1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tởm - sự biến thái trong suy nghĩ của một sinh viên nữ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BOLAKHOI, 04/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đông giá rét, trong lúc hoà vào dòng người đón Noel, người nữ hỏi người nam về việc có yêu một người đã từng lầm lỡ không. Người nam đã đem một điển tích trong Kinh thánh ra nói và người nữ đã ngả đầu vào vai người nam.
    Người nam có nói quan điểm về tình yêu với người nữ: chân thành, thuỷ chung; người nữ cũng đồng tình và khẳng định bằng một Topic.
    Hôm trước, người nữ nói gặp người nam như nhìn vào gương, thấy toàn bộ xấu xa trong con người bày ra hết; khóc lóc hứa hẹn sẽ thay đổi, thề trước Chúa và người thân.
    Hôm sau, vẫn là chuyện gương, người nữ lại nói người nam gương mẫu quá, xa em ra và quên em đi, một cách thản nhiên.
    Người nam đã đặt lòng tin quá nhiều vào người nữ, vì thế chuyện 1.2 xảy ra vẫn bỏ qua. Thế nhưng, chuỗi hành động tiếp theo của người nữ càng làm người nam bất an.
    5 tháng nữa, cầm tờ xét nghiệm trên tay, người nam mới biết được thực sự mình có an toàn không.
    Người nam vẫn còn hy vọng người nữ không chỉ viết tặng một người, mà rất nhiều người, luôn bằng những hành động thực sự hướng thiện.
  2. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chú này có vẻ si tình quá .
    Nó đã như thế tiếc làm gì mà nick ở trong ttvn của cô gái đó là gì pm cho mình đc ko , nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ.
    Chẳng biết có giống ..........
  3. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    sống thoáng nhờ
  4. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến tớ như vầy. Có thể cô gái này không tốt- xấu xa kinh người nhưng bac BOLAKHOI cũng không cần mang cả câu chuyện lên diễn đàn với từng chi tiết đi vào đời tư, chỉ cần kể chuyện chân thật và khách quan thì mọi người lại dễ cảm thông hơn là xách mé bác mấy câu kiểu như: '' đi khám sau 3 tháng nữa.. blah blah...''... nhỉ.
    Bản thân tớ không thích con trai yêu không được thì đạp đổ hoặc lôi chuyện riêng tư ra bôi bác, kể lại như một chiến tích ( dù trên thực tế là thất bại đau đớn)- nó cứ sao sao ấy. Đàn ông cũng nên vị tha chút chứ.
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng để làm gì em biết không???đế gió cuốn đi
    Trịnh Công Sơn
    @Chú em này đang cố gắng thể hiện mình là một người đàn ông tốt,mong là sẽ cứu dỗi linh hồn tội lỗi của em nó nhưng cái gì đã là bản chất thì khó từ bỏ lắm.tội ghê!!!
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mà hãy oánh bằng...gậy.!
  7. emcungdau

    emcungdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cô gái là hạng không còn gì để nói, hạng này bác yêu nữa thì thôi , oán hận đời đời. Còn bác balakhoi gì gì cũng....bó tay. Yêu nhau thì rành rẽ nhau hết, nếu cần tư vấn thì cứ viết về vấn đề của bác thôi, có cần kể hết :Ngày XYZ đã "ấy" thế này, ngày XZY nàng "ấy" với thằng kia, rồi kể lể tội lỗi như con mụ đàn bà.
    1. Nếu đúng như bác mô tả, thì bạnbè hay ai đó quen với bác và nàng của bác k khó khăn để nhận ra 2 người là ai (đẹp mặt !)
    2. Phần lớn các bác nữ vào đây đều có nhận xét là "bác hơi ...đáng sợ " . Em nào đến sau nàng này nên cẩn thận, lấy đó làm gương !
    Ghi chú : Em k bà con dây mơ rễ má hay quen biết gì, em chỉ qua đường góp vui thôi ạ.
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Không biết đường nào mà lần .
  9. dejan_stank

    dejan_stank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nâu nóng hay nâu đá hả anh??
    nâu nóng thì có mà fỏng nát bét mặt cô bé.
    nâu đá ko fỏng nhưng có khi vỡ mặt
  10. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/tamsu/860014/trang-12.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này