1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tởm - sự biến thái trong suy nghĩ của một sinh viên nữ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BOLAKHOI, 04/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    3.3.2007, tại quán Cafe bên cổng KTX một học viện danh tiếng.
    Một cốc cafe bay thẳng vào mặt một người nữ từ tay một người nam. Sau hơn 2 tiếng vòng vo, quanh co, người nữ đã thừa nhận có quan hệ với một người khác khi cô ả đang nói yêu và quan hệ với người nam kia. Người nam kiềm chế đứng lên trả tiền và hai người ra chỗ khác tiếp tục nói chuyện.
    Trước khi đi, người nữ kia không quên xé tờ giấy mà người nam in ra những cảm nhận là sự lừa dối có hệ thống của người nữ - mà người nam định để người nữ đọc nếu không nói chuyện được lâu.
    Tiếp tục trò chuyện, người nữ càng lộ rõ những toan tính mang tính khôn vặt mà người nữ cho là quan niệm sống thoáng. Rồi người nữ van xin, khóc lóc, thề thốt thay đổi; hai người chia tay nhau và người nữ lại tỏ ra dối trá.
    Hôm sau, hai người lại gặp nhau. Cuộc gặp như một thương vụ khó khăn, vòng vo đàm phán mất thời giờ. Người nữ đã bình tĩnh hơn, trả lời trơn tru những nghi ngờ của người nam; nhưng xâu chuỗi lại vẫn phi logic.
    Lá thư đã bị xé bỏ:
    ... ạ, khi anh quen em, những cảm nhận ban đầu của anh về em rất tốt đẹp. Càng ngày em càng cho anh thấy nhiều nét đẹp trong em, nhưng đồng thời cũng thể hiện những lo âu về em.
    Khi em nhắn tin: Tai sao anh lai muon niu keo mot nguoi con gai dang buon nhu em , anh đã thấy có vấn đề ở em rồi. Tất cả những gì em làm, xâu chuỗi lại tạo nên cảm giác không yên tâm về em. Em xem lại nhé:
    1.1 Khi em post bài trên diễn đàn, anh đã đặt dấu hỏi rồi. Dù em viết rất tình cảm, việc em dùng nick khác, giới tính khác để viết những tâm sự về anh là anh cảm thấy chưa tin em.
    12.1 Và tiếp nữa, em nói 1 trong 5 điều em chưa hài lòng về anh đó là chưa tin em, trong khi em lại có 1 tin nhắn như thế này: Thời gian 12/01/2007 21:14:09
    Trang a,A day.Neu co ai do goi dien cho Tr hoi co fai toi nay to di choi voi Tr thi bao yes nha!To di day ve.Thanks!Have fun!
    21.1 Anh mất ví tại cổng KTX em, em nói đã dán thông báo tìm lại cho anh từ 3h chiều mà 6h tối anh qua KTX ko thấy, rồi em xin lỗi là em bận.
    23.1 Em gửi ít nhất 9 tin nhắn tới những người đàn ông khác nhau lúc gần 12h đêm và xoá một số tin đi. Em đem Chúa ra nói, cũng như lần bên anh, em nói dối mục sư là đau bụng.
    28.1 Em lại hẹn gặp người cũ, dù em nói với anh bao nhiêu lần em hẹn gặp người ta lần cuối. Anh muốn đưa em đi Cổ Loa, bèn đưa luôn lên tít Tân Thanh.
    1.2&2.2 Tối mồng 1, em nói họp lớp xong sẽ qua chỗ anh. Rồi em lại nhắn tin bảo đang hát karaoke và say, em tắt máy. Anh ko yên tâm, gọi bạn em thì bạn nói mọi người về hết KTX rồi. Tin nhắn em viết hoàn toàn chỉnh chu, ko hề có dấu hiệu say. Anh liền tra cứu lịch sử cuộc gọi, cái gì đây, gần 10h đêm, em liên tục liên lạc với Nhân KĐ. Anh gọi cho N 3,4 lần anh ta ko nghe máy, nhắn tin bảo nghe máy thì anh ta mới nghe. Sáng hôm sau gặp anh ta, 10 phút sau thì nhận được tin em trách cứ anh. Tới trưa, ta gặp nhau, em mang cho anh túi quà để anh mềm lòng, quên đi những nghi ngờ. Nhưng em đâu có biết, trước và sau lần anh gọi cho N Kinh Đô đó, cũng tầm giờ đó, anh ta đều nghe máy. Và anh ta chưa hề nghe em nói đến anh. Lại nhớ, mỗi lần bên anh, em thường tắt máy. Ôi, lòng tin.
