1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOM WARRIOR-CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA CELTIC FROST

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi abaddon, 01/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    TOM WARRIOR-CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN CỦA CELTIC FROST

    Tất cả các ban nhạc Death hay Black Metal từ cuối thập kỷ 80 đến bây giờ đều biết đến Celtic Frost. Celtic Frost đến từ đất nước nhỏ bé Thụy Sĩ. Trong một thời gian dài, Celtic Frost chìm trong bóng tối nhưng những đóng góp của họ được đền đáp xứng đáng bằng rất nhiều album gồm các ca khúc của họ được các ban nhạc sau này thực hiện.
    Bài viết sau sơ lược về Thomas Gabriel Fisher (tên thường gọi là Tom Warrior), thủ lĩnh của Celtic Frost và tâm sự của anh về sự nghiệp của mình. Qua đó, các bạn sẽ thấy Tomas và các bạn của anh đã phải trả giá thế nàp và vinh quang của họ, điều đó càng khiến chúng ta phải động viên các ban nhạc của Việt Nam hiện thời.

    Sáng tạo, đi tiên phong, dũng cảm, khốc liệt, kỳ dị, kích thích điện giật, vô song. Đó chỉ là một trong những từ ngữ mà người sau dành cho Celtic Frost. Celtic Frost chỉ tồn tại trong vòng 8 năm và họ là người dẫn đường cho thể loại mạnh mẽ và đầy thách thức nhất của âm nhạc vào cuối thế kỷ 20.

    Vào năm 1984, tại Thụy Sĩ có ban nhạc Hellhammer gồm ba thành viên đang học phổ thông trung học: Tomas Gabriel Fisher chơi guitar và hát, Martin Eric Ain chơi bass và Bruce Day chơi trống. Tuy nhiên, họ chỉ cho ra một demo duy nhất "Apocalyptic Raids" rồi tan rã. Sau đó, Thomas và Martin thành lập ban nhạc Celtic Frost với tay trống Steven Priestly. Celtic Frost muốn tạo ra một thể loại nhạc với âm thanh cực mạnh dựa trên nền tảng của Metal từ thập kỷ 70.

    Ban nhạc cho ra album đầu tay Morbid Tales vào năm 1984, lúc bấy giờ tại Mỹ, Thrash Metal đang phát triển mạnh mẽ với các ban nhạc như Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax.... Tuy nhiên, hoàn cảnh của Celtic Frost thì khác. Sau này, Tom hồi tưởng lại những ngày đầu "Chúng tôi thật xoàng xĩnh. Có thể là chúng tôi ở Thụy Sĩ và đó không là một vùng đất lý tưởng. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng các phương tiện truyền thông làm chúng tôi nghĩ mình không thể nào có được một phần như các ban nhạc Mỹ vào lúc đó. Thật khó diễn tả vào lúc này, thời gian đã làm một cuộc cách mạng về âm nhạc, chúng tôi cũng muốn trở lại với những ranh giới ban đầu của Metal." Sự tưởng tượng và sáng tạo của Celtic Frost là điều đối lập gay gắt đối với pham vi eo hẹp của nhạc Rock lúc bấy giờ. Morbid Tales chứng minh sự lại tạo rất to lớn giữa Death và Thrash Metal, một số ca khúc tiêu biểu như "Into The Crypts Of Rays" và "Procreation Of The Wicked". Năm sau, Celtic cho ra một mini album "Emperor's Return", Tom cho rằng "đó là nhưng tư liệu quan trọng của lịch sử". Năm 1999, khi phát hành lại toàn bộ các album của Celtic Frost, hãng Noise gộp chung lại hai sản phầm đầu tiên của Celtic trong một album Morbid Tales. 

    Album hoàn chỉnh thứ hai của Celtic Frost "To Mega Therion" phát hành vào năm 1986, hình ảnh và âm thanh của Celtic thực sự xuất hiện. Nhạc điệu cực kỳ đen tối và hình ảnh của album này được thực hiện bởi Giger (người tao ra những con quái vật trong loạt phim "Alien"). Lời nhạc do Martin viết rất huyền bí. Tom nói "To Mega Therion là một điểm quan trọng trong sự nghiệp của Celtic. Nhạc và hình ảnh được thiết lập cùng với nhau. Album có ca khúc mà chúng tôi ưa thích nhất "The Usurper", các fan đều yêu thích và chúng tôi liên tiếp chơi lại cho đến cuối sự nghiệp, "Dawn Of Meggido" cũng là một ví dụ điển hình cho bước đi của Celtic Frost"

