽ uống hết cốc caffe , trả tiền rồi nói : anh ko quan tâm vì anh cũng đang định nói với em về 1 cô bồ anh mới quen 2 tháng trước "
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc toppic này rất ấn tượng với phong cách viết bài và quan điểm của bác busicare...Mặc dù thấy chủ toppic này viết những điều hơi rẻ tiền.
    Có 1 số người khi gặp mình muốn sống tốt hơn vì họ và ngược lại
  6. lenguyendv

    lenguyendv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Chắc người Thái Nguyên roài! Suy nghĩ giống tớ.
  7. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    nghe điêu điêu, chuyện thật hay bịa đấy
  8. alex_eck

    alex_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hêh thanh nien ma ko kiem che'' dc de hong chuyen thao nao bi cam sung`. tat ca tai minh` ma ra !!
  9. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy bác BOLAKHOI trả lời nhỉ. không biết bác đã bỏ được cô ta chưa?
  10. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Topic này được mở ra với mục đích cảnh tỉnh người nữ kia -ttnvol mem, và có thể là những người nữ khác, dừng lại trước những sai trái chủ tâm của mình. Người nam đã định liệu từ trước mọi vấn đề:
    Trước khi đi Việt Trì 10.2
    [​IMG]
    Ở một Topic khác < http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/900238.ttvn >, chủ Topic bắt bẻ BLK, cũng như một số người ở đây. Cái hiểu sâu về tôn giáo của BLK còn ít, BLK thấy rằng:
    1. Những người nào tin vào tôn giáo: Nhận thức thấp; yếu tâm lý; nhận thức cao nhưng giả tạo, dùng tôn giáo làm vỏ bọc, nhận thức cao và thực sự hướng thiện.
    2. Tại sao có những người tin vào ĐẤNG TỐI CAO: Khi mọi người bình đẳng với nhau, ai cũng có lỗi lầm, có những người cái tôi quá cao, không chịu nghe lời người khác. Để con người hướng thiện, các giáo hội phải lấy một hình tượng cao cả để con người tuân phục.
    BLK trải qua sống chết nhiều lần rồi, cũng nhiều lần tay trắng, vậy nên, mọi người có lời góp ý là BLK rất cảm ơn, có điều, vui lòng nghĩ kỹ trước khi nói.
    Thời gian và những phép thử là lời giải tốt nhất cho bài toán TÌNH YÊU-HÔN NHÂN-HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
    Được bolakhoi sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 29/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này