    3.2 Em đi tình nguyện, điều này anh rất vui. Em nói muốn gửi nhờ anh máy tính vì em sẽ về quê ăn Tết, sợ hỏng. Rồi em lại thay đổi ý định, anh phải dỗ ngọt đủ kiểu thì em mới gửi máy lại chỗ anh. Em đã khiến anh nghi ngờ và sự nghi ngờ không phải không có cơ sở. Ngay trong file My Document, em có 1 thư viết cho người cũ, vẫn dùng tiếng yêu, được viết ngày 22.1 khi em vẫn nói yêu anh. Trong file Pictures/Mine em lưu hình ảnh một cậu trai-không phải người cũ của em- nằm ngửa trên giường trong nhà nghỉ.
    Em nói đã tham gia làm thành viên 1 công ty kinh doanh đa cấp và dần dần đưa đẩy cho anh những thông tin "đầy lợi ích" khi là thành viên của họ. Nhưng những gì em nói ra lại mâu thuẫn nhau: Ban đầu, em nói mạng lưới do em phát triển(1-2-4-8...), dựa trên sự hỗ trợ của cấp trên, đã cho em 2 thành viên(vì 1 người chỉ được giới thiệu 2 người cấp dưới trực tiếp). Sau đó, em lại nói em mua quyền thành viên cho bản thân mình và 2 cấp dưới trực tiếp(muốn kiếm tiền nhanh thì mua quyền thành viên VIP 100USD và được trích thưởng khi phát triển mạng lưới) và mời những người khác. Lợi ích thu được từ việc là thành viên VIP rất mơ hồ, mà việc được đọc thư viện điện tử và download tài liệu thì em không làm, em chỉ quan tâm đến phát triển thành viên VIP và hưởng %. Em biết đấy, những cái gì thu lãi nhiều và nhanh thì cần thận trọng, nhất là anh là dân kinh tế. Trong kinh doanh đa cấp hay chứng khoán hiện nay, mọi người dụ nhau mua những thứ mà phần ảo lớn hơn nhiều so với giá trị thực tế.
    Còn nhiều điều khác lắm nhưng chừng đó là đủ rồi. Em làm cho anh thay đổi cảm nghĩ về em, từ yêu thương, nâng niu chuyển sang nghi ngờ, sự nghi ngờ có cơ sở tại những tin nhắn, file dữ liệu. Mối quan hệ của chúng ta, anh cảm nhận em đặt nó theo kiểu mua bán, đến khi phần lợi ích của em không đạt được thì em chấm dứt.
    Buổi nói chuyện hôm sau, người nữ sau những lẩn tránh đã chịu kể lại chi tiết sự việc. Càng lúc người nữ càng tỏ rõ sự thiếu nền tảng luân lý truyền thống, rất thực dụng, đặt các mối quan hệ nam nữ theo quan điểm lợi ích nhiều chiều, ai có lợi ích tổng thể trước mắt cao nhất đối với cô ả thì nhận được quan hệ chóng vánh nhất.Anh là anh cứ tổng hợp lại những gì chú Bò Là Khỏi đã type ra. Sau đấy anh cũng tòi ra một vài ý kiến nhỏ:
    1/ Chú (hay cái chú giai) nói chung cũng ? đek ra gì. Thằng đàn ông ở đời đừng bao giờ nghĩ chuyện bạo lực với gái là hay. Mấy chuyện ngoài da thôi mà cũng phải mất bình tĩnh đến mức phang cả cốc café vào mặt gái. Không ổn. Anh là anh cứ theo lời các cụ dạy, đek có con vợ hư, chỉ có thằng chồng đek biết dạy vợ. Tất nhiên anh không bảo chú (hay chú giai nhân vật chính) và cái em nhà quê (chú dùng từ em về quê, tức là nhà em ở quê, anh gọi tắt là em nhà quê) thích tiền kia đã là vợ chồng, dưng mà cứ gọi là người yêu người đương, nhân tình nhân ngãi đi chăng nữa? chú đek kiểm soát được em nó thành ra em nó mới chìa mông ra cửa sổ cho thằng khác?xem.
