1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tomorrow...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sinzy, 28/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi của cả hai...
    Và mọi người cũng biết sinzy là một người nhạy cảm., dễ tổn thương...
    Phượng hề, Phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng

  2. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống tất nhiên phải biết nhìn vào tương lai để sống , để phấn đấu và cố gắng ... Tuy nhiên đừng nên mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó vì dù sao tưong lai cũng chưa xẩy ra và chúng ta đang ở đâu ? Vâng , chúng ta đang ở trong hiện tại . Vì vậy tại sao ta ko thể sống hết mình cho ngày hôm nay , sống thật với chính bản thân mình và cố gắng với mỗi công việc hàng ngày chúng ta vẫn làm ... Present is present !!! Tương lai tự khắc nó sẽ đến vì nó chính là thành quả của những cố gắng trong hiện tai của bạn , có thể ko phải lúc nào cũng như bạn mong chờ nhưng hãy luôn đón chờ tương lai bằng con mắt lạc quan như vậy bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị ... đang chờ bạn khám phá . Và câu cuối cùng tớ muốn nói là ... Tomorrow nerver DIE !!!
      


    Tình Yêu Liệu Chỉ Là ... Ảo Mộng ?!
  3. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Oa`, anh eros_cupido_amor lớn hơn em nhiều thật...em mới có 17 thôi ma`:)
    Anh thấy em dễ tổn thương lắm à? Cũng không hẳn thế chứ, em không muốn mình yếu đuối, em muốn mình mạnh mẽ, và em đã từng như thế..nhưng bây giờ tại sao em lại thế? Có phải có cái gì đó quanh em thay đổi, hay là chính em?
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  4. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhưng hình như không phải lúc nào tôi buồn tôi cũng nghĩ được như thế:)
    Những lúc nghĩ lại , khi tôi khóc, khi tôi gào to, khi không ai bên tôi để tôi có thể chuyện trò, hay đơn giản khi tôi muốn nghe giọng ai đó, sao lúc ấy không ai nói với tôi như bạn nói, sao ai cũng chỉ khuyên tôi đừng khóc??Tại sao?
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  5. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chẹp..ko hẳn như vậy..Tất cả chỉ là tương đối thôi em..." Này các con, mà Chúa đẫ vời đến.Công bằng mà nói, trong số các con, ko có lắm kẻ mạnh, ko nhiều kẻ thông minh...Nhưng Người đã lấy những vật yếu đuối để làm cho kẻ mạnh phải lúng túng,lấy việc ko tồn tại để xoá bỏ cái tồn tại.., lấy kẻ ngu xuẩn để làm kẻ thông minh phải nguợng ngùng.." Đó là một đoạn trong Kinh phúc âm đó...Rồi em sẽ mạnh mẽ, bởi vì em đã từng yếu đuối, có phải thế konào?
    eros -cupido-amor

  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bạn sinzy nhỉ ? bạn mới 17 tuôỉ hahhah. thảo nào mà có những suy nghĩ đó. lúc tôi = tuổi bạn tôi cũng như vậy đó, giống y hệt luôn .thề. tại vì ở độ tuổi của bạn chưa hẳn là người nhớn cũng ko phải là trẻ con nên nên rất nhạy cảm. người ta thường bảo cái tuổi mới lớn này thường có nhiều những nghi ngờ và thắc mắc về cuộc sống mà. tất nhiên chả khuyên bạn đc tất cả là do bạn thôi, thì tôi cũng đã nói rùi, đến một lúc nào đó chính bạn sẽ tự mình thoát khỏi cái hoàn cảnh khốn nạn này ( hồi đó tôi gọi cái hoàn cảnh mình mắc vào là hoàn cảnh khốn nạn hehe). chà chà thế mới biết trên đời này lắm người giống mình.
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    keke quên mất, nè hỏi nè vậy bạn đã cởi mở tấm lòng của mình, san sẻ những suy nghĩ nội tâm của mình với mọi người để mọi người có thể hiểu bạn và có những cư xử tốt hơn có trách nhiệm hơn với bạn chưa?? nếu mà cứ giữ những suy nghĩ riêng cho mình như vậy thì ai có thể biết bạn cần gì?? thế nên lúc đó ta lại trách bạn ta sao quá vô tâm, bạn ta thế này thế nọ thế kia. mở hết lòng mình đi bạn sẽ nhận đc nhiều hơn bạn mong muốn. ko nói ai mà biết dc đúng ko?
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    [
    <P><STRONG><FONT color=darkviolet size=3>Tình Yêu Liệu Chỉ Là ... Ảo Mộng ?!</FONT></STRONG></P>
    [/quote]
    Cám ơn bạn nhưng hình như không phải lúc nào tôi buồn tôi cũng nghĩ được như thế:)
    Những lúc nghĩ lại , khi tôi khóc, khi tôi gào to, khi không ai bên tôi để tôi có thể chuyện trò, hay đơn giản khi tôi muốn nghe giọng ai đó, sao lúc ấy không ai nói với tôi như bạn nói, sao ai cũng chỉ khuyên tôi đừng khóc??Tại sao?
    Bạn biết tại sao họ lại khuyên bạn khóc ko ? Rất đơn giản , vì những người đó quan tâm đến bạn và họ muốn an ủi bạn thôi , tất nhiên bạn cũng vậy , khi thấy một nguời bạn của bạn đang khóc hoặc đang buồn tớ chắc câu đầu tiên bạn sẽ nói : " Chuyện gì đã xẩy ra thế ? ... Đừng buồn ( đừng khóc ) nữa bạn !!! " . Điều đó đâu phải là khó hiểu vì như thế sẽ khiến cho bạn của bạn hiểu rằng bạn là mọt con người biết cảm thông và chia sẻ . Tuy nhiên ko phải lúc nào khóc cũng là xấu ... đôi lúc những giọt nước mắt có thể làm vơi đi nỗi buồn rất nhiều ... Mà khi bạn đã phải bật tiếng khóc có nghĩa là lúc bấy giờ bạn nghĩ mọi thứ thực sự tồi tệ với bạn ...( tất nhiên là có rất nhiều lí do khiến con người ta phải khóc nhưng đây tớ chỉ nói chung chung như vậy . ) và lúc đó bạn cần gì ? Đó là một lời an ủi động viên đúng lúc ... Thực sự mà nói nếu xung quanh bạn có những nguời thật sự hiểu và quan tâm đến bạn , nếu họ ko làm bạn ngừng khóc , họ sẽ cùng khóc với bạn ... Trong những lúc khó khăn và đau khổ nhất bạn mới thật sự nhận ra được ai là người thực sự quan tâm đến bạn ..
    Còn bây giờ bất cứ khi nào bạn cảm thấy cô đơn hay bạn muốn tâm sự một điều gì đó bạn có thể bầy tỏ hết cảm xúc của bạn ở đây và bạn sẽ nhận đuợc rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của mọi người , tất nhiên trong đó có cả tớ nữa ... Hãy cùng nở nụ cuời bạn nhé ...

      


    Tình Yêu Liệu Chỉ Là ... Ảo Mộng ?!
  9. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi có những người bạn trên net như thế này, không quen biết nhau như thế, dễ khuyên nhau hơn
    Họ không biết gì về mình, tình bạn thật vô tư, cũng hay...chứ như trang web trường, ai cũng biết mình, ai cũng hỏi mình làm sao, ngại chết...
    Cảm ơn mọi người, em cũng biết mình tuổi này dễ như vậy lắm, rồi chắn mọi việc sẽ qua thôi, phải không ah?
    Em vẫn muốn một câu trả lời....cho chính em.....
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....

Chia sẻ trang này