    Vai trò tiên phong của Celtic được khẳng định với album tiếp theo Into The Pandemonium phát hành vào năm 1987, album này được xem như là một trang giấy mở ra một chân trời mới cho Metal. Lúc đó, có một số tạp chí ở châu Âu khen ngợi Celtic Frost. Celtic Frost được miêu tả như đã phá vỡ mọi ranh giới của các thể loại nhạc. Tom nhớ lại "Một kiệt tác của Celtic Frost, thật khó nói, tựa đề của album thật sự thể hiện được ảnh hưởng của nó. Đây là một trong những album phức tạp và hoàn hảo nhất. Tôi rất tự hào về nó"

    Lần đầu tiên, Celtic Frost sang Mỹ biểu diễn cho Into The Pandemonium, Tom mới Ron Marks cùng tham gia chơi guitar cho ban nhạc. Tuy nhiên, Ron chỉ diễn cho Celtic duy nhất một chuyến đi và không bao giờ là thành viên của Celtic Frost. Sau khi trở về Thụy Sĩ, ban nhạc có sự thay đổi, Martin Ain ra đi và Victor Bryant thay thế, Tom mời thêm một guitar nữa là Oliver Amberg. Với thành phần mới, Celtic cho ra album Cold Lake vào năm 1988. Tuy nhiên, đây là một thất bại của Celtic Frost và Tom không bao giờ muốn nhắc lại. 

    Sau đó, Martin trở về với Celtic Frost để tham gia album tiếp theo Vanity/Nemesis vào năm 1990, Celtic Frost trở lại với chính mình, Tom nói "Sau Into The Pandemonium, chúng tôi lại làm được một album ra trò, chúng tôi cùng làm việc với nhà sản xuất Roli Mosimann, người mà tôi rất kính trọng."
    Celtic Frost chấm dứt vào năm 1992 với album sau cùng Parched With Thirst Am I, And Dying không thành công. Tom bồi hồi "Chúng tôi muốn làm một album thật điên dại, tuy nhiên, mọi tham vọng đều không thành. Hãy xem đó như một cái gì đó thay thế cho album sau cùng của Celtic Frost". Celtic Frost đã không còn nhưng ánh hào quang của họ vẫn luôn ngời sáng.

    Sau đó, các thành viên của Celtic Frost chia đường xẻ lối, nhiều người trong họ không còn tiếp tục sống với âm nhạc. Sau nhiều năm vắng bóng, Tom muốn tiếp tục linh hồn của Celtic Frost với ban nhạc mới "Apollyon Sun". Năm 1998, Apollyon Sun cho ra demo "God Leaves (And Dies)" và năm 2000, album đầu tiên của Apollyon Sun Sub được phát hành.
    Trước khung cảnh nhộn nhịn của Metal vào cuối thế kỷ 20, Tom mỉm cười "Linh hồn của Celtic Frost luôn sống trong rất nhiều ban nhạc Metal cam đảm. Linh hồn đó tồn tại cả bên trong và ngoài những gì mà tôi đã làm", Theo lời Tom thì một album mới của Celtic Frost là dự định trong tương lai. Hiện tại, Tom có ý định mời các thành viên cũ của ban nhạc trở lại để làm lại một Celtic Frost mới. "Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi luôn đam mê cuồng nhiệt với những gì mình đã làm. Dù chúng tôi có còn đủ sức để làm một cái gì đó hay không thì Celtic Frost vẫn mãi được ghi nhớ" Tom nói.

    Gần đây, Tom bộc bạch "Âm nhạc của tôi hình thành từ những người đi trước làm được. Dĩ nhiên là Black Sabbath, cả The Beatles, và các ban nhạc khác trong thập kỷ 70 như The Who, Pink Floyd, UFO, Nazareth, và cả Swing music trong những năm 1950 và 1960. Tôi cho rằng The Who và Sabbath là nhân tố quan trọng nhất của sự hiểu biết của tôi về nhạc Rock với sự hoang dại. Những ảnh hưởng khác nữa là những gì tôi tiếp thu từ nhỏ đến lớn, âm nhạc thấm vào máu thịt khi tôi lớn lên và khi bắt đầu cuộc sống rồi nhìn ra thế giới. Lúc nhỏ, tôi luôn chú ý các buổi phỏng vấn của các nhạc sĩ, nhất là khi họ nói về những gì ảnh hưởng đến họ. Đối với tôi, không có sự sao chép hay lập lại những cái giống hệt như cũ. Một số ban nhạc như Motorhead hay Rush đem đến cảm hứng về nhạc cụ cho tôi. Khi tôi nghe một album nào đó, tôi trầm ngâm và bất đầu nghĩ một sự thể hiện khác với những gì mình tiếp nhận được"



    [red]
    IN METAL WE TRUST
  2. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như abaddon biết nhiều thông tin về các ban nhạc quá nhỉ !bác có thể cho em biết thêm về heavy metAL được ko?

    the day before metal came:Dard all over me!

  3. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    ...

    late at night i find myseft again.Wondering &watching on ...ttvnonline.com/rock club.

    I DIE FOR YOU. I DIE FOR METAL

Chia sẻ trang này