    2/ Chú phải hiểu là?gái và mèo là hai phạm trù về giới rất giống nhau. Chú có thể âu yếm vuốt ve con mèo, cho nó ăn, xi nó.. ị, nó nằm cuộn tròn giữa hai đùi chú, lim dim mắt liếm láp chú, gừ gừ tỏ vẻ yêu thương, nhưng chú mà không dạy dỗ nó cẩn thận thì ở những cái chân mềm mại của nó lại có cả một bộ móng vuốt rất sắc, nó cào toạc mẹt chú ra rồi té đi hoang lúc nào không biết. Vậy vấn đề ở đây vẫn là vấn đề của bản thân chú, chú phải đưa đất, nước vào khuôn khổ?hay nói cách khác, chú phải biết đóng gạch.
    3/ Các cụ cũng có dạy một câu: ?olấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ?. Thực ra, để đạt được mục tiêu là quyền lực, địa vị hay tiền bạc, người ta có thể đi bằng nhiều con đường?trong đó hoàn toàn có thể là? đi lên bằng? đít (thực ra là cách đấy tầm 2cm). Anh không trách chú nếu chẳng may thằng Cupid có cánh em anh nó phang một tràng tình yêu vào? của cô chú. Trước chú, em nó có thể vốn là một người phụ nữ nhu cầu sinh lý cao, hay tận dụng cái nhu cầu sinh lý cao để?tạo ra? giá trị thặng dư. Nhưng vì tình yêu (nếu có) anh hoàn toàn tin rằng chú có thể thay đổi cái thực tế đấy làm sao cho phù hợp với chú. Còn nếu sức mạnh của tình yêu chưa đủ nhớn hay khả năng của chú khí hơi nhỏ? thì hỡi ơi?nó cũng logic với cốc café biết bay mà thôi? bay đi và vỡ tan tành. Mà? cũng các cụ từng nói, bát nước đổ đi không hót lại được, đằng này, li café vỡ rồi?thậm chí có muốn hót cũng chả còn gì mà hót.
    Vậy thì, tổng kết lại, vấn đề của chú?vẫn cứ là vấn đề của chú. Chả ai ở đây có thể can thiệp vào giúp chú được, chẳng qua anh em spam kiếm bài kiếm sao chơi thôi, tự chú phải đánh giá được tình cảm của chú với em chú để đưa ra quyết định cho bản thân mình.
    Good f?uck to chú, à nhầm good luck to chú?

  2. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    lão này to mồm mọi lúc mọi nơi không biết có phải là quân tử tàu không hay là cùng 1 giuộc với cô ta
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Phê bình ku trai này. Cô ấy ko tốt thì thôi, ko thích nữa, bỏ đi, ai lại đi hắt cốc nước vào mặt cô ấy như thế? Tôi lên án những hành động ko đẹp với phụ nữ. Tất nhiên, hành động ngủ với giai khác của cô ấy rõ ràng ko thể chấp nhận nhưng ku có quyền gì mà đánh người ta? Lại còn hắt cốc cafe vào mặt họ trước bao người nữa chứ? Ku chỉ có quyền ko quan hệ với cô ấy thôi.
    Tôi cũng chả hiểu ku trai này yêu đương kiểu gì mà lại đi kiểm tra GF như thế. Nếu đã ko tin nhau thì thôi, ko yêu nữa, bỏ đi, có cái gì ràng buộc đâu mà phải như thế?
    Thôi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ấy mà.
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    PM cho cả anh với nhé... cho anh vui với, coi như "bông hoa này là của chung đê...", anh giả thù cho chú Bò Là Khỏi em anh
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    hehe cậu bảo ko nên như thế thì nên làm thế nào ?
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú ở BOX Kiến trúc mà chuối quá, ai lại anh em mắng mỏ nhau thế, anh cũng là Kiến trúc sư như chú mà.... :D
    Thêm nữa...anh còn đang xin số điện thoại và địa chỉ của "cô ta" thành ra chưa thành một giuộc được đâu, khi nào "thành một giuộc" xong rồi, anh alô cho anh em cùng vui nhá...
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    em nó bị mào gà, giang mai, lậu hay HIV à...
    hoài của nhỉ
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe vừa tiếc.
  9. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Người nữ kể chuyện quan hệ với D, thật dễ dàng, trong khi vẫn nhắn tin trả lời những người khác được. Còn quan hệ với ai khác hay không thì Chúa mới biết được.
  10. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Người nữ không xinh đẹp nhưng toát lên hiền thục, trí thức; trong mọi mối quan hệ đều rất khéo léo. Đến bây giờ, người nữ đó vẫn chưa thay đổi, vẫn muốn câu kéo anh chàng kia: Thứ 7 em phải gặp anh D.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này