1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tóm tắt chap 20 truyện tranh Fairy Tail

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi sontruong2111, 31/01/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sontruong2111

    sontruong2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2016
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt chap 20 truyện tranh Fairy Tail
    Trong truyen tranh online thì "To Live mạnh là chương thứ 20 của Fairy Tail Hiro Mashima.
    Natsu và Happy đoàn viên với phần còn lại của đội bóng của họ và bắt đầu ăn mừng thắng lợi của họ , nhưng không phải cho đến khi Kageyama phản bội họ và người đứng đầu để hoàn thành Eisenwald kế hoạch giết hại các guild. Tuy nhiên , khi gặp Makarov , ông trưng bày một sự đổi thay của trái tim , mà từ bỏ và thả sáo , nhưng sáo bất chợt có một hình thức của một con quái vật khổng lồ.

    Đọc full bộ tiếng Việt tại đây: truyen Fairy Tail. Hoặc bạn cũng có thể xem tại đây: truyện tranh

    Trong truyện tranh Fairy Tail thì Tổng kết Lucy , Gray , Erza và Kageyama đến các trang web nơi mà Natsu và Erigor đang choảng nhau. Kageyama là kinh ngạc rằng Natsu đã có xác xuất đánh đập Erigor , nhưng Gray cho biết rằng Natsu là làm cho Fairy Tail trông xấu vì ông là Đại khái không thể không chiến thắng Erigor , gọi đó là một thắng lợi vô vọng. Sau khi chúc mừng Natsu , Erza nói với nhóm rằng họ nên đi đến Clover Town để báo cáo với guild về những gì đã xảy ra. Bất chợt , Kageyama mất Magic Bốn Wheel Drive và cướp đoạt cây sáo bài hát ru với Shadow ma thuật của mình. Sau thời gian ấy ông đứng thẳng để Clover Town , rời khỏi nhóm sững sờ. Kageyama sau đó đến ở nơi tao phùng thường xuyên và để sẵn để thổi sáo. Tuy nhiên , anh ta ngắt Makarov người kéo một trò đùa về anh ta.
    Makarov rồi quay đi , nói rằng anh ta nên đi tìm Erza , Natsu và Gray trước khi họ gây thiệt hại nhiều một thị trấn và Kageyama nên quay trở lại bệnh viện , sau khi nhận thấy vết thương của mình. Ý thức được rằng Makarov là bậc thầy của Fairy Tail , Kageyama ngăn anh lại và hỏi ông sẽ lắng nghe anh ta chơi một bài hát , Makarov đồng ý nhưng nói rằng ông cần phải vội vàng. Kageyama gắng gổ để chơi nhưng chần chừ vì cách mà Fairy Tail đã được xử với anh ấy.
    trong khi đó , đội Natsu đến và thấy Kageyama và Makarov mặt đối diện. Nhóm sẽ gắng gỏl để đi đến trợ giúp của Makarov nhưng bị chặn lại bởi Guild thạc Bob và Goldmine. Makarov nối tiếp đợi chờ cho Kageyama chơi sáo , nhưng vẫn do dự Kageyama. Mặc dầu tất cả mọi thứ Kageyama tin sẽ thay đổi nếu anh hoàn tất mục đích của mình , Makarov nói rằng không có gì sẽ thay đổi , yếu sẽ nối là yếu , nhưng nó là ok vì con người là yếu để bắt đầu , mà là lý do tại sao chúng gây nên các guild và có bạn hữu. Kageyama quy hàng và giọt sáo. Thấy Kageyama đầu hàng , Team Natsu đi với Master Guild của họ , nhưng chợt , khói bắt đầu bị rò rỉ từ sáo và gây nên một con quái vật khổng lồ mà nói với nhóm rằng nó sẽ tiêu thụ các hồn của tất cả công chúng ở đó. "

    Đón xem full bộ truyen tranh One Piece tại website đọc truyện tranh Mangak.net hoặc Truyentranhmoi.com nhé

Chia sẻ trang này